Quảng Ngãi: Dự án bệnh viện nghìn tỷ 'đắp chiếu' sau 5 năm khởi công

Sau 5 năm, dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi với vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ mới xong phần móng, cọc bê tông lòi sắt hoen gỉ, cỏ mọc um tùm.
Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao BVĐK tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) được khởi công xây dựng vào tháng 6/2017, trên diện tích hơn 11.000 m2.
Dự án có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, trong đó gần 390 tỷ đồng là chi phí xây dựng.
Hai nhà đầu tư là BVĐK tỉnh Quảng Ngãi (góp 77 tỷ đồng - tiền giá trị thương hiệu, lợi thế địa lý) và Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam (góp 143 tỷ đồng tiền mặt; chịu trách nhiệm phần vốn vay 880 tỷ đồng còn lại).
Theo thiết kế, công trình cao 12 tầng, quy mô 500 giường bệnh, 40 phòng khám, 8 phòng mổ chất lượng quốc tế, đạt tiêu chí bệnh viện hạng I... Các bên góp vốn sau đó lập Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Quốc tế Quảng Ngãi để đứng tên làm chủ đầu tư công trình.
Dự kiến sau khi hoàn thành, với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại, công trình sẽ là nơi khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu cho người dân trong và ngoài tỉnh.
Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, với thời gian hoàn thành kéo dài tới tháng 6/2021, thế nhưng đến nay dự án mới chỉ xong phần móng và đang "dậm chân tại chỗ".
Bờ tường tôn dựng tạm để che chắn mặt ngoài phía đông dự án bắt đầu xập xệ và xuống cấp. Sau nhiều năm thi công dở dang, số sắt thép chừa ra ở các cọc bê tông đã hoen gỉ, xung quanh dự án cỏ dại mọc um tùm.
Ông Lê Thanh Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã "rót" gần 148 tỷ đồng, tương đương 13,4% tổng mức đầu tư.
Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã làm việc với ngân hàng để vay vốn nhưng BVĐK tỉnh Quảng Ngãi không thông qua biên bản Hội đồng thành viên cho phép chủ đầu tư dự án được phép vay vốn như hồ sơ trình phê duyệt dự án ban đầu.
Việc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi không cho phép chủ đầu tư vay vốn theo như hồ sơ 2 bên trình chủ trương đầu tư ban đầu khiến dự án phải dừng triển khai vì đã hết vốn.
Còn theo BVĐK tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị này chỉ góp bằng giá trị lợi thế vị trí, giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư công trình chung, giá trị tài sản trên đất, chứ không chịu trách nhiệm vay vốn để làm dự án.
Trước những tồn tại của dự án này, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thanh tra dự án nhằm tìm hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc.

Sơn Tùng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !