Phi công Trần Quang Khải hi sinh: Trắng đêm, đất Mẹ đợi anh về!

Những ngày này, không khí tại phố Giỏ, Tân Dĩnh, Lạng Giang (Bắc Giang) khá trầm lắng vì thông tin Đại tá Trần Quang Khải - người con ưu tú của mảnh đất hi sinh khi làm nhiệm vụ. Đã nhiều ngày, người thân, gia đình, trông ngóng đợi anh về...

Chiều ngày 19/6, một ngày trước khi thi thể liệt sĩ Trần Quang Khải được đưa về nhà, những người  thân, những người đồng đội mặc áo xanh da trời đang làm tất cả để đón anh trở về tươm tất nhất...

Đến tối cùng ngày, những công việc cuối cùng để đón người con anh hùng của quê hương Tân Dĩnh vẫn được gia đình và đồng đội, đồng chí anh chuẩn bị rất tích cực.

Phi công Trần Quang Khải hi sinh: Trắng đêm, đất Mẹ đợi anh về! - ảnh 1

Chiều tối ngày 19/6, những người thân của anh Khải vẫn chuẩn bị để ngày 20/6 đón anh về

Nén nối đau, tất cả người thân, đồng đội của anh khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị. Bên trong nhà, cụ ông Trần Văn Phùng (cha đại tá Trần Quang Khải), 90 tuổi đang được các cháu động viên dùng bữa... Một người cháu của cụ cho biết: "Hai hôm nay cụ mệt, ăn kém. Tuy không khóc nhưng cụ cũng gần như không ngủ. Mệt quá thì được các cháu dìu đi nằm. Thi thoảng cụ lại hỏi, bao giờ thì thằng Khải về. Từ hôm nghe tin anh Khải gặp nạn, đơn vị đã cử người về, chăm sóc đề phòng cụ mệt và sốc ảnh hưởng tới sức khoẻ"…

Ông Trần Văn Đạt, thương binh, chú ruột của Đại tá Trần Quang Khải cho biết, Đại tá Trần Quang Khải là con thứ 10 trong gia đình có 11 người con. Anh Khải cũng là con trai trưởng trong nhà, dưới anh còn một người em trai út sinh năm 1975.  Mẹ anh Khải mất cách đây vài năm. Ông xúc động: "Là người lính, tâm thế luôn sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc nhưng cuộc đời binh nghiệp và nhiệm vụ đặc biệt nên lấy vợ muộn, con còn nhỏ quá. Thương lắm!"…

Phi công Trần Quang Khải hi sinh: Trắng đêm, đất Mẹ đợi anh về! - ảnh 2

Ông Trần Văn Đạt kể về người cháu anh hùng

Ông Đạt cũng cho biết, anh trai ông dù năm nay cũng đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn luôn tỏ ra kiên cường.

Những ngày chờ đợi đưa Đại tá Khải trở về, tâm thức những người thân nhớ về anh thật mãnh liệt. Tất cả những người thân của anh đều dùng ảnh anh làm hình đại diện hoặc màu đen. Phan Thị Việt, một người cháu gọi Đại tá Khải là cậu viết status trên Facebook cá nhân của mình với một sự tự hào : “Vĩnh biệt cậu của con - Thượng tá Phi công Trần Quang Khải! Bà ngoại sinh ra con thứ 10 mới được cậu là con trai, lựa chọn đặt tên Trần Quang Khải. Đúng như niềm mong mỏi của gia đình, cậu trưởng thành một cách đầy thuyết phục bằng chính tài năng và đức độ của mình. 36 tuổi trở thành Phi công cấp 1 - Trung tá, Trung đoàn Phó, Tham mưu trưởng, 40 tuổi trở thành Thượng tá - Trung đoàn Phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 Yên Thế anh hùng. Tuổi 43 tràn đầy khát vọng và năng lực cống hiến cho Tổ quốc... Mẹ Bầu trời chắp cánh cho cậu - Mẹ Biển khơi dang tay đón cậu - Rồi đây Đất Mẹ sẽ mãi mãi chở che cho cậu. Còn chúng con sẽ phấn đấu noi gương cậu. Gia đình luôn tự hào và mãi nhớ về cậu. Cậu hãy yên nghỉ nhé”.  

Phi công Trần Quang Khải hi sinh: Trắng đêm, đất Mẹ đợi anh về! - ảnh 3

Các cháu liệt sĩ Trần Quang Khải thổn thức, chờ mong cậu trở về

Phi công Trần Quang Khải hi sinh: Trắng đêm, đất Mẹ đợi anh về! - ảnh 3

Các cháu liệt sĩ Trần Quang Khải thổn thức, chờ mong cậu trở về

Đêm ngày 19/6, một người cháu của anh Khải túc trực bên rạp cho biết: "Suốt kể từ khi nghe tin chú Khải mất tích cả nhà ai cũng bàng hoàng. Các cháu của chú rất đông. Trên facebook khi đăng status đều tràn đầy hy vọng. Từ khi nhận thông tin từ đơn vị của chú báo về, suốt nhiều đêm tất cả gần như không ngủ. Người thân, đồng đội thao thức nhiều đêm chỉ mong sớm được đón chú về…Đêm nay, tất cả mọi người vẫn đang thức để đón chú trở về nhà."..

Theo thông tin từ phía gia đình, sáng ngày hôm nay 20/6, lễ truy điệu cho Đại tá Trần Quang Khải sẽ được cử hành tại thành phố Vinh, Nghệ An và sau đó sẽ di quan về quê nhà. Lễ viếng tại Bắc Giang được tổ chức từ 18 giờ ngày 20/6 đến 7 giờ 30 phút ngày 21/6. Đưa tang vào hồi 8 giờ ngày 21/6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17 giờ, ngày 21/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, các cơ quan quân sự thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân cũng như Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã cử cán bộ đến cùng với gia đình lo tang lễ, động viên, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình Đại tá Trần Quang Khải. Ông Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết, huyện đã chỉ đạo UBND xã Tân Dĩnh thường xuyên cử cán bộ đến phối hợp với gia đình trong việc tổ chức tang lễ cho Đại tá Trần Quang Khải, liên hệ với lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Bắc Giang để bảo đảm các điều kiện cũng như quy trình tổ chức tang lễ cho Đại tá Khải bảo đảm trang trọng, đúng quy định.

Minh Tâm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !