Phẫu thuật khối u khổng lồ đã thành công
Phẫu thuật khối u khổng lồ đã thành công
>> Phẫu thuật khối u khổng lồ: 50% thành công
>> Phẫu thuật khối u khổng lồ: 8 tiếng tách được 1/3
Bà Nguyễn Thị Cho Con, 61 tuổi mẹ anh Hải thật sự xúc động và biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã tạo cơ hội cho con bà có một cuộc sống mới sau ca mổ này.

Mẹ động viên con trước khi mổ
Tên bà là Cho Con, nhưng lòng luôn mong muốn giữ người con tội nghiệp này bên mình suốt đời. “Giờ đây, tôi không có suy nghĩ gì ngoài việc cầu mong cho con tôi có được một cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn trong tương lai”, bà nói.
8 thành viên trong gia đình anh Hải đã khăn gói vào TP.HCM từ sáng sớm ngày 4/1. Họ cùng nguyện cầu và hy vọng sự kỳ diệu sẽ đến với anh Hải thông qua những bàn tay nhân ái trong và ngoài nước.

Mẹ, cô và em dâu anh Hải dõi theo ca mổ qua màn hình
Toàn bộ quá trình hội chẩn và phẫu thuật được kênh truyền hình MorningStar Entertainment của Mỹ ghi hình trực tiếp. Bệnh viện FV cũng quay và truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật đến khán phòng tầng ba của bệnh viện để các bác sĩ tại đây và các bệnh viện bạn có thể quan sát trực tiếp để tích lũy kinh nghiệm.
Lúc 6h30, anh Hải được đưa vào phòng mổ để tiến hành gây mê, vệ sinh vô trùng trước khi phẫu thuật. Các BS đã phải xoay trở anh Hải từ tư thế nằm ngửa sang nằm sấp. Chân trái của anh Hải được cố định bằng nẹp cứng.

Ca mổ bắt đầu bằng những mũi dao bóc, tách đầu tiên
Người em trai của anh Hải là Nguyễn Duy Sang cho biết, anh nhìn thấy ca mổ bắt đầu qua truyền hình vào lúc khoảng hơn 8h.
Theo bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, sức khỏe bệnh nhân đáp ứng được với ca phẫu thuật.
Tuy nhiên, theo ông, đây là một ca mổ lớn với nhiều rủi ro đi kèm, vì thế nguy cơ tử vong có trong cả quá trình phẫu thuật lẫn hậu phẫu và tỷ lệ thành công khoảng 50%.
Điều này đã được Ban Giám đốc giải thích rõ với bệnh nhân và gia đình trước khi bệnh nhân và gia đình quyết định tiến hành ca phẫu thuật.

Cả ê kíp dồn hết sức làm việc
Theo dự kiến ban đầu, thời gian phẫu thuật, bóc tách bỏ khối u kéo dài 10 tiếng, trong tình trạng bệnh nhân được gây mê và huyết áp bình thường. Ngoài ra, anh Hải sẽ phải truyền từ 15 đến 25 đơn vị máu trong thời gian mổ.

BS MC.Kinnon, Trưởng ê kíp đang thực hiện và điều hành ca mổ
Tổng chi phí của ca mổ khoảng 420.000.000 đồng, tương đương 20.000 USD. Được biết, Bệnh viện FV chỉ thu 252.000.000 đồng. Số còn lại nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức và ân nhân gia đình anh Hải.
Riêng BS McKay McKinnon không tính phí phẫu thuật cho anh Hải. Chi phí ăn ở và đi lại của BS McKay Mc Kinnon trong thời gian ở Việt Nam sẽ được Bệnh viện FV chi trả.

Lằn rạch thứ hai trong quá trình bóc tách khối u
Vào 13h10, có một chút rắc rối với hệ thống máy lọc máu hoàn hồi, các BS đã tập trung chỉnh sửa trong 5 phút và máy tiếp tục hoạt động bình ổn.

Tạm đóng phần bóc, tách đầu tiên
Khi kim đồng hồ điểm 13h25, ca mổ tạm ngưng, đến 13h35 tiếp tục.

Ca mổ gần như hoàn thành, các bác sĩ tiến hành đóng vết mổ
Đến 19h30, ca mổ hoàn thành. Các bác sĩ như trút được gánh nặng cả tâm lý và sức lực sau hơn nửa ngày đấu tranh với khối u có trọng lượng 6 người khiêng không hết này.

Bà Cho Con vui mừng sau khi biết ca mổ đã thành công
Theo các BS Bệnh viện FV, sau hậu phẫu, anh Hải được chăm sóc trong phòng săn sóc đặc biệt chuyên sâu (ICU) 07 ngày.
Các BS cho biết, hiện chưa thể khẳng định điều gì, bởi phải chờ đến một tuần nữa mới có thể tiên đoán được kết quả.
Nhã Hưng