Quảng Ninh: Lũ lên bất ngờ, chính quyền không kịp trở tay

Bão Haiyan gây mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).
Rạng sáng 10-11, bão Haiyan đổ bộ vào Quảng Ninh. Tại TP Hạ Long và đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, mưa rất to. Những địa phương bị thiệt hại nặng là TP Hạ Long, Cẩm Phả và các huyện Vân Đồn, Uông Bí, Tiên Yên… Trong đó, huyện Tiên Yên thiệt hại nặng nhất với hơn 1.000 căn nhà thuộc chín tuyến phố chìm trong nước, 564 căn tốc mái, 41 căn sập đổ hoàn toàn.

Cả phố ngập trong nước, bùn

Từ 5 giờ sáng, có tới 9/10 tuyến phố của thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên chìm trong nước lũ. Người dân cho hay khoảng 11 giờ, nước lũ dâng cao 3-4 m, sau đó giảm dần. Đến 16 giờ lũ rút nhưng những tuyến phố trên đã trở thành dòng sông bùn. Bàn ghế, chăn đệm, giường chiếu của người dân ngổn ngang khắp nơi.
Quảng Ninh: Lũ lên bất ngờ, chính quyền không kịp trở tay - ảnh 1
Người dân thị trấn Tiên Yên bất lực nhìn lũ dâng nhấn chìm nhà cửa vào sáng 11-11. Ảnh: T.PHÚ

“Cả thị trấn mất điện từ đêm 10-11. Tới 5 giờ sáng thì lũ dâng, lúc này trời còn tối om. Tôi phát hiện chậm, nhà lại neo đơn nên chỉ kịp cứu người thân, còn đồ đạc trong nhà bị lũ làm hư hỏng sạch” - chị Nguyễn Thị Thạnh, nhà 142 phố Đồng Tiến, thị trấn Tiên Yên vừa nói vừa dùng chổi gạt từng đống bùn đọng lại trong nhà ra trước hiên. Nhà chị Thạnh có bốn người, gồm người chị 53 tuổi bị liệt và hai đứa con nhỏ. Tài sản quý nhất là bộ bàn ghế bị lũ cuốn trôi mất. Chăn màn, giường chiếu thì bị bùn nhuộm đỏ quạch.

Hàng chục hộ dân khác tại phố Thống Nhất (ven sông Tiên Yên) cũng chung cảnh ngộ ngập ngụa trong bùn khi lũ rút. Bà HNT cho biết: “Lũ cuồn cuộn ập về cuốn phăng tất cả đồ đạc trong nhà, không còn lại gì. Đến gần trưa nhà tôi bị ngập đến gần mái. Trước đó chúng tôi không nhận được yêu cầu di dời của chính quyền trước khi bão đổ vào”.
Quảng Ninh: Lũ lên bất ngờ, chính quyền không kịp trở tay - ảnh 2
Chị Nguyễn Thị Thạnh, phố Đồng Tiến, thị trấn Tiên Yên dọn bùn ngập đầy nhà sau khi lũ rút. Ảnh: T.PHÚ

Lý giải về việc này, ông Lý Văn Thắng, Phó phòng NN&PTNT huyện Tiên Yên, cho hay: “Chúng tôi đã có phương án di dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện hết rồi nhưng sau cùng không thực hiện vì đến chiều tối 10-11 mực nước sông Tiên Yên thấp. Không ngờ đến sáng cùng ngày lũ thượng nguồn bất ngờ tràn về, kết hợp thủy triều dâng cao làm ngập các tuyến phố tại thị trấn…”.

Quảng Ninh có ba người mất tích
Quảng Ninh: Lũ lên bất ngờ, chính quyền không kịp trở tay - ảnh 3
Rất nhiều đồ đạc của người dân bị hư hỏng do nước lũ dâng quá bất ngờ. Ảnh: T.PHÚ

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hàng ngàn ngôi nhà trong tỉnh đã bị tốc mái, sập đổ trong bão; gần 300 ha hoa màu hư hỏng, nhiều cây xanh bị đổ, một số tuyến đường sạt lở. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 tỉ đồng. Rạng sáng 11-11, một tàu chở đá đã bị nhấn chìm tại vùng biển Cẩm Phả làm ba thuyền viên mất tích. Ngoài ra có bảy người bị thương do ngã khi chằng chống nhà cửa. Hiện toàn bộ khu vực Tiên Yên, Cẩm Phả vẫn mất điện, dự kiến chiều 12-11 mới có điện trở lại.

Ngoài ra, khoảng 2 giờ 50 sáng 11-11, bão cũng làm gãy tháp truyền hình cao 52 m của Đài Phát thanh Truyền hình TP Uông Bí. Tháp truyền hình này được xây dựng từ năm 1997, thiết kế khá mỏng manh với chân đế là ba trụ sắt (đường kính 4 cm) hợp lại thành tam giác cân mỗi cạnh khoảng 0,5 m.

Nguồn Pháp luật TP.HCM

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !