Phát hiện áo nạn nhân người Trung Quốc nổi trong hầm

Lực lượng cứu nạn đã cho 2 xuồng cao su tiến sâu vào đường hầm khoảng 550m nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân
Đến sáng nay (30/9), thi thể ba nạn nhân bị nước lũ cuốn vẫn nằm trong lòng đường hầm Nhà máy thủy điện La Hiên 2, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Tuy nhiên, lúc 14h 29/9, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc áo của nạn nhân người Trung Quốc trôi trong đường hầm. Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên đã huy động hơn 50 cán, bộ chiến sỹ và nhân công, cùng 7 máy bơm nước tổng công suất gần 600m3/giờ, 2 xuồng cao su có máy đẩy và 7 thợ lặn tiếp tục phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.
Phát hiện áo nạn nhân người Trung Quốc nổi trong hầm - ảnh 1
Công tác tìm kiếm dưới đường hầm vẫn đang tiếp tục, dù bão số 10 đang đe dọa

Theo Đại tá Nguyễn Đình Triết, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự - Phó Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, lượng nước trong hầm đến hôm nay còn dưới 5.000m3 (giảm gần 10.000m3 so với chiều 28/9), lực lượng cứu hộ đang tiếp tục chạy máy bơm hết công suất. Trước đó, lực lượng cứu nạn đã cho 2 xuồng cao su tiến sâu vào đường hầm khoảng 550m nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân.

“Nước ứ đọng lâu ngày trong hầm, dễ xảy ra hiện tượng sạt lở, trụt đất; trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 10, rất có thể gây mưa lớn, gây khó khăn trong công tác tìm kiếm và uy hiếp tính mạng lực lượng làm nhiệm vụ” - Đại tá Triết lo lắng cho biết.

Ông Trần Văn Út, Tổ trưởng Tổ giám sát thi công Nhà máy thủy điện La Hiên 2 của Công ty cổ phần VRG Phú Yên (chủ đầu tư) cho biết, đến 18 giờ ngày 29/9, ở chiều sâu khoảng 550m/1706m, mực nước trong hầm còn sâu gần 2m (trần 4,1m). 
“Mặc dù các máy thông gió, bơm ô xy và hút khí độc hoạt động hết công suất để phục vụ cho lực lượng bơm hút nước, nhưng càng vào sâu, áp lực không khí càng lớn gây ngột ngạt, khó thở. Trong khi đó, khoảng 11 giờ cùng ngày hệ thống bị mất điện, đến 13 giờ mới có trở lại, làm gián đoạn thời gian bơm hút nước” - ông Út cho biết thêm.

Theo ông Lê Văn Bạch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VRG Phú Yên, ngoài thi thể các nạn nhân là Nguyễn Công Lệnh (SN 1987, trú ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1; Nguyễn Thanh Cương (SN 1985, trú ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3), đều ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) và ông  Zhou Ming Shu (SN 1962, quốc tịch Trung Quốc), trong hầm còn có các xe ô tô tải, máy cào đá, máy khoan tay, hệ thống điện, khí, thông hơi… cũng bị mắc kẹt.

Ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, huyện đang xem xét hỗ trợ tiền cho các gia đình nạn nhân người Việt Nam; đồng thời thăm hỏi, động viên, vận động thân nhân người bị nạn kịp thời tổ chức mai táng ngay sau khi nhận thi thể.

Một nguồn tin cho hay, trước khi bị nạn, Lệnh và Cương mới ký hợp đồng làm việc với người Trung Quốc tại Nhà máy thủy điện La Hiên 2 chưa đầy 1 tháng.

Nguồn VOV

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !