Siêu bão số 10: Khóc ròng hàng ngàn hecta cao su gãy đổ
Huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (Quảng Trị) là một những nơi bị thiệt hại nặng nhất, đặc biệt là đối với hàng ngàn hecta cây cao su đang đến mùa thu hoạch.
Khóc ròng cao su
Chạy dọc các tuyến đường liên xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạch, Vĩnh Trung…, cảnh tượng hoang tàn, đổ nát liên tục đập vào mắt, hàng ngàn ha cao su đổ la liệt, khắp nơi đều là nhà dân bị tốc mái, mảnh tôn vỡ rơi vãi khắp đường. Người dân cùng chính quyền, bộ đội đang tích cực khắc phục hậu quả.
Tay run run cầm cây rựa nghiến răng chặt đi hàng trăm cây cao su bị gãy đổ trong vườn, ông Nguyễn Ngọc Minh, ở thôn Tân Ninh, xã Vĩnh Hiền không cầm nổi nước mắt. “Vay hơn trăm triệu mới có vốn trồng được 2 héc ta cao su, hai vợ chồng chăm bẵm, nâng niu vườn cây như con đẻ, chừ bão vô trập hết rồi chú ơi. Sau ni lấy chi mà ăn, mà nuôi con đây chú” – Ông Minh nghẹn giọng.
Cách đây mấy hôm về trước, vườn cao su 1.100 cây cao su của ông Minh còn cho thu nhập bình quân gần 1 triệu đồng mỗi ngày, giờ thì ông đang tính đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con.
Cùng chung hoàn cảnh, gia đình ông Trần Xuân Lực, ở thôn Khe 3, xã Vĩnh Thạch có 3 ha cao su thì hơn 70% đã bị bão làm gãy đổ, cuộc sống gia đình ông bây giờ không biết dựa vào đâu. Nhìn vườn cây cao su đổ rạp trong vườn, ông Lực như người vô hồn.
Ông kể, năm 2009, 1 ha cao su của ông đã bị lốc cuốn sạch, mới vay tiền trồng lại thì giờ lại trắng tay. Trồng cây đã khó, chăm sóc cây để mong đến ngày thu hoạch cũng dài cả cổ, vậy mà giờ gia đình ông phải ngậm ngụi gánh khoản nợ treo trên đầu mà không biết làm gì ra tiền để trả.
Ngược vào xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, một trong những địa phương có diện tích trồng cao su mới cho thu hoạch lớn của tỉnh Quảng Trị. Những khoảng rừng cao su xanh tốt bạt ngàn, từ 7 đến 8 năm tuổi đều đã bị gãy đổ la liệt, thân, gốc cây bật ngược lên trời. Những ngày này, người dân nơi đây đang tích cực giúp nhau cứu lại vườn cao su bị gãy đổ.
“Đau lắm chú ơi, bỏ bao nhiêu vốn, chăm sóc suốt 8 năm trời mới cạo được 3 tháng mà chừ mất hết rồi. Mấy cây xiêu vẹo thì phải cố mà đẩy lên cho thẳng nhưng chắc rồi cũng không sống nổi. Nợ ngân hàng biết lấy gì mà trả đây” – Bà Phan Thị Huế, ở thôn Kinh Tế Mới nói trong tiếng nấc.
Khó khăn trăm bề
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 7.000 ha cao su bị gãy đổ thì riêng huyện Vĩnh Linh đã có trên 4.000 ha. Với số lượng đó, người dân lo rằng nếu cưa đi để bán gỗ thì không ai mua cho hết, có mua thì giá cũng bèo bọt không đủ để trả tiền máy cưa, còn để làm củi cũng chẳng biết cất đâu cho hết.
Vừa chặt cây dọn đường, người dân thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành vừa bàn tính với nhau rằng, dọn cao su xong, họ sẽ chuyển sang trồng tiêu nhưng trồng tiêu thì chi phí đầu tư rất lớn, phải trên 300.000 đồng mới trồng được một góc tiêu, nghĩa là nếu trồng 1 ha hồ tiêu phải mất từ 300-400 triệu đồng. Với chi phí đó, họ không có được.
Với phương án trồng sắn, khoai, môn thì sợ trồng nhiều sẽ không tiêu thụ hết, giá cả bèo bọt không đủ sống. Phương án cuối cùng là tái trồng cây cao su, nhưng đa số người dân đều lắc đầu vì sợ sẽ bị bão tàn phá như hiện nay, lúc đó không biết lấy gì để trả nợ.
Có mặt tại vườn cao su gần như bị xóa sổ của gia đình anh Lê Quang Vượng, thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Đức Nhu khẳng định: “Các sở ban ngành sẽ có trách nhiệm tìm nơi tiêu thụ gỗ cao su bị gãy đổ, còn việc chuyển đổi cây trồng thì cần bàn bạc thêm để có quyết sách hợp lí, đảm bảo ổn định đời sống cho bà con”.
Ông Nhu cho biết thêm, với những cây cao su bị gãy, có khả năng phục hồi thì có thể cưa phần bị gãy rồi dùng mỡ Vadơlin để bôi. Nhưng theo những người trồng cao su có kinh nghiệm thì sau khi phục hồi năng suất mủ cao su sẽ rất thấp.
Nỗi đau mất nhà
Đến thôn Tân Mạch, xã biển Vĩnh Thái (Vĩnh Linh), trong lúc người dân đang giúp nhau lợp lại mái nhà. Đây là thôn bị thiệt hại nặng nề nhất về nhà ở của người dân.
Đang gượng mình nâng tấm bơ rô xi măng lợp lại mái nhà, anh Nguyễn Như Khoa cho biết: “Suốt hai ngày qua cả nhà tôi trú ở nhà cộng đồng thôn, 7h sáng nay với về nhà. Nhà bị bay hết mái, giờ đang ở nhờ nhà hàng xóm. Không có tiền nên tôi phải đi nợ đại lý 100 tấm proximăng về lợp tạm cho vợ con có chỗ ở”.
Cách đó vài bước chân là ngôi nhà rộng 63m2 mới ở chưa đây 1 tháng nay chỉ còn trơ cốt của chị Lữ Thị Hương. Chưa hết bàng hoàng sau cơn bão tàn khốc đi qua, bồng đưa con trên tay, chị Hương ứa nước mắt: “Chồng tôi đi làm thuê ở xa, nhà chỉ còn hai mẹ con nên chưa sửa chữa được gì. Từ khi trở về nhà đến nay, hai mẹ con phải ở nhờ nhà hàng xóm, con tôi cứ khóc suốt vì không được về nhà”
Ông Nguyễn Hải An, Bí thư Đảng ủy xã Hải Thái cho biết, theo thông kê sơ bộ, toàn xã Vĩnh Thái có 736 nhà thì có trên 600 nóc nhà bị tốc mái, riêng thôn Tân Mật có 120 hộ thì có 50 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, số còn lại bị tốc một nửa nhà hoặc hơn.
Sau cơn bão, chính quyền địa phương đã cố gắng hết sức để giúp dân khắc phục nhà ở nhưng hiện nay nhiều hộ dân vẫn đang trong tình cảnh “màn trời chiếu đất”.
Đối với người dân đất cát xã Vĩnh Thái, quanh năm suốt tháng chỉ dựa vào mấy đồng thu bấp bênh từ nghề biển thì thiệt hại quá lớn này quả là không gì xót xa hơn.
Chạy dọc các tuyến đường liên xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạch, Vĩnh Trung…, cảnh tượng hoang tàn, đổ nát liên tục đập vào mắt, hàng ngàn ha cao su đổ la liệt, khắp nơi đều là nhà dân bị tốc mái, mảnh tôn vỡ rơi vãi khắp đường. Người dân cùng chính quyền, bộ đội đang tích cực khắc phục hậu quả.
![]() |
| Cao su gãy rạp sau bão |
Tay run run cầm cây rựa nghiến răng chặt đi hàng trăm cây cao su bị gãy đổ trong vườn, ông Nguyễn Ngọc Minh, ở thôn Tân Ninh, xã Vĩnh Hiền không cầm nổi nước mắt. “Vay hơn trăm triệu mới có vốn trồng được 2 héc ta cao su, hai vợ chồng chăm bẵm, nâng niu vườn cây như con đẻ, chừ bão vô trập hết rồi chú ơi. Sau ni lấy chi mà ăn, mà nuôi con đây chú” – Ông Minh nghẹn giọng.
Cách đây mấy hôm về trước, vườn cao su 1.100 cây cao su của ông Minh còn cho thu nhập bình quân gần 1 triệu đồng mỗi ngày, giờ thì ông đang tính đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con.
Cùng chung hoàn cảnh, gia đình ông Trần Xuân Lực, ở thôn Khe 3, xã Vĩnh Thạch có 3 ha cao su thì hơn 70% đã bị bão làm gãy đổ, cuộc sống gia đình ông bây giờ không biết dựa vào đâu. Nhìn vườn cây cao su đổ rạp trong vườn, ông Lực như người vô hồn.
Ông kể, năm 2009, 1 ha cao su của ông đã bị lốc cuốn sạch, mới vay tiền trồng lại thì giờ lại trắng tay. Trồng cây đã khó, chăm sóc cây để mong đến ngày thu hoạch cũng dài cả cổ, vậy mà giờ gia đình ông phải ngậm ngụi gánh khoản nợ treo trên đầu mà không biết làm gì ra tiền để trả.
Ngược vào xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, một trong những địa phương có diện tích trồng cao su mới cho thu hoạch lớn của tỉnh Quảng Trị. Những khoảng rừng cao su xanh tốt bạt ngàn, từ 7 đến 8 năm tuổi đều đã bị gãy đổ la liệt, thân, gốc cây bật ngược lên trời. Những ngày này, người dân nơi đây đang tích cực giúp nhau cứu lại vườn cao su bị gãy đổ.
![]() |
“Đau lắm chú ơi, bỏ bao nhiêu vốn, chăm sóc suốt 8 năm trời mới cạo được 3 tháng mà chừ mất hết rồi. Mấy cây xiêu vẹo thì phải cố mà đẩy lên cho thẳng nhưng chắc rồi cũng không sống nổi. Nợ ngân hàng biết lấy gì mà trả đây” – Bà Phan Thị Huế, ở thôn Kinh Tế Mới nói trong tiếng nấc.
Khó khăn trăm bề
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 7.000 ha cao su bị gãy đổ thì riêng huyện Vĩnh Linh đã có trên 4.000 ha. Với số lượng đó, người dân lo rằng nếu cưa đi để bán gỗ thì không ai mua cho hết, có mua thì giá cũng bèo bọt không đủ để trả tiền máy cưa, còn để làm củi cũng chẳng biết cất đâu cho hết.
Vừa chặt cây dọn đường, người dân thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành vừa bàn tính với nhau rằng, dọn cao su xong, họ sẽ chuyển sang trồng tiêu nhưng trồng tiêu thì chi phí đầu tư rất lớn, phải trên 300.000 đồng mới trồng được một góc tiêu, nghĩa là nếu trồng 1 ha hồ tiêu phải mất từ 300-400 triệu đồng. Với chi phí đó, họ không có được.
Với phương án trồng sắn, khoai, môn thì sợ trồng nhiều sẽ không tiêu thụ hết, giá cả bèo bọt không đủ sống. Phương án cuối cùng là tái trồng cây cao su, nhưng đa số người dân đều lắc đầu vì sợ sẽ bị bão tàn phá như hiện nay, lúc đó không biết lấy gì để trả nợ.
Có mặt tại vườn cao su gần như bị xóa sổ của gia đình anh Lê Quang Vượng, thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Đức Nhu khẳng định: “Các sở ban ngành sẽ có trách nhiệm tìm nơi tiêu thụ gỗ cao su bị gãy đổ, còn việc chuyển đổi cây trồng thì cần bàn bạc thêm để có quyết sách hợp lí, đảm bảo ổn định đời sống cho bà con”.
Ông Nhu cho biết thêm, với những cây cao su bị gãy, có khả năng phục hồi thì có thể cưa phần bị gãy rồi dùng mỡ Vadơlin để bôi. Nhưng theo những người trồng cao su có kinh nghiệm thì sau khi phục hồi năng suất mủ cao su sẽ rất thấp.
Nỗi đau mất nhà
Đến thôn Tân Mạch, xã biển Vĩnh Thái (Vĩnh Linh), trong lúc người dân đang giúp nhau lợp lại mái nhà. Đây là thôn bị thiệt hại nặng nề nhất về nhà ở của người dân.
![]() |
| Ngôi nhà của anh Nguyễn Như Khoa chỉ còn trơ cốt |
Đang gượng mình nâng tấm bơ rô xi măng lợp lại mái nhà, anh Nguyễn Như Khoa cho biết: “Suốt hai ngày qua cả nhà tôi trú ở nhà cộng đồng thôn, 7h sáng nay với về nhà. Nhà bị bay hết mái, giờ đang ở nhờ nhà hàng xóm. Không có tiền nên tôi phải đi nợ đại lý 100 tấm proximăng về lợp tạm cho vợ con có chỗ ở”.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Thảo nhặt chiếc đồng hồ còn sót lại sau bão số 10 |
Cách đó vài bước chân là ngôi nhà rộng 63m2 mới ở chưa đây 1 tháng nay chỉ còn trơ cốt của chị Lữ Thị Hương. Chưa hết bàng hoàng sau cơn bão tàn khốc đi qua, bồng đưa con trên tay, chị Hương ứa nước mắt: “Chồng tôi đi làm thuê ở xa, nhà chỉ còn hai mẹ con nên chưa sửa chữa được gì. Từ khi trở về nhà đến nay, hai mẹ con phải ở nhờ nhà hàng xóm, con tôi cứ khóc suốt vì không được về nhà”
Ông Nguyễn Hải An, Bí thư Đảng ủy xã Hải Thái cho biết, theo thông kê sơ bộ, toàn xã Vĩnh Thái có 736 nhà thì có trên 600 nóc nhà bị tốc mái, riêng thôn Tân Mật có 120 hộ thì có 50 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, số còn lại bị tốc một nửa nhà hoặc hơn.
![]() |
| Người dân Vĩnh Thái khẩn trương giúp nhau lợp lại mái nhà |
Sau cơn bão, chính quyền địa phương đã cố gắng hết sức để giúp dân khắc phục nhà ở nhưng hiện nay nhiều hộ dân vẫn đang trong tình cảnh “màn trời chiếu đất”.
Đối với người dân đất cát xã Vĩnh Thái, quanh năm suốt tháng chỉ dựa vào mấy đồng thu bấp bênh từ nghề biển thì thiệt hại quá lớn này quả là không gì xót xa hơn.
Như Ngọc
BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế
BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.
Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026
Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.




