Rùng mình "mốt" hít keo như ma tuý của teen

Để chứng tỏ mình rất sành đời, nhiều cô bé, cậu bé khoảng chừng 12 – 13 tuổi đã lao vào những thú vui độc hại là hít keo để rồi trượt dài trong những tháng ngày đen tối.

Rùng mình
Một thiếu niên đang hít keo tại một góc khuất ít người qua lại. Ảnh Thúy Ngà

Con nít rủ nhau hít keo

Còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên hẹn gặp được L rất khó. Vì vậy, sau nhiều cuộc hẹn PV mới có dịp được trò truyện với L., ở Q.Tân Phú (TP.HCM) về thú vui hít keo.

L bảo: “Thú vui hít keo dán ống nhựa, giày dép, động cơ xe máy… rộ lên cách đây từ 2 năm và đến giờ keo dán vẫn còn được coi là món “thần dược” trong giới trẻ tụi em. Những học sinh choai choai khoảng lớp 6, 7, 8 rỉ tai nhau chỉ cần hít những loại keo đó vào là phê, cảm giác sung sướng sau khi "đau đầu vì học" nên bọn em rất thích. Trong đó, thứ tụi em mê nhất là keo Dog X – 66 hay còn gọi là keo chó vì vừa rẻ - có 17.000 đồng/lon 200g - lại vừa đã. Sau đó mới đến các loại keo P-66, keo DB 828 có in hình con voi. Ngoài ra còn có keo viên hình tròn, màu trắng, khi bóp sẽ bể ra thành những miếng nhỏ dùng để hít”.

Thường thì các cậu nhóc thường chọn công viên, bến tàu, ngõ vắng… làm bãi đáp hít keo. Chỉ cần nặn keo vào túi ni lông rồi úp lên mũi hoặc đốt cháy cho khói thuốc bốc lên xộc vào mũi là được. Mỗi hộp nhỏ hơn lon sữa bò có thể hít được 3 – 4 lần, mỗi lần ít nhất được khoảng 10 đứa. Sau khi hít khoảng 15 – 20 phút là có cảm giác say như đang phê thuốc phiện.

Lý do các cậu nhóc này đưa ra cũng rất… trẻ con. L., cậu bạn thân từ thời lớp 6 của T kể, T được cô chú đón từ miền Trung vào TP.HCM học. Do mới bước vào môi trường lạ, các bạn học đều tỏ ra rất sành đời đã lôi kéo T vào cuộc chơi hít keo theo luật: Muốn nhập hội phải cống keo cho những người đi trước rồi mới chỉ cho cách hít. “Vì không muốn bị chê là thằng nhà quê nên nó đã chơi keo rồi nghiện nên suốt ngày đốt tiền vào keo con chó. Không đủ, nó đành bỏ học rồi theo chân mấy dân anh chị tập tành hít hàng đá, hết tiền lại được các anh chị giao cho nhiệm vụ đi giao hàng. Giờ này không biết ra sao”, L chua xót.

Rùng mình
Keo có màu vàng nhạt và mùi hăng hắc như mùi xăng dầu. Ảnh: Thúy Ngà

Tuy nhiên, nói đến hít keo chó phải kể đến những “giang hồ nhí” mà nổi tiếng nhất ở đây là “giang hồ nhí dưới chân cầu Bình Triệu”. Huyền, một tình nguyện viên làm công tác xã hội cho biết, băng giang hồ này hoạt động hơn 1 năm nay, quy tụ những đứa trẻ lang bạt từ khắp các vùng quê như Tây Ninh, Long An, Bình Phước… với tổng quân số gần 20 người ở độ tuổi từ 8 – 17 tuổi. Ban ngày chúng mưu sinh bằng những việc bán vé số, lượm ve chai, xin tiền… Song, hễ người đi đường thiếu cảnh giác là chúng sẵn sàng “hô biến” vật dụng hay tư trang của người khác thành của riêng mình.  Đêm đến, khi xe cộ đã vắng bóng, chúng tập hợp nhau lại và hít keo, rồi nằm ngủ lăn lóc ngay tại nền đất lạnh dưới chân cầu. Những đứa phê keo thì ngồi lừ đừ như con nghiện.

Ngỏ ý muốn gặp trực tiếp các em này nhưng Huyền cho biết, mới đây trong đợt truy quét của công an, nhóm đã bị bắt và hiện được đưa vào các trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên, mỗi đứa một nơi nên rất khó gặp.

Không sợ công an

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã đi một vòng quanh TP để tìm loại “thần dược” độc hại đã mê hoặc những đứa trẻ này. Khi PV hỏi mua keo con chó tại một cửa hàng chuyên bán keo dán gỗ, giày dép… trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh), chủ cửa hàng nói “keo con chó dạo này nhiều người mua quá nên cửa hàng anh không còn, em mua tạm loại keo P – 66 đi, cũng là một dạng keo con chó của Thái Lan đấy mà giá có 14.000 đồng/hộp thôi”. Tôi vẫn nằng nặc đòi mua keo con chó cho bằng được thì bỗng thấy mấy thanh niên ngồi uống nước gần đó lên tiếng “mua để hít hay sao mà cứ đòi keo chó thế” rồi cười ha hả.

Cách đó không xa là cửa hàng bán phụ tùng xe máy, chủ cửa hàng cũng cho biết, keo con chó đã hết hàng và giới thiệu cho PV dạng keo DB 828 có in hình con voi, với giá 25.000 đồng/hộp to bằng lon sữa bò kèm theo lời nhắn nhủ: “Keo 100% nhập của Thái đấy chứ không phải của Tàu đâu, yên tâm nhé”. Mở hộp ra thấy, keo có màu vàng nhạt và mùi hăng hắc như mùi xăng dầu. Vỏ hộp màu cà rốt, in toàn hình chữ Thái Lan và vài dòng chú thích bằng tiếng Anh, không có tem mác trên sản phẩm.

Rùng mình
Những loại keo được các thiếu niên sử dụng để hít. Ảnh: Thúy Ngà

Đáng lo ngại là những sản phẩm này được bày bán khá phổ biến, chỉ cần một hộp là có thể phê cả ngày. Nếu đang hít mà chẳng may bị công an bắt thì cũng chẳng sao, vì luật không có cấm hít keo, dù nó có thể dẫn đến “thân tàn ma dại” và tàn lụi cả một lớp trẻ. Bên cạnh đó, ngay cả phụ huynh, giáo viên cũng không biết chất này độc hại như thế nào, cũng không dễ phát hiện nếu có em sử dụng.

“Trong tháng 10 vừa qua, có khoảng 3 – 4 phụ huynh dẫn con em mình là những học sinh cấp 2 đến Trung tâm vì thấy chúng có biểu hiện như phê thuốc phiện, tinh thần sa sút, học hành không vào và sút cân nhanh chóng sau nhiều ngày hít keo chó. Các gia đình đã yêu cầu Trung tâm kiểm tra xem có bị nghiện hay không. Tuy nhiên, khi test nhanh đã cho kết quả âm tính với cả heroin và ma túy tổng hợp, mấy đứa nhỏ mừng quá cười toe toét, còn phụ huynh thấy vậy cũng vui mừng dắt con về nhà”, BS V.T.X (xin được giấu tên) đang làm việc trong một trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy có tiếng tại Q.Bình Thạnh cho hay.

Song, sau khi xem thành phần có trong loại keo này, BS X cho biết, đó là những dung môi hữu cơ rất độc hại đối với sức khỏe con người là Methylene Chloride, Ethyl Acetate, Cyclohexame, Toluene. Nếu hít liều lượng nhẹ thì phê khoái cảm và sung sướng. Dùng nhiều hơn thì lơ mơ, có thể có ảo giác, nhìn mọi vật biến đổi và hoang tưởng. Hít với liều lượng cao thì lú lẫn, hôn mê, phù phổi cấp dẫn đến tử vong.

BS X. cũng cảnh báo, hít keo lâu sẽ phải tăng đô thường xuyên rồi dần dần sẽ dẫn đến chơi ma túy tổng hợp. Lúc này, mọi chuyện sẽ rất khó được cứu vãn và các em sẽ trượt dài trong những tháng ngày tăm tối vì không thể thiếu "chất phê" mỗi ngày.

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !