Quảng Trị: Mang bầu 4 tháng, người phụ nữ bị gã đàn ông đi đường đánh nhập viện

Sau những lời to tiếng qua lại do đường xá lầy lội với một người đàn ông đi ngoài đường giữa đêm khuya, một phụ nữ đang mang bầu (trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã bị người này hành hung phải nhập viện.

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Phương Nh. bị hành hung được đưa lên Facebook.

Ngày 27/9, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cho biết, các y bác sỹ của bệnh viện đang tích cực điều trị cho chị Nguyễn Thị Phương Nh. (SN 1988, trú thôn Tân Lập, xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị) nhập viện vào ngày ngày 24/9 trong tình trạng đa chấn thương.

Theo người nhà nạn nhân, chị Nguyễn Thị Phương Nh. nhập viện do bị một người đàn ông đi đường hành hung. Cụ thể, vào khoảng 23h40 ngày 23/9, nghe tiếng la lối om sòm ngoài cổng nhà nên chị Nguyễn Thị Phương Nh. (SN 1988, trú thôn Tân Lập, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ra xem.

Khi chị Nh. ra thì thấy Nguyễn Văn Tr. (SN 1988, trú xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đứng ở cổng nhà mình chửi bới chuyện đường xá lầy lội. Sau đó, 2 bên xảy ra to tiếng.

Chuyện tưởng chị dừng ở đây, nhưng khi chị Nguyễn Thị Phương Nh. đi vào trong sân nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Tr. đuổi theo, dùng tay liên tiếp đấm vào người khiến chị Nh. bị thương nặng.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người nhà của chị Nh. và hàng xóm tới can ngăn, rồi sau đó đưa chị Nguyễn Thị Phương Nh. đi bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV Infonet, ông Mai Văn Bổn - Trưởng Công an xã Hải Ba (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) thông tin, vụ việc đã được đơn vị nắm và lấy lời khai các bên liên quan, nhưng vẫn phải chờ nạn nhân ổn định sức khỏe để có thông tin cụ thể.

Được biết, nạn nhân có hộ khẩu ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị quản lý nhưng địa phận gây ra vụ việc lại thuộc xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và người hành hung lại thuộc xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng).

Do đó, cơ quan công an địa phương cho biết cũng đang tích cực phối hợp các bên để điều tra vụ việc.

Chị Nguyễn Thị Phương Nh. đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2).

Được biết, chị Nguyễn Thị Phương Nh. đang mang thai 4 tháng tuổi, ở nhà cùng 2 con nhỏ do chồng đi vắng.

Hà Oai
Từ khóa: Quảng Trị Mang bầu 4 tháng Người phụ nữ Gã hàng xóm Đánh nhập viện.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !