Sau vụ đâm xe làm 7 người chết ở đèo Prenn: Cấm tất cả các xe chạy ban đêm

Từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau, cấm tất cả các xe trên đèo Prenn để đơn vị thi công cải tạo mặt đường. Trong thời gian này các xe cộ phải chạy theo hướng đèo Mimosa.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa chấp thuận  phương án phân luồng trên đèo Prenn và đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng theo đề xuất Cục Quản lý đường bộ IV.

Theo đó, thời gian phân luồng từ 19g ngày 22/6 đến khi hoàn thành công trình cải tạo đoạn đèo Prenn.

Để giao thông trên đoạn đèo Prenn luôn bảo đảm an toàn và thông suốt, Tổng cục Đường bộ chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông trên đèo Prenn và đèo Mimosa như sau:

Từ 5h đến 19h, các xe được lưu thông theo tổ chức giao thông hiện tại (đèo Prenn được lưu thông 2 chiều).

Từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, cấm tất cả các xe trên đèo Prenn để đơn vị thi công cải tạo mặt đường, trong thời gian này các xe cộ phải chạy theo hướng đèo Mimosa.

Sau vụ đâm xe làm 7 người chết ở đèo Prenn: Cấm tất cả các xe chạy ban đêm - ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Tổng cục Đường bộ giao Cục Quản lý đường bộ IV chỉ đạo Chi cục Quản lý đường bộ IV.1, Công ty TNHH BOT & BT quốc lộ 20 tổ chức cắm các biển báo phân luồng theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và tham gia giao thông.

Trước đó, 10h30' ngày 19/6, xe khách 47 chỗ của Công ty du lịch Lê Mỹ đang đổ đèo Prenn, hướng từ Đà Lạt về TP HCM, bất ngờ tông vào một công nhân làm việc trên đường. Xe này tiếp tục tông vào mạn trái ôtô 29 chỗ hãng Thanh Lịch đang lên đèo.

Sau cú va chạm, xe Công ty du lịch Lê Mỹ trôi tự do chừng 20 m, lật nghiêng vào vách núi bên đường. Nam công nhân làm việc trên đường và 6 hành khách đi trên ôtô Thanh Lịch tử vong, hàng chục người bị thương.

Đoạn đèo xảy ra tai nạn đang sửa chữa, mặt đường chỉ còn 2/3 so với bình thường. Hai ôtô bị hư hỏng nặng, trong đó xe Lê Mỹ biến dạng phần đầu. Quốc lộ 20 bị ùn tắc nghiêm trọng.

Vạn Xuân

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !