Rộn ràng những ngày giáp Tết

Không khí tết đã về đến bên thềm nhà. Cán bộ công chức vẫn tiếp tục công việc của ngày cuối cùng, nhưng phố xá đã tấp nập đông đúc người mua sắm, dạo chợ hoa.

Nhà vườn phấn khởi mùa được giá, nhà cửa đã được trang hoàng, bánh mứt tự làm từ nhiều ngày trước.

Chỉ có những bà con trồng màu thì đang tất bật, chạy đua cùng phiên chợ tết. Nhưng tất cả đều phấn khởi vì vụ mùa thời tiết vô cùng thuận lợi.

Rộn ràng những ngày giáp Tết - ảnh 1

Những ngày này, trẻ em cũng theo cha mẹ ra đồng.

Nhộn nhịp phố xuân

Cận ngày tết “chợ nông thôn” ở trung tâm Phường 1 (TP Vĩnh Long) bày hàng sớm hơn thường nhật. Thời tiết vào sáng sớm có mù sương khá lạnh đối với người Nam Bộ, nhưng chợ vẫn đông đúc, chen chúc người mua. 

Đây là chợ được Ban Quản lý chợ Vĩnh Long cho phép bà con bày hàng bán từ sáng sớm cho đến trước 7 giờ, giá cả rất rẻ cho đến cận tết cũng không thấy có hiện tượng tăng giá. Chị Hằng cho rằng: vì trái cây, hột gà... tự nhà sản xuất đem bán lai rai từng buổi chợ, nên giá rẻ; với lại bán hàng ở đây thường quen mặt nên mua bán cũng dễ chịu, thiệt tình, không thách giá.

Rộn ràng những ngày giáp Tết - ảnh 2

Đường hoa xuân rực rỡ sắc màu.

TP Vĩnh Long những ngày này trở nên rực rỡ hơn, đẹp hơn nhờ sắc màu của chợ hoa kiểng. Mặt trời chưa lên đã thấy có người dạo chợ, vợ chồng ông Thanh (67 tuổi, ở Phường 1) vui vẻ nói rằng, mấy ngày này đi tập thể dục mà tinh thần phấn chấn hẳn lên, vừa đi bộ, vừa ngắm hoa kiểng “đã con mắt”. 

Cũng sẽ mua mấy chậu hoa về trang trí sân nhà, nhưng chưa vội lắm vì đợi khoảng 27- 28 tết, chọn hoa mãn khai cho chắc ăn, phần mấy đứa con đi làm xa cứ điện thoại về dặn ba má “đợi” tụi con về đi chợ tết nhe. Có lẽ vậy nên sức mua ở chợ hoa kiểng cũng chưa sôi động lắm. 

Anh Nghiêm “khế” cho biết: Năm nay coi bộ bà con mua sắm hướng đến sự “chắc túi”, tiết kiệm, nên đa phần người đi ngắm và dọ hỏi giá. Từ hôm ra hàng đến nay, chỉ mới bán được vài món, nhờ “đẩy” được gốc khế 30 triệu nên cũng vững.

Trong niềm vui rộn ràng đón tết, những người có trách nhiệm lo toan sao cho mọi người dân đều có được mùa xuân ấm áp. Rất nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân, các Mạnh thường quân chung tay cùng với chính quyền các cấp góp nghĩa tình làm nên những món quà tết ý nghĩa, sẻ chia đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Mặc dù năm nay tình hình buôn bán, sản xuất có khó khăn, việc vận động có ít nhiều ảnh hưởng, nhưng bà Nguyễn Thị Cẩm Tú- Phó Chủ tịch UBND Phường 1 (TP Vĩnh Long), khẳng định: 

“Đảm bảo không để bỏ sót những hộ khó khăn, không được hỗ trợ quà trong dịp Tết Nguyên đán”. Do đó, công tác tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đã được phường lên kế hoạch, phân công cụ thể. 

Trách nhiệm địa phương là phải quan tâm các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo; đặc biệt trong những ngày tết thể hiện qua việc đi chúc tết tặng quà, đây cũng là truyền thống của dân tộc mình trong những ngày Tết cổ truyền.

Phấn khởi tết quê

Không ồn ào náo nhiệt như ở thành thị, nhưng những ngày này không khí đón tết trên khắp vùng quê cũng không kém phần rộn ràng; nhà thì chuẩn bị bánh, nhà thị chuẩn bị mứt để chào đón năm mới. Niềm vui lớn của bà con nông dân là năm nay thời tiết rất thuận lợi nên cây trái trúng mùa. 

Ông Trương Văn Lợt- Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh), cho rằng: Người dân Mỹ Hòa năm nay đón cái Tết Ất Mùi trong niềm vui được mùa mà còn đặng giá. Tình hình sâu bệnh trên cây có múi đã được khắc phục tốt, còn giá bưởi tết thì luôn biến động theo chiều hướng tốt. Cách đây 2 tuần, bưởi đã tăng dần lên đến trên 40.000 đ/kg, cho đến ngày đưa ông Táo về trời, giá bưởi Năm Roi đã lên trên 50.000 đ/kg rồi. Do đó, nhà vườn sẽ ăn tết lớn.

Rộn ràng những ngày giáp Tết - ảnh 3

Tết quê rộn ràng niềm vui được mùa.

Gia đình bà Đặng Kim Long (ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới- Long Hồ) lại tất bật rộn rã hơn mọi năm, với rất nhiều loại bánh mứt tự làm để đón năm mới. Đón tết năm nay, gia đình bà càng vui hơn bởi vừa xây xong căn nhà mới khang trang trị giá hơn 500 triệu đồng. 

Bà Đặng Kim Long rất phấn khởi nói: “Nhờ địa phương làm thủy lợi nội đồng nên ruộng nhà tôi trúng mùa, cộng thêm đường sá khang trang xe 4 bánh tới tận nhà nên giờ thì mua bán ngon lắm. Năm nay ăn tết rất vui làm bánh mứt xong rồi chờ con cháu về đoàn tụ, rước ông bà về ăn tết”.

Về xứ cù lao chúng tôi đến thăm gia đình ông chú Dương Cánh Dân (ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh- Long Hồ). Không giấu được niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt, vì mùa xuân này vườn nhãn Ido 3 công của chú Dân vừa trúng mùa, lại trúng giá. Với giá bán 29.000 đ/kg, vườn nhãn hơn 7 tấn của chú cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. 

Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ cách đây 6 năm chú đã mạnh dạn cải tạo vườn nhãn da bò nhiễm bệnh chổi rồng để trồng lại nhãn Ido. “Phần cũng nhờ mấy năm nay Nhà nước quan tâm khôi phục, cải tạo vườn, cũng tùy theo có người trồng chôm chôm, có vùng thích hợp cây nhãn thì trồng nhãn Ido. Năm nay là năm thứ hai tôi có huê lợi từ cây nhãn Ido nhờ trái sai, năm nay giá hơi cao, nên tết năm nay “ấm” lắm!”

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phú (Long Hồ) Đào Trung Nên cho biết thêm về không khí đón năm mới của bà con trên địa bàn xã: “Nhìn chung Tết Ất Mùi này, cuộc sống người dân ổn định và nâng lên- nhất là chôm chôm, nhãn được giá, trúng mùa. Cái thứ hai chăn nuôi thì heo cũng được giá ổn định, những điểm du lịch kết hợp sinh thái thu hút được nhiều khách tham quan nên thu nhập người dân được nâng lên thấy rõ”.

Trong tình hình còn nhiều khó khăn, nhưng bà con nông dân đang gặp nhiều thuận lợi trong vụ mùa cuối năm, nên không khí tết càng vui vẻ, rộn ràng hơn. Phố xuân sắc màu rực rỡ và tết quê ấm áp, rộn ràng, như điềm lành báo hiệu một năm con dê mọi người, mọi nhà gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, an vui.

Không ồn ào náo nhiệt như khu vực thành thị nhưng những ngày này không khí đón tết trên khắp vùng quê cũng không kém phần náo nhiệt, nhà thì chuẩn bị bánh, nhà thì chuẩn bị mứt để chào đón năm mới. Niềm vui lớn của bà con nông dân là năm nay thời tiết rất thuận lợi nên cây trái trúng mùa.

Theo Vĩnh Long online

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !