Sinh viên Đắk Lắk xoa dịu “nỗi đau Sêrêpôk”
Sinh viên Đắk Lắk xoa dịu “nỗi đau Sêrêpôk”
Các hoạt động chính gồm: Quyên góp và cầu nguyện, Bán báo gây quỹ từ thiện, Đêm nhạc từ thiện, đã quyên góp được tổng số tiền gần 85 triệu đồng.
Tất cả số tiền quyên góp đã và đang được chuyển đến tận tay gia đình các nạn nhân tử vong cũng như những bệnh nhân đang chữa trị tại bệnh viện.

Lời kêu gọi Sống để sẻ chia.

Chương trình từ thiện đã thu hút sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các bạn trẻ.

Thông qua việc làm đầy cảm kích của các bạn sinh viên, nhiều người đã có những hành động thiết thực để cùng xoa dịu nỗi đau.

Hẳn nơi chính suối các nạn nhân cũng sẽ ấm lòng hơn bởi những lời cầu nguyện này.

Và đây, hàng trăm hạc giấy, đèn hoa đăng trong đêm cầu nguyện tại chùa Hải Đức hôm 20/5.

Sáng 27/5, hơn 200 thành viên đã có mặt tại các nhà in, phân chia 2.000 tờ báo mang về cho các cụm để tiến hành bán báo.

Mỗi nhóm 10 thành viên, đi hết các tuyến đường, công viên trong thành phố và làng Đại học để bán báo và được người dân thành phố nhiệt tình ủng hộ.

Họ không quản ngại nắng mưa.

21.240.000 đồng là số tiền thu được nhờ công việc bán báo của nhóm tình nguyện.

Chia sẻ nỗi đau cùng các nạn nhân.

Thăm và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đêm nhạc từ thiện với chủ đề Cần một tấm lòng được tổ chức vào tối 3/6 tại quán cà phê Garden moon (578 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp). Trong ảnh, nhóm H.O.T band trình bày ca khúc Định mệnh do chính mình sáng tác lay động xúc cảm nhiều người.

4 bức thư pháp của hòa thượng Thích Thiên Ân, chùa Kỳ Quang và nhiều bức tranh của những người con Đắk Lắk đang học tập và làm việc tại TP.HCM được đấu giá để gây quỹ từ thiện.

Hòa thượng Thích Thiên Ân giới thiệu tác phẩm đấu giá.

Buổi đấu giá thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Không gian âm nhạc lắng đọng nhiều ý nghĩa.
Hương Thi