Sao cứ thi nhau “đè” ô tô ra mà… “xử”?

Hết thu phí phương tiện, giờ lại nghiên cứu giải pháp "cấm" ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm. Chưa bao giờ chiếc ô tô lại “khổ” như lúc này.

Sao cứ thi nhau “đè” ô tô ra mà… “xử”?

TS. Khuất Việt Hùng: “Cấm tuyệt đối ô tô là cực đoan”

Chưa hết hoang mang về mức thu phí mà Bộ GTVT xây dựng đề xuất, anh Hoàng Mạnh Thắng (Đống Đa, Hà Nội) càng tỏ ra băn khoăn hơn khi các báo lại đưa tin về ý tưởng đề xuất giải pháp cấm ô tô 5 giờ trong ngày và 5 ngày trong tuần.

“Vì công việc yêu cầu, phải chắt chiu lắm tôi mới mua được chiếc ô tô vài trăm triệu đồng. Bây giờ lại đưa ra ý định cấm ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm trong ngày. Làm như vậy chẳng khác nào biến chiếc ô tô thành đống sắt vụn” – anh Thắng bày tỏ.

Có cùng quan điểm trên, nhiều người đang sở hữu ô tô phản ứng khá gay gắt với quyết định “cực đoan” này.

Anh Phạm Vĩ, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Nội cho rằng, vào giờ cao điểm người đi ô tô ra đường chủ yếu vì công việc, chứ chẳng ai dại gì đi chơi vào lúc đó. “Cấm ô tô đi vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm chẳng khác nào bắt người đi ô tô không được làm việc. Trong môi trường kinh doanh đôi khi bắt buộc người ta phải đi ô tô mới có thể giải quyết được công việc”.

Không chỉ đơn giản là chuyện đi lại hay đẳng cấp, mà theo anh Vĩ, do quỹ thời gian hạn hẹp nên nhiều doanh nhân phải làm việc ngay cả trên ô tô. Nếu phải đi xe máy đi làm, đi giao lưu hợp tác sẽ không thể giải quyết được hàng núi công việc môi ngày.

Sao cứ thi nhau “đè” ô tô ra mà… “xử”?

Nhiều người tỏ ra không đồng tình với giải pháp cấm ô tô trong thành phố giờ cao điểm. Ảnh LD

Tỏ ra không hài lòng với giải pháp trên, anh Trần Thế Anh (Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội) cho rằng vấn đề quản lý giao thông đang nảy sinh nhiều bất cập. Chẳng hạn đối với chủ trương thu phí hạn chế phương tiện cá nhân, nếu phí này được áp dụng thì chẳng khác nào người dân bỏ tiền ra hạn chế quyền lợi cá nhân của chính mình. Rồi bao nhiêu loại phí phát sinh khác đổ lên đầu phương tiện đã nảy sinh tình trạng phí chồng lên phí.

Giả sử triển khai đồng loạt hai giải pháp thu phí hạn chế phương tiện cá nhân và cấm ô tô đi vào trung tâm thành phố, chẳng khác nào người ta bỏ tiền ra nộp phí rồi phải vứt ô tô vào một xó. “Ô tô đi phá đường phải nộp quỹ để bảo trì có thể chấp nhận được. Nhưng khi người ta nộp quỹ bảo trì rồi lại cấm người ta đi là làm sao?” – Trần Thế Anh tỏ vẻ bức xúc.

Lý giải về các giải pháp đang đề xuất nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, anh Trần Đình Mậu, một chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực giao thông đô thị cho biết: vì đổ lỗi cho ô tô là “thủ phạm” gây tắc đường, nên người ta cứ thi nhau “đè” ô tô ra mà… “xử”. Anh Mậu cũng tỏ ra khá tâm đắc với một vị chuyên gia cho rằng, không nên “cấm” tuyệt đối ô tô mà chỉ nên thu phí lưu thông vào những múi giờ cao điểm để đảm bảo sự công bằng.

“Nếu chỉ tìm cách giảm ùn tắc giao thông mà không nghĩ đến những tác động xã hội khác thì sẽ không phát huy được vai trò của hạ tầng giao thông. Vì người ta phát triển giao thông cũng nhằm mục đích phát triển kinh tế, xã hội. Nếu cấm ô tô, có thể đường bớt tắc nhưng lúc đó thành phố lại chỉ toàn xe máy, như thế là đẩy lùi sự phát triển” – anh Mậu phân tích.

Trước đó trao đổi với phóng viên Infonet, TS. Khuất Việt Hùng, chuyên gia giao thông cho rằng, việc cấm ô tô là cực đoan, không đảm bảo sự công bằng. Việc đi lại là nhu cầu thiết yếu của mỗi người, vì thế không nên đưa ra giải pháp “cấm” để hạn chế ùn tắc giao thông.

Tỏ ra không đồng tình với quan đề xuất cấm ô tô, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cũng cho rằng, người dân có quyền lựa chọn phương tiện để lưu thông. Vì thế không nên "cấm" ô tô ngay cả khi bài toàn ùn tắc giao thông chưa được giải quyết.

Bên cạnh đó, ông Hùng còn nhận định, nếu thực hiện giải pháp "cấm" ô tô trong thành phố, các phương tiện xe máy, taxi sẽ tăng đột biến, lúc đó giải pháp cấm ô tô chưa chắc đã giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay.

Nguyễn Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !