Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Các lối ra vào của bệnh viện, khu nhà sau khi sinh, khoa sơ sinh non tháng, sơ sinh bệnh lý đều không có mặt bảo vệ, hoặc nhân viên y tế là thực tế đang diễn ra tại các Bệnh viện có khoa sản trên địa bàn Hà Nội. Ghi nhận của PV Infonet sau vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ngày 3.11.

Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phóng viên đã có cuộc khảo sát và ghi nhận, hầu hết các khoa khám bệnh, khoa sau sinh, khoa sơ sinh non tháng, bệnh lý của bệnh viện đều không thấy bóng dáng của một nhân viên bảo vệ nào, thỉnh thoảng có sự ra vào của nữ hộ sinh, điều dưỡng.

Tầng 2 và tầng 3 khu nhà A1 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, gồm các phòng chăm sóc các bà mẹ sau sinh, khoa sơ sinh non tháng và sơ sinh bệnh lý được chăm sóc đặc biệt. Tại cửa ra vào của các khoa này đều không có sự canh gác của bảo vệ, sự xuất hiện của nữ hộ sinh, bác sĩ thưa vắng, trong phòng chỉ có một vài bác sĩ trực bao quát cả phòng.

Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Tại lối ra vào của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không thấy bóng dáng của một nhân viên bảo vệ nào

Đứng trước cửa khoa sơ sinh non tháng, ngỏ ý với chị điều dưỡng xin được vào thăm em bé nằm trong phóng viên nhận được câu trả lời: “Người nhà bệnh nhân không được phép vào trong, nếu muốn biết thông tin của em bé thì bác sĩ sẽ thông báo vào khoảng 10h30 đến 11h, đây là phòng vô trùng không phải ai muốn vào cũng vào được”.

Không bảo vệ gác cửa khoa, người nhà bệnh nhân không được phép vào thăm chỉ nhận thông báo trong những khoảng thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên, chỉ cần khoác trên mình chiếc áo dài trắng mang phù hiệu của bệnh viện thì người dọn dẹp, chuyển đồ cũng dễ dàng ra vào khoa, đơn giản như vào phòng nghỉ hồi sức của các bà mẹ.

Bác Nghiêm người có cháu nằm tại phòng sơ sinh bệnh lý cho hay: “Cháu bé nhà tôi sinh xong có dấu hiệu của tưa lưỡi, lười ăn, khó chịu nên gia đình đã nhờ bệnh viện chuyển lên khoa này để theo dõi, mẹ nằm một chỗ, con nằm một chỗ cũng không yên tâm nhưng phòng này họ không cho vào chỉ biết túc trực ngoài cửa khi nào có thông tin của cháu bác sĩ thông báo lại thì biết, có được vào tận nơi đâu, ngoài ra còn phải chăm sóc mẹ cháu nữa. Nên cứ chạy đi chạy lại, không phải lúc anò cũng ngồi canh cháu được”.

Hiện tượng quá tải tại bệnh viện Phụ sản cũng đáng lo ngại, theo quan sát của phóng viên, các phòng chăm sóc bà mẹ sau sinh đang trong tình trạng quá tải.

Sau khi sinh, sản phụ được chuyển về khoa đã đăng ký sinh nhưng vì hết giường, những sản phụ sinh thường phải tìm giường gấp để nằm ngoài hành lang. Bên trong phòng giường dành cho những người sinh mổ, mỗi giường một sản phụ, tại các lối đi của phòng xen kẽ là những giường gấp của những sản phụ khác.

Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Nhiều sản phụ sau khi sinh vì thiếu giường phải thuê giường gấp và nằm ngoài hành lang bệnh viện

Giờ vào thăm bệnh nhân của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khá thoải mái, bắt đầu từ 10h30 và kết thúc lúc 22h, khoảng thời gian này người ra vào tự do, không chịu sự kiểm soát của bất cứ nhân viên y tế hay bảo vệ nào.

Tình trạng lơi lỏng trong việc kiểm soát các phòng chăm sóc trẻ là việc đáng báo động sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh mới xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương ngày 3/11 vừa qua.

Thắt chặt hơn khâu quản lý của bệnh viện là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với các Bệnh viện Phụ sản, bệnh viện có khoa sản hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Infonet ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chiều ngày 4/11.

Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Trước cửa các khoa dẫn vào phòng sản phụ sau sinh, khoa khám bệnh không có bóng dáng nhân viên bảo vệ, nữ hộ sinh, điều dưỡng thỉnh thoảng mới xuất hiện.

Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Trước cửa Khoa sơ sinh bệnh lý phòng chăm sóc đặc biệt cũng không thấy sự xuất hiện của bảo vệ, người nhà của trẻ không được phép ra vào khu này.

Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở
Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Vì thiếu giường nằm nhiều sản phụ và người nhà phải thuê giường gấp nằm nghỉ ngơi ngoài hành lang bệnh viện

Quản lý trẻ sơ sinh: Nhiều bệnh viện sơ hở

Trong phòng hồi sức sau sinh, lối đi cũng được tận dụng để kê giường nằm của các bà mẹ.

Phạm Thơm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !