Sinh viên bán báo mùa thi
Sinh viên bán báo mùa thi
7 giờ 30 sáng 9/7, hàng trăm phụ huynh ngồi đợi thí sinh ngoài hành lang nhà điều hành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Lúc này, nhóm sinh viên Thanh Nhất, Bảo Trâm, Tô Vân (sinh viên khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Luật) mỗi người ôm một sấp báo tỏa ra các ngả, đến mời phụ huynh mua báo. Đây đã là ngày thứ hai nhóm sinh viên này làm thêm bằng công việc bán báo cho những phụ huynh đợi thí sinh ngoài phòng thi.
Dù mệt nhọc nhưng số tiền kiếm được sẽ giúp các bạn sinh viên trang trải được phần nào cuộc sống
Sáng sớm, lúc phụ huynh và thí sinh dậy chuẩn bị đến trường thi cũng là khi nhóm sinh viên này đến sạp mua báo. Hôm nay 3 bạn mua 120 tờ báo về bán lại. Thanh Nhất cho biết, mỗi tờ báo các bạn bán 6.000 đồng, lời được 2.000 đồng/tờ.
T.T.H, sinh viên khoa Sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cũng chọn bán báo kiếm thêm thu nhập trong mùa thi đại học. H cho biết, mới tốt nghiệp ít ngày, chưa có việc làm ổn định trong khi gia đình cắt “trợ cấp” nên tranh thủ mùa thi kiếm thêm thu nhập.
Đã đi bán báo từ những ngày thi đợt 1, H rút ra được nhiều kinh nhiệm như chịu khó năn nỉ chút là dễ bán. H chia sẻ, sáng phải dậy sớm từ lúc 4 giờ 30 để đi mua báo và có mặt lúc 5 giờ vì khi đó đã có phụ huynh. Cùng với em trai - cũng đang là sinh viên năm 2 cùng trường - H mua 100 tờ, cũng bán với giá 6.000 đồng mỗi tờ. Bán từ sớm nên mới hơn 7 giờ, H đã bán hết vèo sấp báo của mình.
Còn nhóm của Thanh Nhất, 8 giờ 15 cũng tập hợp và còn dư lại 6 tờ. Mồ hôi nhễ nhại, cùng đếm những đồng tiền vừa kiếm được, cả nhóm rôm rả bàn mai phải đi sớm hơn và mua thêm báo về bóng đá và pháp luật vì nhiều người hỏi. Nhóm sinh viên này còn dự định, khi nào công bố đáp án sẽ đi in về bán thêm.
Nhiều phụ huynh chọn cách đọc báo trong thời gian chờ đợi con em thi
Tô Vân mời người nhà thí sinh mua báo tại nhà điều hành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Phút nghỉ ngơi sau một ngày lao động.
XUYẾN CHI