Phát gạo, thịt sống cho bệnh nhân: Đình chỉ một lãnh đạo

Chiều ngày 10/5/2012, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định tạm thời đình chỉ quản lý và điều hành đối với ông Vũ Văn Trình, PGĐ Trung tâm Da liễu Hà Đông kiêm phụ trách Khoa điều trị nội trú để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc cấp phát gạo và thịt sống cho bệnh nhân...

Phát gạo, thịt sống cho bệnh nhân: Đình chỉ một lãnh đạo

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, khi biết tin về vụ việc cán bộ của Khoa điều trị nội trú đặt tại xã Đông Yên ( Quốc Oai, Hà Nội) thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông đã phát gạo và thịt sống cho những bệnh nhân phong đang điều trị nội trú tại Trung tâm, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp khẩn và ra quyết định tạm thời đình chỉ quản lý và điều hành đối với ông Vũ Văn Trình, Phó giám đốc Trung tâm Da liễu Hà Đông kiêm phụ trách Khoa điều trị nội trú để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Phát gạo, thịt sống cho bệnh nhân: Đình chỉ chức vụ PGĐ Trung tâm Da liễu Hà Đông
Khoa điều trị nội trú, nơi các bệnh nhân phong không còn sức lao động được phát thịt và gạo sống thay cơm

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Da liễu Hà Đông kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo của Ban giám đốc. Bên cạnh đó, Trung tâm Da liễu Hà Đông phải xây dựng cơ chế quản lý, quy trình trách nhiệm, phân công cụ thể để đảm bảo đúng quy định đối với những bệnh nhân phong được chăm sóc toàn diện và các bệnh nhân khác. Lãnh đạo Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Da liễu Hà Nội cử 1 kíp bác sĩ và điều dưỡng vào giúp đỡ Trung tâm Da liễu Hà Đông để rà soát lại toàn bộ quy trình khám, điều trị, cấp phát thuốc cho người bệnh.

Trước đó, 21 bệnh nhân mắc bệnh phong bị tàn phế không thể tự nấu ăn đang được điều trị tại Khoa Điều trị nội trú thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông có trụ sở tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã lên tiếng kêu cứu vì bị các hộ lý ngược đãi như bỏ đói, phát gạo, thịt sống…

Theo các bệnh nhân đang điều trị tại đây cho biết, trưa ngày 4/5/2012, 3 hộ lý cấp 1 của Khoa điều trị nội trú đã phát gạo và thịt sống cho 21 bệnh nhân được chăm sóc toàn diện tại phòng khám thuộc Khoa điều trị nội trú để tự nấu ăn do bếp tập thể hết gas. Sau khi phát hiện ra vụ việc, y tá của Khoa đã báo cáo việc này tới ông Vũ Văn Trình, PGĐ Trung tâm Da liễu Hà Đông, người trực tiếp quản lý Khoa điều trị nội trú nhưng ông Trình lúc đó đã không giải quyết.

Ngay sau đó, Sở Y tế Hà Nội đã cử một đoàn công tác xuống Khoa điều trị nội trú, Trung tâm Da liễu Hà Đông để làm việc và kiểm tra tình hình. Người chịu trách nhiệm quản lý khoa này đã thừa nhận trách nhiệm…

Ninh Thanh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !