Sáng mùng 1 đi lễ chùa để cầu sức khỏe

Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam.

Sáng mùng 1 đi lễ chùa để cầu sức khỏe - ảnh 1

Cụ Mạn ra chùa lễ đầu năm.

Tết chưa trọn vẹn nếu không ra chùa

Sáng mùng một, sau khi đã cúng gia tiên xong, gia đình cụ Vũ Thị Mạn trú tại Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình lại cùng nhau ra chùa. Mâm lễ chỉ là trầu cau, hộp bánh, chai rượu và thẻ hương nhưng với cụ Mạn thì nó không thể thiếu trong những ngày Tết. 

Cụ Mạn chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng lên chùa lễ Phật, cầu mong một năm mới an lành, vạn sự như ý… Tôi 94 tuổi rồi, chỉ mong các cháu khỏe mạnh, an khang thịnh vượng”.

Cụ Mạn tâm sự, ra chùa rất thoải mái, những người bạn già gặp nhau lại ngồi nói chuyện, ôn lại chuyện năm cũ. Cụ móm mém cười và nói với chúng tôi: "Ngày còn bé, ra chùa xin lộc còn bây giờ tôi đến để cầu sức khỏe, bình an cho con cháu. Nếu không ra chùa được là cảm giác Tết chưa trọn vẹn, vẫn thiếu rất nhiều. Không chỉ tôi mà các con, cháu của tôi cũng phải dành thời gian để ra chùa đầu năm".

Lên chùa cầu sức khỏe

Theo thầy Thích Trí Thịnh - Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Tết là dịp đoàn viên, sau những ngày tháng bôn ba làm ăn xa nhà, mọi người mới có thời gian sum họp trong một gia đình để ôn lại truyền thống tốt đẹp của dòng họ, gia đình và việc đi lễ chùa cũng không thể thiếu trong ngày Tết đoàn viên. 

Theo quan điểm của thầy Thích Trí Thịnh, việc đi lễ như thế nào là cách thể hiện tâm thành của mình. Nếu gia đình, bản thân có điều kiện thì sắm cái lễ to là báo cáo trời phật, tổ tiên, ông bà về sự thành đạt. Nhưng ra chùa chỉ cần một nén hương cũng rất đúng vì Phật không yêu cầu phải mâm cao cỗ đầy, lễ là phải có vật phẩm này kia.

Nói về văn hóa đi lễ chùa đầu năm, thầy Thịnh cho biết, sáng mùng 1 người ra đến chùa lễ phật, lễ thánh, cầu phúc, cầu tài, cầu lộc cho gia đình. Khi đến chùa, tất cả bộn bề trong cuộc sống sẽ không còn, đó là thời điểm tĩnh tâm sau những ngày bộn bề trong công việc. 

Tất cả mọi người khi đến chùa đều ở tâm thế thanh tịnh, họ cảm thấy thoải mái và khi đến nơi tâm linh người ta sẽ có tâm hướng thiện, có suy nghĩ khác. Có nhiều người trong cuộc sống làm nhiều nghề, công việc khác nhau, có người thiện, có người chưa thiện nhưng khi lên chùa thì ai cũng giống ai, tất cả mọi người đều hướng về cái tâm thanh tịnh. Thực tế, có những người ngoài xã hội dù là đánh đá, cãi nhau nhưng lên chùa việc làm của họ khác cuộc sống bình thường.

Việc đi lễ vào ngày mùng 1 để cầu phúc, cầu tài, cầu bình an cho gia đình, bản thân, cho những người thân của mình vào dịp đầu xuân năm mới để mong một năm an bình, mạnh khỏe. Lên chùa đi lễ, mỗi người có sở nguyện, sở cầu khác nhau nhưng mọi người vẫn luôn cầu mong sức khỏe, bình an là cái quý giá trong cuộc sống.

Ph. Thúy

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.