Tối ngày 15 tháng Giêng các ngôi chùa tại Sài Gòn đều tấp nập người đến lễ. Dòng người đông đúc nhưng trang nghiêm, thời tiết tại đây cũng rất đẹp với ánh trăng sáng rõ, soi tỏ mặt người.
Chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Chùa Một cột) tọa lạc tại đường Đăng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1958 bởi hòa thượng Thích Trí Dũng. Từ nhiều năm nay, đây là nơi thu hút rất đông Phật tử đến cúng lễ vào mỗi dịp lễ, Tết.
Như thường lệ, vào tối qua hàng ngàn người dân đã tới đây dâng hương lễ Phật trong ngày rằm đầu tiên của năm mới.
Dòng người tuy đông đúc nhưng ra vào rất trật tự.
Khắp khuôn viên chùa luôn có tới hàng trăm người lễ bái, cầu khấn.
Chị Lê Huỳnh Thanh Diệu (ngụ quận Thủ Đức) cho biết: "Đi chùa vào ngày rằm đầu năm đã thành truyền thống trong gia đình tôi từ thời ông bà đến nay. Mỗi năm tôi lại khấn Đức Phật phù hộ cho gia đình được mạnh khỏe, yên ấm, con cháu học hành giỏi giang, hiếu thảo".
Bên trong chính điện cũng luôn tấp nập người lễ Phật
Những người đến lễ đều từ tốn bỏ tiền nhang đèn vào những thùng công đức được bố trí với số lượng vừa phải . Hoàn toàn không có cảnh nhét tiền lẻ vào tay, các khe hở trên các bức tượng.
Mặt hồ nước phía dưới "chùa một cột" rất rộng nhưng gần như không có đồng tiền nào được thả xuống.
Tại các lư hương luôn thường trực người trông coi, Khi số chân nhang quá nhiều họ sẽ nhổ lên và dập tắt để đề phòng hỏa hoạn.
Thời tiết tại đây cũng như "chiều lòng người" khi bầu trời không có một gợn mây, do đó Phật tử luôn thấy ánh trăng sáng trắng tỏa xuống trong vắt.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.