Phó chủ tịch huyện Tuyên Hóa kể hơn 1h ôm can vật lộn với lũ dữ trên sông Gianh

Đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đi thị sát tình hình lũ lụt ven sông Gianh thì thuyền bị lật. Phó chủ tịch UBND huyện phải ôm can xăng và thả trôi một gần 1 giờ thì mới có thuyền dân đi qua vớt đưa vào bờ.

Vào sáng 5/9, đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa do ông Cao Xuân Tín - Phó chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng phòng GD&ĐT huyện và anh Đoàn Thanh Đạm, Phóng viên Đài Truyền Thanh huyện, cùng 3 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đi kiểm tra, thăm hỏi vùng dân ngập lụt ven sông Gianh.

Đoàn xuất phát từ xã Đức Hóa và điểm cuối về đến xã Tiến Hóa để chuẩn bị đón ông Lê Minh Ngân - Phó chủ tịch UBND tỉnh ra công tác. Nhưng không may, thuyền bị vướng vào chướng ngại vật dưới nước nên bị chìm trên sông Gianh. Cả 6 người trên thuyền bị chìm xuống nước, trôi khoảng 1km thì được dân phát hiện rồi đưa vào bờ.

Đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa.

Ông Cao Xuân Tín kể lại: “Lúc sáng, đoàn 6 người xuất phát từ xã Đức Hóa về xuôi theo sông Gianh để xem tình hình bà con dọc bên sông như thế nào. Khi thuyền đi đến chỗ cầu Sảo Phong (đang thi công dở) ở địa bàn xã Phong Hóa, thì có mấy cái dây cáp khi mà nước lên thì bị chìm dưới, lái thuyền không thấy. Thuyền đi qua thì bị dây cáp móc vào chân vịt. Thuyền một bên bị kéo giật lại, còn một bên thì vẫn chạy, nên đuôi thuyền bị nhận xuống nước tràn vào rồi chìm luôn. 6 anh em trên thuyền bị chìm xuống nước”.

“Lúc thuyền bị chìm, anh em người thì trên thuyền, người bơi dưới nước. Nước sông vẫn chảy, nhưng không xiết mạnh, nhưng nước lũ rộng mênh mông nên khó định hướng. Nếu tất cả anh em cũng bám thuyền thì sẽ bị chìm, nên tôi rời thuyền tìm cách bơi vào bờ, nhưng rộng quá nên không làm được gì”.

Máy quay phim của Đài Phát thanh Truyền hình huyện Tuyên Hóa bị ngâm nước hư hỏng.

“Anh em có áo phao cả, nên cũng không bị chìm hẳn, tôi thấy có can xăng nổi, nên tôi ôm lấy nó. Máy quay phim thì anh Đạm ôm giữ vào người nên bị ngâm nước chứ không bị chìm”.

Theo lời ông Tín, thuyền bị chìm gần 1 giờ đồng hồ, các thành viên trôi một quãng xa, thì có 2 thuyền đánh cá phía dưới phát hiện ra. Họ đưa thuyền lên cứu và lật thuyền gỡ các dây dợ quấn ở chân vịt rồi đưa vào bờ an toàn.

Thanh Hà
Từ khóa: Sông Gianh Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa Cao Xuân Tín xã Tiến Hóa cầu Sảo Phong Hoàng Văn Phúc chìm thuyền

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !