Quảng Nam: Đi chăn trâu, 2 chị em ruột chết đuối
Quảng Nam: Đi chăn trâu, 2 chị em ruột chết đuối
![]() |
Vợ chồng anh Khoa đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của hai con Hà Thị Oanh và Hà Thị Tường Vy - Ảnh: CK |
Trước đó, lúc 21g tối 18/03, thi thể 2 chị em ruột là Hà Thị Oanh (sinh năm 1995) và Hà Thị Tường Vy (sinh năm 2001, trú tại Đội 4, thôn Vạn Long, Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam) đã được người dân thôn Vạn Long vớt lên ở khu vực suối Trà Thai (Vạn Long, Tam Đàn).
Cha của hai cháu, anh Hà Văn Khoa kể lại trong nước mắt: Khoảng 19h cùng 18/3, vợ chồng anh thấy đàn trâu của nhà về tới chuồng nhưng không thấy 2 con về nên lo lắng đi tìm. Sau một hồi lâu tìm kiếm không có kết quả, vợ chồng anh phải nhờ hàng xóm đi tìm giúp.
Thế rồi cả hai vợ chồng dường như ngất xỉu khi ông Đỗ Thưởng (hàng xóm) phát hiện thi thể của cháu Vy trên dòng suối; và đến khoảng 21h thi thể cháu Oanh cũng được những người trong thôn Vạn Long tìm thấy.
![]() |
Gia đình anh Khoa phải treo cùng lúc hai tờ cáo phó cho hai con - Ảnh: CK |
Theo ông Võ Tự (sinh năm 1946, thôn Vạn Long) có khả năng đàn trâu của nhà anh Khoa vượt suối để qua cánh đồng làng bên ăn cỏ nên 2 cháu Oanh và Vy cố bơi qua suối đón trâu lại. Đó là thời điểm nước lớn, mực nước sâu trên 3m, đồng thời lòng suối rộng 40m đã khiến 2 cháu bị đuối, không quay vào bờ được.
Hiện gia đình anh Khoa đang chuẩn bị hậu sự cho 2 cháu. Được biết, gia đình anh là hộ cận nghèo có 5 người con, sống chật vật, khó khăn. Cháu Oanh đang là học sinh lớp 11 trường THPT Trần Văn Dư (Phú Ninh) còn cháu Vy đang là học sinh lớp 5 trường TH Võ Thị Sáu (Tam Đàn, Phú Ninh).
Cô giáo chủ nhiệm của cháu Vy cho biết, đến lớp cháu rất ngoan ngoãn, hiền lành. Ngoài giờ học, cháu luôn phụ giúp gia đình làm việc nhà. Cháu bất ngờ ra khiến thầy cô, bạn học trong lớp, trong trường đều rất đau lòng.
Cát Khánh