Căn nhà cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội bất ngờ đổ sập vào khoảng 12h45' hôm nay 22/9. Nhiều nạn nhân đã được cứu, đưa đi cấp cứu.
15h30: Vẫn có thêm nạn nhân được giải cứu khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, chưa có con số cụ thể về nạn nhân của vụ sập nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo.
15h00: Gạch ngói, các mảnh vỡ nhanh chóng được đưa ra ngoài để cứu người bị nạn.
Lực lượng cứu hộ đặc biệt được điều động đến hiện trường.
14h45: Hàng trăm chiến sỹ bộ đội tiếp tục được điều động đến hiện trường vụ sập nhà để tìm kiếm người còn mắc kẹt.
Một số người dân tại đây cho rằng còn 7 người bị mắc kẹt trong tòa nhà.
Xe cứu thương liên tục tới hiện trường
Cận cảnh đổ sập của tòa nhà
14h15: Hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát vì vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn vừa hết giờ làm việc buổi sáng, nhiều người chưa rời khỏi cơ quan. Căn nhà bị sập là nơi làm việc của Ban quản lý Dự án đường sắt. Phía sau tòa nhà là một chợ cóc.
Các lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương di dời gạch vỡ để tìm kiếm người mắc kẹt.
13h57: PV Tiến Dũng vừa có cuộc trao đổi nhanh với người may mắn thoát nạn nhà sập. Bà Tạ Thị Tuyết (50 tuổi) cho biết, bà vừa vào ngôi nhà số 107 để bán hoa quả thì xảy ra vụ sập nhà. Bà Tuyết vội chạy thoát khỏi ngôi nhà. Một người bán hoa quả khác vẫn bị mắc kẹt trong đó.
Bà Tạ Thị Tuyết (cầm điện thoại) là người thoát nạn vụ sập nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo.
13h51: Lực lượng chức năng đang làm hết sức để giải cứu người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Công an cũng đã phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ sập nhà để thực hiện công tác cứu hộ.
Xe cấp cứu được điều động đến hiện trường vụ sập nhà.
13h45: Các nạn nhân tiếp tục được tìm thấy và nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu.
Một nạn nhân được cứu từ đống đổ nát.
Một em bé được bế ra từ khu nhà sập.
Anh Sơn sống trong ngõ này cho biết, toà nhà có nhiều người. Tầng 2 còn có văn phòng làm việc bên đường sắt. Một bà bán rau sống trong đó vẫn chưa được tìm thấy.
13h35: Một số nạn nhân của vụ sập nhà đã được chuyển đi cấp cứu. Vẫn chưa có thông tin chính xác về bao nhiêu người gặp nạn. Cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát.
Chị Hằng, một người dân bán hàng gần ngôi nhà vừa sập, cho biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chị đang bán hàng thì thấy ngôi nhà đổ sập xuống. Mọi người gần đó lao vào cứu người, rồi chỉ vài phút sau thì lực lượng công an, cứu hỏa tới đào bới gạch đá tìm cứu người.
Một nạn nhân bị thương trong vụ sập nhà
Ngay lúc này, 13h23', lực lượng cứu hộ đang giải cứu nạn nhân. Theo ghi nhận của PV infonet, lực lượng cứu hộ mới đưa được 3 người ra khỏi đống đổ nát.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.