Quảng Bình: Hàng chục người trong một thôn chết vì bệnh ung thư

Trong vòng 10 năm trở lại đây, thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa (Minh Hóa) có hơn 30 người chết vì mắc bệnh ung thư. Nhưng, người thân của họ vẫn chưa biết chính xác về nguyên nhân của căn bệnh quái ác này từ đâu nên rất hoang mang lo lắng.
Quảng Bình: Hàng chục người trong một thôn chết vì bệnh ung thư - ảnh 1

Nhiều giếng đào ở thôn Phú Nhiêu bị nhiễm phèn và đá vôi.

Ông Đinh Xuân Hiểu, Trưởng thôn Phú Nhiêu xác nhận: “Trong vòng 10 năm trở lại đây, trong thôn có hơn 30 người chết vì bệnh ung thư, mà chủ yếu là ung thư gan”. Theo ông Hiểu, số người dân trong thôn mắc bệnh ung thư tăng bất thường từ năm 2005. Cứ trung bình mỗi năm, trong thôn có khoảng 3 người chết vì căn bệnh này. Đỉnh điểm nhất là vào năm 2015, cả thôn có tới 5 trường hợp chết vì ung thư gan. Người trẻ tuổi nhất chết vì bệnh ung thư là 34 tuổi, và nhiều nhất là rơi vào độ tuổi 40 đến 50. Không chỉ ung thư gan, hiện còn một số người dân mắc bệnh ung thư phổi, ung thư vòm miệng.

Chúng tôi đến nhà ông H. (70 tuổi) đang chống chọi với thần chết từng ngày vì căn bệnh quái ác. Một người con ông H kể: “Trước đây, cha tôi từng đi bộ đội, sau về làm cán bộ y tế thôn bản. Tháng 5 năm 2015, gia đình thấy sức khỏe ông suy giảm thì đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế khám và bác sỹ kết luận cha tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, khó qua khỏi”. Trước đó 2 năm, người em trai của ông H cũng bị căn bệnh ung thư gan quái ác hành hạ và đã qua đời. Giờ đây, con cái ông H đang tập trung để chăm sóc cho ông những ngày cuối đời và cũng đang rất lo lắng vì căn bệnh ung thư có thể đến với họ bất cứ lúc nào...

Nguyên nhân từ nguồn nước?

Theo trưởng thôn Đinh Xuân Hiểu, người dân thôn Phú Nhiêu bao đời nay vẫn sử dụng nước giếng đào để sinh hoạt, ăn uống. Giếng nước được bà con đào sâu khoảng 5 đến 7 mét. Vào mùa khô, mực nước xuống thấp, nhiều giếng trong thôn xuất hiện tình trạng phèn nổi lên có màu vàng. Khi nấu nước chè uống, nước chuyển qua màu vàng, có khi xuất hiện một lớp cặn trắng bám ở đáy nồi. Anh Đinh Ngọc Lan, một người dân ở thôn Phú Nhiêu lo lắng: “Tôi ở đây được 3 năm rồi, giếng nhà tôi đào khoảng 7 mét. Nhưng đến mùa khô, nước xuống thấp, phèn vàng bắt đầu nổi lên đặc sệt, nhưng nhà tôi vẫn phải dùng vì chưa có nước sạch”. Để kiểm chứng điều đó, anh Lan đem ấm nước chè nấu bằng nước giếng ra mời chúng tôi. Theo quan sát, nước chè nhà anh có màu vàng đậm rất khác thường so với nước chè nấu bằng nước sạch.

Quảng Bình: Hàng chục người trong một thôn chết vì bệnh ung thư - ảnh 2
Ngọn núi này ở thôn Phú Nhiêu từng là kho chứa xăng dầu trong những năm chống Mỹ.

Hiện trong thôn Phú Nhiêu có Lữ đoàn 414 đang đóng quân. Đơn vị đã cho khoan một cái giếng sâu hơn 50 mét nhưng khi bơm nước lên thì có mùi xăng nên họ không dám sử dụng để nấu ăn, uống. Nhiều người cao tuổi trong thôn kể: Thời chiến tranh chống Mỹ, trong thôn có một kho xăng dầu trong hang núi đá vôi và rất nhiều hệ thống ống dẫn dầu chạy qua. Khi chiến tranh kết thúc, kho xăng dầu này không còn được sử dụng, nhưng trong đó còn rất nhiều xăng dầu. Và có thể lượng dầu đó bị rò rỉ, thấm vào lòng đất, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân? Cứ đến mùa khô, những khe suối quanh khu vực này đều xuất hiện nguồn nước nhiễm phèn, có mùi xăng rất khó chịu.

Điều đáng lo nhất đối với bà con thôn Phú Nhiêu là mùa mưa lũ, nước ngập rất nhanh, nhấn chìm nhà cửa, giếng nước của bà con... Người dân cho rằng, nước lũ lên cao khiến cho giếng nước của họ lẫn lộn nhiều loại chất độc hại gây nên bệnh ung thư và nhiều bệnh khác. Trước hiện trạng đó, nhiều lần người dân trong thôn đã có kiến nghị lên các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đề nghị tìm rõ nguyên nhân, cách phòng chống nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Theo Đức Long/Báo Quảng Bình

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !