Quảng Bình: Đã có kết quả vụ ống nước sinh hoạt ở thị xã Ba Đồn bị vỡ

Hiện đã kết quả phân tích 6 mẫu nước sinh hoạt ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) sau sự cố vỡ đường ống nước, làm nước phun lên có màu đen ngòm.

Ngày 19/2, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình đã thông tin về việc cơ quan này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) và Trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh Quảng Bình (Sở Y tế) tổ chức lấy mẫu nước ở 6 địa điểm thuộc Chi nhánh cấp nước Ba Đồn để tiến hành xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm 2 trong số 6 mẫu nước ở Ba Đồn đạt chất lượng.

Thời điểm lấy mẫu nước được thực hiện sau sự cố vỡ đường ống nước sinh hoạt xảy ra tại Chi nhánh cấp nước Ba Đồn phun ra dòng nước đen ngòm, gây hoang mang cho người dân.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã lấu mẫu nước từ 6 địa điểm, gồm: Nhà máy nước Bàu Sen ở phường Quảng Long; hộ bà Trương Thị Tâm ở phường Quảng Thọ và hộ bà Phạm Thị Tư ở khu phố 1 – phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn…

Trước đó, vỡ đường ống nước sạch, nước phun lên có màu đen ngòm.

Các mẫu nước được đưa về Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh Quảng Bình để tiến hành xét nghiệm và kết quả cho thấy, 6 mẫu nước đều đạt chất lượng nước ăn uống theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Y tế ban hành.

Ông Lê Minh Tiến - Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh Quảng Bình cũng khẳng định, việc đánh giá định kỳ chất lượng nước tại Chi nhánh cấp nước Ba Đồn được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt và khoa học.

Các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm của mẫu nước đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế. Hiện Chi nhánh cấp nước Ba Đồn, cung cấp nước cho khoảng 4.700 hộ dân ở thị xã Ba Đồn, với giá bán 7.000 đồng/1m3 nước.

Ông Nguyễn Anh Dũng (bên trái) -Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình.

Được biết, nguồn nước sạch mà Chi nhánh cấp nước Ba Đồn lấy về xử lý cung cấp cho người dân được lấy từ 3 nguồn gồm: Nhà máy xử lý nước thải Quảng Long - được khai thác từ hồ Bàu Sen; Nhà máy xử lý nước Ba Đồn - khai thác từ 2 giếng khoan và nguồn nước sạch mua từ Ban Quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch được lấy từ sông Rào Nan.

Trước đó Infonet có phản ánh về việc vỡ đường ống nước sinh hoạt ở thị xã Ba Đồn, nước phun lên đen ngòm. Người dân rất hoang mang về nguồn nước sạch, và nhiều gia đình phải mua thêm bình lọc về lọc nước để sử dụng.

Thanh Hà
Từ khóa: Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình thị xã Ba Đồn Trung tâm Phòng chống Bệnh tật Quảng Bình Phòng Cảnh sát Môi trường hồ Bàu Sen

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !