Quảng Ngãi: Xuất hiện rấn lục đuôi đỏ trong khu vực dân cư

Những ngày qua, người dân ở xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) hoang mang vì sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ. Một số người đã bị loại rắn này cắn phải nhập viện.

Em Võ Thanh Thật, học sinh lớp 11, ở xóm 5, thôn Phú Văn kể: Vào ngày ngày mùng 6 âm lịch, em vừa đi học về và bước ra vườn đi tiểu thì bị một con rắn cắn vào chân. Sau khi cắn em nó bò đi thật nhanh, nhưng em vẫn kịp nhìn thấy con rắn màu xanh lục, có đuôi màu đỏ. Em đã lên mạng tìm hiểu và thấy chính xác đó là loài rắn lục đuôi đỏ.

Cũng theo em Thật, loại rắn này khác với loài rắn lục bình thường. Em đã rất nhiều lần chăn bò, làm đồng dẫm phải rắn lục bình thường nhưng nó chưa bao giờ cắn, con rắn này vừa thấy em đã trườn tới cắn ngay. Vừa bị nó cắn chân đã sưng vù, thâm tím. Trên đường đi bệnh viện em đã ngất xỉu. Nọc độc của rắn gây máu loãng đến nỗi đánh răng, ho cũng ra máu.

Quảng Ngãi: Xuất hiện rấn lục đuôi đỏ trong khu vực dân cư - ảnh 1
Đã 12 ngày sau khi bị rắn cắn, nhưng chân trái của em Thật vẫn còn thâm tím.

“12 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng vẫn thấy chưa khỏe hẳn, chân vẫn còn thâm tím. Nhiều người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện như em”- Thật cho hay.

Theo người dân nơi đây, đây là lần đầu tiên họ thấy xuất hiện loại rắn này.

Một tuần qua kể từ ngày đập chết con rắn lục đuôi đỏ trước ngõ nhà mình, anh Phan Quang Út ở xóm 4, thôn An Hà 3 luôn phập phồng lo rắn sẽ lại vào nhà cắn người, nhất là nhà anh có con nhỏ mới 1 tuổi

Quảng Ngãi: Xuất hiện rấn lục đuôi đỏ trong khu vực dân cư - ảnh 2
Rắn lục đuôi đỏ đang là mối đe dọa ở nhiều địa phương. Ảnh internet.
Cũng trong khoảng thời gian này, hàng xóm anh Út, nhà bà Nguyễn Thị Cách cũng phát hiện con rắn đuôi đỏ nằm ngay trước cửa nhà. Mấy ngày nay, ông Phan Lưu Tịnh (chồng bà Cách) đi khắp xóm xin cây sả về trồng xung quanh nhà để phòng tránh rắn theo lưu truyền trong dân gian. Các thành viên trong gia đình cũng luôn ý thức giũ mùng mền trước khi ngủ.

Ông Nguyễn Thủy Chí- Trưởng công an xã Nghĩa Trung cho biết,  có nghe người dân phản ánh về một số đối tượng lạ mặt mang bao tải đi dọc sông Phủ và xuất hiện rắn lục đuôi đỏ. Công an xã đang xác minh thông tin.

Ái Kiều

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !