Rợn người nhìn những hiểm hoạ trên đầu học sinh trường Trần Nhân Tông

Với bề dày lịch sử và chất lượng giảng dạy, trường PTTH Trần Nhân Tông luôn được xếp vào Top đầu của hệ thống trường cấp 3 Hà Nội. Vậy mà ngày ngày học sinh trường này luôn đi học với tâm lý lo sợ bởi những hiểm hoạ đang treo lơ lửng trên đầu.

Trường PTTH Trần Nhân Tông là một trong những ngôi trường cấp 3 có tiếng của Thủ đô Hà Nội bởi thành tích và chất lượng giảng dạy tốt.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hạ tầng của nhà trường bị xuống cấp nghiêm trọng, trên tường và trần nhà xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc.

Gần đây nhất là vào trưa ngày hôm qua (20/3), một mảng tường trên trần phòng học lớp 12A12 bất ngờ rơi xuống khiến ba học sinh bị thương phải đưa đi Bệnh viện Thanh Nhàn khám.

Trước đó, vào tháng 10/2017, phòng học này cũng đã từng bị rơi một mảng tường ở góc bàn giáo viên. Tuy nhiên do hôm đó là ngày nghỉ nên không có ai bị thương.

Không chỉ có phòng học đó mà hầu hết các phòng học khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi xuất hiện nhiều vết nứt lớn ở tường, trần nhà.

Việc những mảng vữa, gạch bỗng nhiên rơi từ trên cao xuống dường như đã trở thành quen thuộc với học sinh và giáo viên nơi đây.

Thậm chí ngay cả những mảng tường rơi trong phòng học cũng chỉ được quét vun gọn vào một góc.

Được biết,trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, Ban Giám hiệu trường Trần Nhân Tông đã thông báo sơ bộ kế hoạch di dời nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy triển khai gì.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn 64/BGDĐT-CSVC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong Công văn, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các cơ quan có liên quankiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.


Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !