Quảng Bình: Đổ nát và nguy cơ đói ăn sau lốc xoáy
Một tuần sau cơn lốc xoáy và lũ quét kinh hoàng tại hai xã Quảng Minh và Quảng Sơn (Quảng Bình) làm 8 người chết và hàng trăm người bị thương, chúng tôi trở lại, tất cả vẫn còn ngổn ngang, xơ xác.
Trên con đường lầy lội bùn non, hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, tốc mái, cây cối, cột điện đổ vẫn đang ngổn ngang đập vào mắt làm ai cũng xót xa.
Bác Nguyễn Văn Lân –trưởng thôn Hà Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tui sống ở đây cả mấy chục năm nay, chứng kiến bao nhiêu trận bão lũ nhưng chưa khi mô thấy trận lốc xoáy dữ dằn như ri. Khoảng hơn 1 giờ sáng, cả nhà tui đang ngủ thì nghe tiếng rào rào như mưa đá, rồi mưa gió cứ rít lên xối xả đập vào mặt, nhìn lên thấy ngói nhà bay vèo vèo như đạn bắn.”
Chúng tôi đến thăm nhà bà Trần Thị Thuyên, đây là một trong nhưng hộ hiện nay gặp phải hoàn cảnh éo le. Đứng trước ngôi nhà đổ nát, bà Thuyên rưng rưng nước mắt không nói nên lời. Cả con và cháu bà bị nhà sập đè lên đều phải nằm bệnh viện, hiện cháu bà Nguyễn Trung Chính bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện Quảng Trạch không biết ra sao.
Cách đó không xa trong căn nhà được che tấm bạt tạm bợ, ông Trần Ngọc Tý vừa mới điều trị tại bệnh viện trở về vẫn còn thẫn thờ.Ông cùng đứa con Trần Thị Thương bị tường sập đè lên. Hiện con gái ông vẫn còn đang điều trị tai bệnh viện Quảng Trạch.
Tại Linh Cận Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình anh Phan Xuân Sơn – đây là gia đình thương tâm nhất. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh Sơn và vợ là chị Trần Thị Lãnh mở quán buôn bán lặt vặt đầu đường thôn. Tối hôm đó cả hai vợ chồng đang ngủ trong quán thì cơn lốc ập tới xô đổ hoàn toàn ngôi nhà.
Bị bức tường gạch sập đè lên giường, anh Sơn vì che chắn cho chị Lãnh nên tử vong tại chỗ. Chị Lãnh bị gãy xương đòn tay hiện vẫn đang còn điều trị tại bệnh viện Trung Ương Huế.
Vợ chồng anh Sơn có 3 đứa con. Đứa con gái lớn vừa học xong trung cấp dược hiện chưa xin được việc làm, đứa thứ hai đã nghỉ học đi theo tàu đánh cá ngoài biển, còn đứa nhỏ thì đang đi học. Giờ cha chết, mẹ bị thương nặng phải nằm viện điều trị lâu dài, không biết cuộc sống của các cháu trong những ngày tới chúng sẽ ra sao?
Theo người dân tại hai xã Hà Sơn và Linh Cận Sơn, hiện nay tất cả lúa dự trữ của hai thôn đều ướt sạch và đang lên mầm nên không thể dùng ăn lâu dài được, họ chỉ có thể tận dụng để làm thức ăn cho trâu bò. Đặc biệt là lúa giống người dân dự trữ cho vụ mùa sau cũng đã bị nước lũ cuốn trôi tất cả nên khả năng cái đói của người dân ở đây đang dần hiện hữu.
Bác Nguyễn Văn Lân –trưởng thôn Hà Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tui sống ở đây cả mấy chục năm nay, chứng kiến bao nhiêu trận bão lũ nhưng chưa khi mô thấy trận lốc xoáy dữ dằn như ri. Khoảng hơn 1 giờ sáng, cả nhà tui đang ngủ thì nghe tiếng rào rào như mưa đá, rồi mưa gió cứ rít lên xối xả đập vào mặt, nhìn lên thấy ngói nhà bay vèo vèo như đạn bắn.”
![]() |
Con đường lầy lội sau bão |
Chúng tôi đến thăm nhà bà Trần Thị Thuyên, đây là một trong nhưng hộ hiện nay gặp phải hoàn cảnh éo le. Đứng trước ngôi nhà đổ nát, bà Thuyên rưng rưng nước mắt không nói nên lời. Cả con và cháu bà bị nhà sập đè lên đều phải nằm bệnh viện, hiện cháu bà Nguyễn Trung Chính bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện Quảng Trạch không biết ra sao.
Cách đó không xa trong căn nhà được che tấm bạt tạm bợ, ông Trần Ngọc Tý vừa mới điều trị tại bệnh viện trở về vẫn còn thẫn thờ.Ông cùng đứa con Trần Thị Thương bị tường sập đè lên. Hiện con gái ông vẫn còn đang điều trị tai bệnh viện Quảng Trạch.
![]() |
Nhà dân tốc mái, ngổn ngang |
Tại Linh Cận Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình anh Phan Xuân Sơn – đây là gia đình thương tâm nhất. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh Sơn và vợ là chị Trần Thị Lãnh mở quán buôn bán lặt vặt đầu đường thôn. Tối hôm đó cả hai vợ chồng đang ngủ trong quán thì cơn lốc ập tới xô đổ hoàn toàn ngôi nhà.
Bị bức tường gạch sập đè lên giường, anh Sơn vì che chắn cho chị Lãnh nên tử vong tại chỗ. Chị Lãnh bị gãy xương đòn tay hiện vẫn đang còn điều trị tại bệnh viện Trung Ương Huế.
![]() |
Trâu bò ăn thóc đã mọc mầm của người dân |
Vợ chồng anh Sơn có 3 đứa con. Đứa con gái lớn vừa học xong trung cấp dược hiện chưa xin được việc làm, đứa thứ hai đã nghỉ học đi theo tàu đánh cá ngoài biển, còn đứa nhỏ thì đang đi học. Giờ cha chết, mẹ bị thương nặng phải nằm viện điều trị lâu dài, không biết cuộc sống của các cháu trong những ngày tới chúng sẽ ra sao?
Theo người dân tại hai xã Hà Sơn và Linh Cận Sơn, hiện nay tất cả lúa dự trữ của hai thôn đều ướt sạch và đang lên mầm nên không thể dùng ăn lâu dài được, họ chỉ có thể tận dụng để làm thức ăn cho trâu bò. Đặc biệt là lúa giống người dân dự trữ cho vụ mùa sau cũng đã bị nước lũ cuốn trôi tất cả nên khả năng cái đói của người dân ở đây đang dần hiện hữu.
Thanh Trung
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.