Sai phạm tràn lan, giám đốc bệnh viện tỉnh mất chức

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết, chủ tịch tỉnh Phạm Đình Cự vừa ký quyết định buộc Giám đốc Bùi Trần Ngọc thôi điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật.

Sai phạm tràn lan, giám đốc bệnh viện tỉnh mất chức

Cùng ngày, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng ký quyết định phân công ông Phạm Hiếu Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện phụ trách điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên kể từ ngày 12/7.

Theo kết luận thanh tra, từ khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, ông Bùi Trần Ngọc đã có những sai phạm như: tuyển dụng 76 nhân viên điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên… bằng hình thức hợp đồng lao động 2 đến 3 tháng.

Sai phạm tràn lan, giám đốc bệnh viện tỉnh mất chức
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Hết hạn hợp đồng, bệnh viện không xác lập hợp đồng mới theo quy định pháp luật, mà hầu hết chỉ lập danh sách gia hạn hợp đồng để họ làm việc thường xuyên nhưng không nộp phí bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Khi triển khai xây dựng cơ sở mới Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, bệnh viện ký hợp đồng giao cho một đơn vị liên doanh nhận thầu việc trồng và chăm sóc cây cảnh.

Do công trình chưa bàn giao nên phần chăm sóc cây cảnh đương nhiên thuộc chức trách của nhà thầu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ông Ngọc đã sử dụng kinh phí của bệnh viện để thuê 3 lao động chăm sóc cây cảnh và đã trả thay cho nhà thầu tổng số tiền lương gần 49 triệu đồng.

Trong năm 2010, Bệnh viện cũng đã chi phụ cấp ưu đãi nghề, chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng gần 762 triệu đồng và sử dụng nguồn quỹ phúc lợi để chi tiếp khách, bồi dưỡng 238,9 triệu đồng trái quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, trong năm 2010, tổng nguồn thu phí dịch vụ tại khoa điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hơn 2,3 tỷ đồng, thế nhưng trên sổ sách kế toán, khoa này nộp cho bệnh viện hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bùi Trần Ngọc còn có nhiều sai phạm khác như tự ý hợp đồng mua, sử dụng máy tán sỏi ngoài cơ thể… trị giá hàng tỷ đồng mà ban giám đốc và đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên không hề hay biết.

LƯU THỊ DUNG

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !