Rùng mình ở hồ câu Viễn Thổ
Rùng mình ở hồ câu Viễn Thổ
8 cá sấu xổng chuồng từ hồ câu Viễn Thổ
Chủ hồ câu: Chỉ 1 cá sấu xổng chuồng
Chuồng cá sấu cạnh phòng ngủ
Đường vào hồ câu Viễn Thổ khá vòng vèo qua nhiều khoảng trống mênh mông. Nhắc đến hồ Viễn Thổ, một người dân hái rau muống dưới mương cho biết: “Mấy hôm trước một người đi câu bắt được con cá sấu ở tại con mương này. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng người dân quanh đây luôn lo sợ cá sấu bò vào nhà. Bây giờ mỗi lần xuống hái rau tôi phải đề phòng, biết đâu vô tình lại dẵm phải nó…”.
![]() |
Đường vào nhà nhà và chuồng nuôi cá sấu của ông Viễn. Ảnh Luân Dũng |
Hồ Viễn Thổ rộng mệnh mông với 13 nghìn m2, ngay từ sáng sớm đã có nhiều người đến câu cá. Ông chủ hồ câu ở trần, da ngăm đen, mặt đỏ phừng phừng vì “sáng tranh thủ làm vài quai”.
![]() |
Ông chủ hồ câu Viễn Thổ. Ảnh LD |
Ngôi nhà tạm bợ của ông Viễn nằm ở giữa hồ, nối với bờ ao bằng một cái cầu tạm. Trên cánh cửa vào phòng ngủ của ông Viễn có ghi dòng chữ “cấm vào câu”.
![]() |
Phía sau tấm cửa này là phòng ngủ của ông Viễn, chuồng nuôi cá sấu nằm ngày sau đó. Ảnh LD |
Tôi tò mò tưởng bên trong có nhiều cá “khủng” nên ông Viễn mới “cấm vào”. Nhưng không phải, hóa ra ngay sau căn phòng này là chiếc chuồng nhốt cá sấu.Một cảm giác rợn người chợt thoáng qua, bởi phòng ngủ của ông Viễn chỉ cách chuồng cá sấu một hai bước chân. Nói gở nếu cá sấu xổng chuồng, bò lên giường ông Viễn lúc đêm hôm thì sẽ thế nào?
Cá sấu là loài động vật hung dữ nên hệ thống chuồng trại thường được gia cố hết sức cẩn thận. Thậm chí còn phải xây cả tường bao. Nhưng chuồng cá sấu của ông chủ Viễn lại hết sức tềnh toàng, tạm bợ.
Chuồng cá sấu được dựng lên bởi một hàng dây thép nhỏ với nhiều chỗ chắp vá, nhiều đoạn sắt đã han rỉ. Một người thợ hàn đang gia cố lại cho chuồng thêm chắc chắn. Nhìn thoáng qua tôi lại tưởng là chuồng nuôi gà, nuôi lợn.
![]() |
Những con cá sấuđang rốt trong chuồng rất thô sơ. Ảnh LD |
Trong chuồng khoảng dăm bảy con cá sấu trên dưới 20 kg đang nằm bất động phơi nắng. Thấy động, mấy chú cá sấu mở mắt quan sát, tỏ vẻ cảnh giác rồi lại nhắm tịt mắt lại.
Khoang bên cạnh, thỉnh thoảng một hai con cá sấu nhô đầu lên như đầu rùa. Tò mò, tôi cầm chiếc que chọc, con cá sấu vùng vẫy, nước bắn tung tóe rồi lặn mất tăm…
Với loại chuồng này, những con cá sấu có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Nếu chẳng may người dân bị nó “tợp” một cái, thì không biết mức độ nguy hiểm sẽ đến đâu?
Rao bán
Nói về tiểu sử những con cá sấu này, ông chủ Dương Văn Viễn cho biết đã mua chúng từ Hưng Yên mấy năm trước. Khi về sinh nhật con một người bạn, thấy những con cá sấu bắt mắt, nhìn thích thú ông đã quyết định bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua 30 con cá sấu về nuôi.
Khi mua về, những con cá sấu chỉ to bằng cổ tay. Đến bây giờ nó đã được trên chục kg, có con nặng tới 20 kg. Mỗi ngày ông Viễn phải bỏ ra khoảng 2 trăm nghìn mua cá, phổi bò, phổi lợn… làm thức ăn cho cá sấu.
![]() |
Con cá sấu to nhất khoảng 20 kg. Ảnh LD |
Theo lời ông Viễn , bình thường những con cá sấu hiền như đất. Nhưng ban đêm lại rất hung hăng, sẵn sàng phá chuồng, bò ra ngoài. Thực tế đã 6, 7 lần cá sấu xổng chuồng, nhưng đều được bắt lại. Duy chỉ có vài ngày trước, một con cá sấu xổng chuồng ra ngoài và một người dân đã bắt được.
Thích nuôi cá sấu như vậy nhưng sao ông không đến chuộc? – tôi hỏi “xoáy”. Ông Viễn cho hay : “Trước thì thích, giờ chán rồi. Mất thì thôi. Tôi đang rao bán mãi còn chưa bán được, tội gì phải bỏ ra hàng chục triệu đồng chuộc về làm gì?”
![]() |
Chuồng cá sấu tềnh toàn, tạm bợ đặt ngay sau phòng ngủ ông Viễn. Ảnh LD |
Lý giải về việc cá sấu xổng chuồng, ông Viễn cho biết, vì hôm đó đi vắng, khách câu vào lấy gậy chọc khiến nó hung hăng xổng ra ngoài.
Cũng may sau khi xổng chuồng, một người đi câu đã bắt được. Nếu con cá sấu này bò vào nhà dân thì thật nguy hiểm
Cá sấu, hổ, gấu…đều thuộc loài động vật hoang dã nguy hiểm. Sự việc này lại thêm một lời cảnh báo tới chính quyền sở tại cùng các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát các loài động vật hoang dã.
Nguyễn Dũng