Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích trong vụ bục nước hầm lò

Liên tục sáng ngày 20 đến đêm ngày 21/8, hàng trăm lượt công nhân cứu hộ đã vào lò để cứu người bị mắc kẹt trong vụ bục nước hầm lò ngày 20/8. Thế nhưng đã hơn 24 giờ, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy

Đã gần 2 ngày, công nhân mất tích dưới hầm than vẫn chưa được tìm thấy

Cả ngày 20/8, và đêm 21/8, gần 300 cán bộ, công nhân thuộc trực TKV đã dồn mọi nỗ lực tìm kiếm công nhân Phan Anh Vân người duy nhất mất tích trong vụ bục túi nước tại công trường than Thành Công, Cty Than Hòn Gai - TKV ngày 20/8. Tuy nhiên đến trưa ngày 21/8 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo cứu hộ cho biết, vào lúc  0h00', ngày 21/8, nước trong lò đã cơ bản được bơm cạn. Trung tâm Cấp cứu mỏ đã bố trí một nhóm trực tại vị trí phía trong điểm bục nước được ngăn bằng đập chắn không cho lượng nước, bùn đất tràn xuống phía dưới, nơi đang tập trung cứu hộ. Đến 5h35, lực lượng cứu hộ tập trung xúc dọn đất đá, bùn nước khu vực lò dọc vỉa -160; vật tư gỗ, dụng cụ chuẩn bị đầy đủ, chạy băng tải để vận chuyển đất đá ra ngoài. Tuy nhiên, do khối lượng bùn đất nhiều nên còn khoảng 11m mới đến vị trí ngã tư mức -160 nơi dự đoán có nạn nhân. Mũi khác tiếp cận từ mức -165 tiến đến ngã 3 chân thượng -85 lên -165 nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân. Hiện, lực lượng cứu hộ sẽ đào tiến về phía ngã tư mức -160 để tìm kiếm nạn nhân. Hiện, gần 300 công nhân tiếp theo của ca 1 đang tiếp tục phối hợp với lực lượng cấp cứu mỏ tiến hành xúc dọn. Với tiến độ hiện tại, dự kiến trong chiều 21/8 mới có thể tiếp cận được mức âm 165 đến – 160.

Nước mắt người trở về từ cõi chết

Sáng ngày 21/8, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh anh Đỗ Đức Cường, công nhân bị thương trong vụ tai nạn hầm lò do bục túi nước chia sẻ, đã qua hai ngày điều trị vết thương và sức khoẻ đã ổn định, thế nhưng đến lúc này cảm xúc thật khó mà diễn tả. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin là mình còn sống. Anh  Đỗ Đức Cường công nhân bị thương nhẹ nhất trong số 10 công nhân gặp nạn. Anh Cường nhớ lại, vào đầu ca 3 khi chúng tôi đang làm việc thì bất ngờ nước ầm ầm đổ tới như lũ cuốn khiến các anh em không kịp trở tay. Khi biết bị bục nước lò, tôi nhớ các anh em lập tức chạy sâu vào trong để tránh nước cuốn, tuy nhiên vì nước ập đến quá nhanh và bất ngờ nên nhiều người đã bị cuốn trôi gần 1 km theo dòng nước vào sâu bên trong. Lúc bị dòng nước cuốn, tôi cùng 3 anh em nữa nhanh tay bám lấy thanh chống lò nên không bị trôi sâu vào trong. Nước dâng gần đến cổ khiến mọi người phải dướn người lên khoảng trống lên để thở. Sau đó khoảng 7-10 phút nước chảy chậm hơn và rút bớt đi nên mọi người cố cố gắng hỗ trợ nhau tìm lối thoát. Mấy anh em mắc kẹt ở đó gần 3 tiếng đồng hồ vì than, bùn đất rơi xuống chắn kín lối ra.

Hầu như, những ai lúc ấy đều vô cùng hoảng sợ vì nước, than, bùn đất lấp kín lối ra. Mọi người cứ nghĩ rằng mình sẽ mất mạng. Sau đó, mọi người phát hiện ra một lỗ nhỏ và nhìn được ra ngoài. Mọi người mừng rỡ đào đất để ra ngoài. Khi thấy được đường lò khô ráo mới nghĩ mình còn sống…

Ở giường bên, anh Lê Văn Huy người cũng chỉ bị thương nhẹ ở phần chân do bị đất đá va đập, bùn đất vùi lấp khi chạy thoát thân. Anh Huy cho biết, anh may mắn bám được lên thanh sắt chống lò nên không bị nước lũ mạnh cuốn trôi sâu vào bên trong. “Khi túi nước trong lò bị bục, nước ập đến chỉ trong tích tắc, tôi lập tức bị cuốn trôi theo cùng với đất đá. Nhanh tay nên tôi đã bám được lấy giá đỡ lò, tuy nhiên phần chân bị đất đá, rác rưởi, gỗ mục... va đập vào bị sưng phù nghiêm trọng. Anh Huy như rung mình nhớ lại. Tôi may mắn khi thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, còn những anh em khác thì không được may như vậy…Tôi như được sinh ra lần nữa, anh Huy nói như khóc…Anh Huy lo lắng giờ không biết người đồng đội Phan Anh vân giờ ra sao…

Ở bên ngoài hành lang, ngay sau khi nhận được thông tin con mình gặp nạn trong hầm lò, ông Đoàn Văn Tịnh, trú ở xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), bố của nạn nhân Đoàn Quang Vinh,  nạn nhân bị chấn thương nặng phải mổ cấp cứu đau xót khi nhìn con mặt mũi bị biến dạng vì đất đá đè lấp. Lòng tôi khi di chuyển đến nơi con gặp nạn như lửa đốt. Tôi đã bàng hoàng khi nghe được tin này, dù giờ con tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê nên tôi vẫn vô cùng lo lắng. Cầu trời cho nó được bình an…

Chờ mong điều kỳ diệu

Như Infonet đã thông tin, vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng xảy ra khoảng 2h sáng nay (20/8) tại vỉa Cái Đá, khai trường Thành Công, Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) đã khiến 12 công nhân gặp nạn, trong đó 1 công nhân tử vong, 10 công nhân bị thương…

Tại Trung tâm cứu hộ dã chiến, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than khoáng sản cho biết, Tập đoàn đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất có thể để cứu hộ cứu nạn. Suốt đêm, hàng trăm lượt công nhân đã thay nhau vào lò để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do lượng bùn đất quá nhiều và dù nước đã được hút cạn nhưng nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hy vọng nạn nhân bám được vào đâu đó hoặc chạy được lên mức cao hơn. Tập đoàn sẽ làm tất cả để cứu đồng đội với niềm tin người còn sống…

Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích trong vụ bục nước hầm lò - ảnh 1

Các công nhân bị thương dù vẫn chưa hết bàng hoàng vì gặp nạn, đã rớt nước mắt ngóng tin đồng đội Phan Anh Vân đang mắc kẹt trong lò

Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích trong vụ bục nước hầm lò - ảnh 2
Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích trong vụ bục nước hầm lò - ảnh 3

Các công nhân bị thương đã dần ổn định sức khoẻ và vẫn không tin là được thần chết trả về

Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích trong vụ bục nước hầm lò - ảnh 4

Nỗ lực khẩn trương cứu đồng đội

Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích trong vụ bục nước hầm lò - ảnh 5

Tại Trung tâm chỉ huy cứu nạn, các thành viên đều không ngủ suốt đêm ngày 21/8

Minh Tâm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !