Sinh nhai bằng nghề "săn" cá phóng sinh
Sinh nhai bằng nghề "săn" cá phóng sinh
Dễ bắt gặp những người vớt cá phóng sinh nhất là tại khu vực bến Bạch Đằng, bến phà Thủ Thiêm (quận 1). Tại đây, ngoài người lớn còn có nhiều em bé chân trần rong ruổi hành nghề.
Tại chân cầu Ông Lãnh, những ngày rằm lớn, nhiều người thủ sẵn rổ, lưới đợi khi ai đó thả cá phóng sinh xuống sông là vớt ngay. Có người còn dùng cả thuyền câu để đánh bắt loại cá này, coi đó như một nghề mưu sinh thứ thiệt.
Nhiều người thấy cảnh cá phóng sinh vừa được thả xuống đã bị vây bắt trở lại cho rằng đây là chuyện không nên làm vì trái với tục lệ thả cá phóng sinh với ý nghĩa nhân đạo.
Tuy nhiên, một số người lại cho hay, cá phóng sinh dạng này thường dễ bán do xuất phát từ quan niệm “mua lại lộc”.
Thực hư vẫn chưa biết ra sao nhưng với những người làm nghề này thường kiếm được vài trăm ngàn đồng chỉ sau một buổi vớt cá vào các ngày đầu tháng, ngày rằm, ngày lễ.
Dưới đây là một số hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi nhận được:
Người đàn ông này phát hiện một đàn cá vừa mới được thả tại bến phà Thủ Thiêm |
"Đu dây mạng sống" dưới bến nước sâu để vớt cá |
"Bội thu" cá phóng sinh chỉ trong 1 giờ đồng hồ |
Bến phà Thủ Thiêm trở thành địa điểm tập kết thả - vớt cá phóng sinh hàng tháng |
Những người đàn ông này cho biết, họ thường bán cá cho người đi đường hoặc mang ra chợ cá. Cá trê bán với giá 30.000 đồng/kg. Sau một tiếng đồng hồ có thể vớt được từ 6 - 7 kg. |
Dọc bến Bạch Đằng, một số trẻ em nghèo cũng rong ruổi vớt cá phóng sinh một cách mạo hiểm. |
Duy Nguyên