Phát hiện xác chồng trong căn nhà hoang
Liên quan đến việc hai em học sinh cấp 3 uống thuốc tự tử may mắn được cứu sống thì mới đây, cha của một trong hai em đã thắt cổ tự tử trong căn nhà bỏ hoang.
Những ngày vừa qua, dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi về việc tự tử không thành của hai em học sinh cấp 3 Viên Thị Xuân ( SN 1996) và Lê Thị Xoan (SN 1997) đều trú tại thôn 1 Yên Cách, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hoá) và sau đó ít ngày, ông Lê Văn Biên (SN 1962) là người bác, người cha của hai em lại tự tìm đến cái chết.
Nói về việc cháu Xuân và Xoan uống thuốc diệt rầy và thuốc cảm cúm Panadol tự tử, từ ngày con và cháu gái nằm ngoài bệnh viện tỉnh Thanh Hoá điều trị, ông Lê Văn Biên ngày nào cũng bắt xe đi ra thăm nom. Ngày lại ngày, ông vừa chăm sóc đứa con bị bệnh ở nhà rồi lại vội vã bắt xe ra trông con trông cháu. Điều trị từ ngày 17 đến ngày 19/9, cháu Xoan xuất viện về còn cháu Xuân do uống thuốc diệt rầy nên phải nằm lại điều trị thêm (ngày 23/9 em Xuân xuất viện).
Ngày 21/9/2013, ông Biên mang cháo nấu sẵn ở nhà ra bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm cháu Xuân. Vì đang còn giận dữ nên cháu Xuân không ăn. Thấy vậy ông Biên có nói rằng: “Mi ăn đi, không biết đây là lần cuối cùng bác đút cháo cho cháu đấy”. Rồi suốt cả buổi ông Biên cứ như người mất hồn, thẫn thờ với nhiều biểu hiện không bình thường.
Đến khoảng 13h ngày 21/9, ông Biện bắt xe buýt về đến Cầu Quan (nằm trên địa phận xã Trung Chính, huyện Nông Cống) vào quán uống rượu. Uống xong ông Biên lại nhờ người lai về nhà người em họ kể lể số phận bạc bẽo của mình.
Khoảng 17giờ cùng ngày, sau khi đi lang thang, ông Biên về tới nhà thấy con gái Lê Thị Xuân liền hỏi: “Dây thừng đâu”, cháu Xoan trả lời là không biết. Rồi một lúc sau, ông Biên tắm rửa sạch sẽ và gọi Xoan đến và đưa một số giấy tờ viện phí trong đó có cả giấy cắm chiếc xe máy 700.000 đồng rồi dặn con gái là đi xa không biết bao giờ mới về.
18giờ cùng ngày, bà Viên Thị Khanh từ ngoài đồng trở về không thấy ông Biên đâu, hỏi cháu Xoan cũng không biết và cháu đưa lại số giấy tờ mà ông Biên để lại. Thấy vậy bà Khanh đi tìm trong xóm vì nghĩ ông lại đi uống rượu song không thấy.
Đến 20h30, cháu Viên Thị Xuân đang nằm trên bệnh viện điện thoại về báo với bác gái ý định tự tử của ông Biên. Thấy vậy bà Khanh cùng vợ chồng người em họ cầm đèn pin đi tìm. Đến căn nhà hoang này thì phát hiện ông Biên đã treo cổ tự tử.
Vụ việc ngay sau đó được báo lên cơ quan chức năng công an xã Tế Thắng. Nhận được tin báo, công an xã Tế Thắng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Nông Cống.
Ông Ngô Ngọc Quế - Trưởng công an xã Tế Thắng cho biết: “ lúc nhận được tin báo từ dưới thôn là 22 giờ đêm ngày 21/9. Sau đó tôi cho anh em xuống bảo vệ hiện trường cùng với công an huyện tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường”.
Qua bước đầu sơ bộ, cơ quan công an cho rằng đây là vụ thắt cổ tự tử chứ không phải bị mưu sát. “Có thể do buồn chuyện 2 đứa nhỏ uống thuốc tự tử, rồi bị hàng xóm xì xào việc ông hay đánh đập 2 đứa nhỏ, nên ông Biên đã tìm đến cái chết. Ông Biên cũng đã nhiều lần dọa uống thuốc tự tử” – ông Ngô Ngọc Quế cho biết thêm.
![]() |
| Căn nhà hoang nơi ông Biên tự tử |
Nói về việc cháu Xuân và Xoan uống thuốc diệt rầy và thuốc cảm cúm Panadol tự tử, từ ngày con và cháu gái nằm ngoài bệnh viện tỉnh Thanh Hoá điều trị, ông Lê Văn Biên ngày nào cũng bắt xe đi ra thăm nom. Ngày lại ngày, ông vừa chăm sóc đứa con bị bệnh ở nhà rồi lại vội vã bắt xe ra trông con trông cháu. Điều trị từ ngày 17 đến ngày 19/9, cháu Xoan xuất viện về còn cháu Xuân do uống thuốc diệt rầy nên phải nằm lại điều trị thêm (ngày 23/9 em Xuân xuất viện).
Ngày 21/9/2013, ông Biên mang cháo nấu sẵn ở nhà ra bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm cháu Xuân. Vì đang còn giận dữ nên cháu Xuân không ăn. Thấy vậy ông Biên có nói rằng: “Mi ăn đi, không biết đây là lần cuối cùng bác đút cháo cho cháu đấy”. Rồi suốt cả buổi ông Biên cứ như người mất hồn, thẫn thờ với nhiều biểu hiện không bình thường.
Đến khoảng 13h ngày 21/9, ông Biện bắt xe buýt về đến Cầu Quan (nằm trên địa phận xã Trung Chính, huyện Nông Cống) vào quán uống rượu. Uống xong ông Biên lại nhờ người lai về nhà người em họ kể lể số phận bạc bẽo của mình.
![]() |
| Cháu Xuân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện thời điểm ông Biên tự tử |
Khoảng 17giờ cùng ngày, sau khi đi lang thang, ông Biên về tới nhà thấy con gái Lê Thị Xuân liền hỏi: “Dây thừng đâu”, cháu Xoan trả lời là không biết. Rồi một lúc sau, ông Biên tắm rửa sạch sẽ và gọi Xoan đến và đưa một số giấy tờ viện phí trong đó có cả giấy cắm chiếc xe máy 700.000 đồng rồi dặn con gái là đi xa không biết bao giờ mới về.
18giờ cùng ngày, bà Viên Thị Khanh từ ngoài đồng trở về không thấy ông Biên đâu, hỏi cháu Xoan cũng không biết và cháu đưa lại số giấy tờ mà ông Biên để lại. Thấy vậy bà Khanh đi tìm trong xóm vì nghĩ ông lại đi uống rượu song không thấy.
Đến 20h30, cháu Viên Thị Xuân đang nằm trên bệnh viện điện thoại về báo với bác gái ý định tự tử của ông Biên. Thấy vậy bà Khanh cùng vợ chồng người em họ cầm đèn pin đi tìm. Đến căn nhà hoang này thì phát hiện ông Biên đã treo cổ tự tử.
Vụ việc ngay sau đó được báo lên cơ quan chức năng công an xã Tế Thắng. Nhận được tin báo, công an xã Tế Thắng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Nông Cống.
Ông Ngô Ngọc Quế - Trưởng công an xã Tế Thắng cho biết: “ lúc nhận được tin báo từ dưới thôn là 22 giờ đêm ngày 21/9. Sau đó tôi cho anh em xuống bảo vệ hiện trường cùng với công an huyện tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường”.
Qua bước đầu sơ bộ, cơ quan công an cho rằng đây là vụ thắt cổ tự tử chứ không phải bị mưu sát. “Có thể do buồn chuyện 2 đứa nhỏ uống thuốc tự tử, rồi bị hàng xóm xì xào việc ông hay đánh đập 2 đứa nhỏ, nên ông Biên đã tìm đến cái chết. Ông Biên cũng đã nhiều lần dọa uống thuốc tự tử” – ông Ngô Ngọc Quế cho biết thêm.
Gia Anh
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

