Dù đa số chấp hành nhưng vẫn có những trường hợp phản ứng, tuy nhiên trước sự kiên quyết của chính quyền tất cả đều chấp nhận và xin thời gian để tự tháo dỡ.
Chiều ngày 13/2 UBND quận 1, TP.HCM đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường với trọng tâm là tuyến đường Hai Bà Trưng và đường Trần Quang Khải. Tham gia đợt ra quân có các lực lượng như cảnh sát Trật tự đô thị, cánh sát Giao thông...
Để ghi lại bằng chứng, tránh những tranh cãi không đáng có mỗi tổ đều được trang bị camera gắn trên mũ của người thực thi nhiệm vụ.
Các công cụ hỗ trợ như búa tạ, xà beng, cuốc chim... đều được chuẩn bị đầy đủ.
Ngay khi đến đường Hai Bà Trưng lực lượng này lập tức xử phạt nhiều xe ô tô đậu trên vỉa hè, chắn hết phần đường cho người đi bộ.
Nhiều tài xế xuống phân trần lý do nhưng không được chấp nhận. Sau khi phân bua không thành họ đều ký biên bản.
Tại chợ Tân Định, một người phụ nữ chạy đến ôm chặt lấy cây dù khi lực lượng chức năng xuất hiện, tuy nhiên họ chỉ nhắc nhở chị này kéo sát vào trong.
Một cửa hàng trái cây gần Bệnh viện quận 1 cũng huy động nhiều người dọn phần trái cây lấn chiếm vỉa hè vào trong.
Một người đàn ông bán bánh bao trên lề đường Hai Bà Trưng phản đối các nhân viên Trật tự đô thị khi cưỡng chế chiếc tủ của ông và mang đi...
... tuy nhiên sau khi không được đồng ý, ông chấp nhận để các nhân viên mang tủ của mình lên xe dù có đứng vùng vằng tỏ ý không bằng lòng.
Trong khi đó tại đường Trần Quang Khải, ngay khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng ở xa nhiều người đã nhanh chóng dọn sạch phần vỉa hè lấn chiếm.
Tuy nhiên không ít nơi vẫn bị lập biên bản vi phạm hành chính.
Ngoài các vật dụng như bảng hiệu, tủ bánh, bàn ghế... lực lượng Trật tự đô thị cũng cưỡng chế phá dỡ "ngay tại trận" những bậc lên xuống bằng sắt, hay bê tông vươn ra vỉa hè.
Một chậu cây đặt bên ngoài một cửa hàng bị cho lên xe....
... các cầu thang bằng thép cũng chung "số phận".
Chứng kiến sự việc, nhiều người dân cho biết đây là lần làm mạnh nhất của quận trong những năm gần đây để lập lại trật tự. Trong ảnh là cảnh đường Trần Quang Khải bị ùn tắc nhẹ do người dân hiếu kỳ nán lại đứng xem.
Đa số người phản đối là chủ các công trình, tuy nhiên không ai dám chống đối mà chỉ tỏ ý bực bội vì... không báo trước.
Sau gần 2h làm việc, cơ quan chức năng đã đưa hàng chục đồ vật lên xe.
Một người phụ nữ đứng sau quầy hàng được xếp bề bộn do "chạy" lực lượng thực thi. Nhiều người chứng kiến cũng nhanh chóng gọi điện thoại báo cho gia đình, người thân ở cùng tuyến đường để nhanh chóng dọn dẹp.
Những bồn cây xây lấn ra ngoài cũng bị đập thẳng tay.
Một băng rôn quản cáo choán tầm nhìn bị tháo xuống.
Nhiều người từ phía xa thấy cách làm việc quyết liệt của lực lượng chức năng đã tự động tháo dỡ phần vi phạm.
Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.