Phát hiện 5 học sinh chết cạnh nhau ở Đắc Lắc

Khoảng 6h sáng 13-3, trên bờ sông Krông Bônganh Y Hát Êban, trú tại buôn Cư Drăm, trong lúc đi đánh cá đã phát hiện trên bờ sông có một cánh tay người nhô lên...

Thông tin này ngay lập tức được báo cho Công an xã Cư Drăm, Công an huyện Krông Bông và Công an tỉnh. Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Cư Drăm, Công an huyện Krông Bông và Công an tỉnh đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện 5 học sinh chết cạnh nhau ở Đắc Lắc - ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện 5 thi thể - Ảnh Báo Đắc Lắc

Các lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật đống cát trên bờ sông thì phát hiện thi thể 5 người tuổi từ 15-20. Qua nhận dạng của người nhà và chính quyền địa phương thì được biết cả 5 thi thể trên là học sinh các trường học trên địa bàn xã Cư Drăm. 

Phát hiện 5 học sinh chết cạnh nhau ở Đắc Lắc - ảnh 2

Ảnh khám nghiệm hiện trường - Ảnh Gia đình Xã hội

Cụ thể: Em Vàng Quang Vinh (SN 1997, trú tại thôn Ea Lưới, xã Cư Drăm), học sinh lớp 8A, Trường THCS Cư Drăm; Lý Seo Phong (SN 2001, trú tại thôn Yang Hanh, xã Cư Drăm), học sinh lớp 7B, Trường THCS Drăm; Lý Seo Hùng (SN 1996, trú tại thôn Ea Ba, xã Cư Pui), học sinh lớp 10A5; Giàng Văn Bằng (SN1996, trú tại thôn Ea Lưới, xã Cư Drăm), học sinh lớp 11A2; Ma Văn Bình (SN 1995, trú tại thôn Yang Hanh, xã Cư Drăm), học sinh lớp 12A4 (cả 3 đều là học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Cư Drăm).

Phát hiện 5 học sinh chết cạnh nhau ở Đắc Lắc - ảnh 3

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật đống cát trên bờ sông để điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh Báo Đắc Lắc

Ông Trần Quốc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông cho biết: Cả 5 học sinh đều là dân tộc Mông, trong đó 4 em cùng ở trọ 1 phòng tại xã Cư Drăm. Đã 3 ngày nay (từ thứ 3, thứ 4 và thứ 5) các em không đến lớp và nhà trường đã có thông báo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc các em mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Phát hiện 5 học sinh chết cạnh nhau ở Đắc Lắc - ảnh 4

Đại diện UBND huyên Krông Bông (người mặc áo trắng ở giữa) trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân - Ảnh Báo Đắc Lắc

Biết tin việc 5 học sinh chết chưa rõ nguyên nhân, UBND huyện Krông Bông đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn: Báo Đắc Lắc

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !