Phơi nắng gần 40 độ bán vé số giữa Sài Gòn
![]() |
| Nhiều người phơi mình dưới cái nắng gần 40 độ C kiếm từng đồng bạc chân chính. |
Cùng nghề vé số, nhưng mỗi người có cách bán riêng, người đi dạo khắp các hang cùng ngỏ hẻm, người thương tật ngồi xe lăn, đứng vệ đường, các cụ già không còn sức thì ngồi một chỗ… Ngoài ra, còn có những người phơi mình giữa nắng nóng với xấp vé số. Dù thương tật hay không, già hay trẻ, tất cả đều “câu” lòng trắc ẩn của người đi đường.
Vào giữa trưa, nhiệt độ ở TP.HCM lên 38 độ C, lúc đó mặt đường hấp thụ nhiệt có thể lên đến 40-50 độ C, nhưng họ vẫn lê, đứng, ngồi với khuôn mặt khắc khổ, mồ hôi nhễ nhại trên làn da cháy sém. Trong khi đó, người đi đường che kín từ đầu đến chân vẫn thấy nóng rát. Khói bụi, sức nóng của động cơ phả vào mặt họ. Họ vừa nhíu mắt vì cái nắng vừa mời người đi đường mua vé số.
![]() |
![]() |
| Anh Nguyễn Quốc Long da đen cháy vì hàng ngày phải phơi mình dưới cái nắng như đổ lửa. |
Anh Nguyễn Quốc Long (45 tuổi, quê ở Kiên Giang, thuê trọ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh), đứng bán vé số gần cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), chia sẻ: “Tôi bán ở đây lâu rồi. Chân bị tật nên buổi sáng tôi chạy xe 3 bánh đi lấy vé số rồi ra đây bán. Hàng ngày bán hơn 100 tờ. Cũng vì mưu sinh, đứng giữa nắng nóng mới bán được, chứ ngồi trong mát thì khó lắm. Tuy cũng quen nhưng nhiều khi bị say nắng ngất xỉu, nhất là thời điểm giữa trưa”.
![]() |
![]() |
| Một người ngồi xe lăn cầm xấp vé số vẫy để thu hút người mua. |
Đứng quan sát ông Phạm Văn Hòa (54 tuổi, quê Phú Yên) bán vé số giữa trưa nóng bức, chúng tôi không khỏi thương cảm. Thân hình của ông bé như trẻ lên 5 tuổi, hai chân bị teo, làn da như bánh mật. Ông di chuyển bằng mông với sự trợ giúp của cây gậy nhỏ, qua một đoạn đường 30m nhưng mất gần 20 phút. Trên đôi tay bị co quắp là xấp vé số, đến 11h trưa mà vẫn còn nhiều. Nhiều người đi đường thấy thương cảm nên dừng lại cho 5.000 - 10.000 đồng. Ông Hòa cho biết, vào Sài Gòn bán vé số hơn năm nay, có ngày phải bán đến chiều tối mới hết 100 tờ. Mặc dù rất mệt, nhưng theo ông di chuyển ngoài đường thế này mới bán được.
![]() |
![]() |
| Ông Hòa bán vé số kiếm sống chứ không đi ăn xin, nhưng nhiều người thương cảm dừng lại cho ông 5.000 - 10.000 đồng. |
Bên cạnh những người tàn tật thực sự mưu sinh giữa nắng nóng, nhiều đối tượng giả bị tật nguyền để lợi dụng lòng tốt của người đi đường. Hàng ngày họ vẫn bò lê, quỳ ngồi giữa cái nắng chang chang để bán vé số.
Tiếp cận người đàn ông ở đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) đang quỳ rất khắc khổ bên vỉa hè giữa trời nắng, khi hỏi sao không vào chỗ mát mà bán, anh ta trả lời mệt quá không đi được. Chúng tôi nói chở giúp thì anh ta im lặng, mặt nhăn nhó tỏ ra khó chịu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiều người vì cuộc sống mới dầm nắng mưa bán vé số, nhưng cũng có người giả tật nguyền để lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người. |
Lê Quân










