Phá thai chui: Bác sĩ trưởng khoa ngoại - sản gây chết người
Dù không được phép hành nghề y dược tư nhân, bác sĩ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại - sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức) vẫn nhận phá thai lớn trên 3 tháng tại nhà riêng, khiến thai phụ chết tức tưởi.
Phá thai kỹ thuật cao tại phòng khám tồi tàn
Ngày 18.11, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Đăk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan thanh tra toàn bộ hoạt động tại phòng khám tư nhân của bác sĩ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại - sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức).
Yêu cầu trên xuất phát từ cái chết của chị Vàng Thị Na - 21 tuổi, trú tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức - vào ngày 7.11 tại phòng khám không phép của bác sĩ Súa. Trưa ngày 6.11, bác sĩ Súa nhận phá thai cho chị Na với giá 6,5 triệu đồng. Ông Súa đã nong cổ tử cung, đặt túi nhựa và bơm nước vào tạo co thắt nhưng thai nhi vẫn không bị đẩy ra.
Chiều và đêm 6.11, chị Na bị đau bụng dữ dội, bác sĩ Súa cho uống 1 viên C sủi, 2 viên nhộng chưa rõ là thuốc gì. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 7.11, ông Súa dùng panh kẹp thai nhi kéo ra ngoài, lúc này chị Na bị ra nhiều máu, nhịp tim chậm lại, mạch yếu dần. Nhưng ông Súa không đưa chị Na đi cấp cứu mà tiêm thuốc trợ tim, tiến hành ép tim. Khoảng 30 phút sau khi bác sĩ Súa dùng panh kẹp kéo thai nhi, chị Na đã tử vong.
Sau khi lấy 3 triệu đồng, bác sĩ Súa dặn gia đình phải nói chị Na tự uống thuốc phá thai trước, khi đến bác sĩ đã cố gắng giúp nhưng không được.
Làm việc với PV, ông Súa cũng nói: "Chị Na uống thuốc phá thai trước, lúc nguy kịch mới đến nhờ tôi giúp, là chỗ bà con dòng họ nên tôi mới nhận lời". Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị căng xung huyết phổi, quai ruột, tử cung có dị vật...
Theo bác sĩ Ngô Minh Trực - Giám đốc Sở Y tế Đăk Nông, phương pháp cô - vắc mà ông Súa sử dụng để phá thai cho chị Na là kỹ thuật rất phức tạp, thường không được thực hiện tại cơ sở y tế tư nhân, phòng khám của bác sĩ Súa cũng chưa được cấp phép hoạt động. Trước đó, chị Na đã được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Tuy Đức để phá thai, nhưng bệnh viện đã từ chối vì thai trên 3 tháng.
Cam kết giữ bí mật về vụ tử vong
Sau cái chết của chị Na, bác sĩ Súa không trực tiếp đến gặp gia đình mà thông qua "người đại diện" là ông Lầu Bá Lồng - công an viên xã Đăk Ngo. Ông Lồng và gia đình chị Na đã lập văn tự làm bằng, theo đó gia đình chị Na phải giữ bí mật về cái chết của chị, còn bác sĩ Súa sẽ bồi thường 44 triệu đồng, bên nào sai "chịu trách nhiệm trước pháp luật". Nhưng ông Súa chỉ trả lại 3 triệu đồng phá thai, còn tiền đền bù thì hẹn đến hết tháng 1.2014.
Các biên bản thỏa thuận tự giải quyết của hai bên đều được trưởng bản, phó bản, công an, phụ nữ của bản Đoàn Kết ký tên xác nhận.
Về yêu cầu xử lý của Bộ Y tế, bác sĩ Ngô Minh Trực - Giám đốc Sở Y tế Đăk Nông - cho biết: Về mặt hành chính, sở đã cho thanh tra giải tán phòng khám chui của bác sĩ Súa, sắp tới sẽ xem xét tạm đình chỉ chức vụ, xử lý vi phạm theo Luật Khám chữa bệnh và hành nghề y dược tư nhân.
NguồnDân Việt
Ngày 18.11, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Đăk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan thanh tra toàn bộ hoạt động tại phòng khám tư nhân của bác sĩ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại - sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức).
![]() |
| Mẹ và anh trai của chị Na đau đớn kể lại sự việc. |
Yêu cầu trên xuất phát từ cái chết của chị Vàng Thị Na - 21 tuổi, trú tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức - vào ngày 7.11 tại phòng khám không phép của bác sĩ Súa. Trưa ngày 6.11, bác sĩ Súa nhận phá thai cho chị Na với giá 6,5 triệu đồng. Ông Súa đã nong cổ tử cung, đặt túi nhựa và bơm nước vào tạo co thắt nhưng thai nhi vẫn không bị đẩy ra.
Chiều và đêm 6.11, chị Na bị đau bụng dữ dội, bác sĩ Súa cho uống 1 viên C sủi, 2 viên nhộng chưa rõ là thuốc gì. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 7.11, ông Súa dùng panh kẹp thai nhi kéo ra ngoài, lúc này chị Na bị ra nhiều máu, nhịp tim chậm lại, mạch yếu dần. Nhưng ông Súa không đưa chị Na đi cấp cứu mà tiêm thuốc trợ tim, tiến hành ép tim. Khoảng 30 phút sau khi bác sĩ Súa dùng panh kẹp kéo thai nhi, chị Na đã tử vong.
Sau khi lấy 3 triệu đồng, bác sĩ Súa dặn gia đình phải nói chị Na tự uống thuốc phá thai trước, khi đến bác sĩ đã cố gắng giúp nhưng không được.
Làm việc với PV, ông Súa cũng nói: "Chị Na uống thuốc phá thai trước, lúc nguy kịch mới đến nhờ tôi giúp, là chỗ bà con dòng họ nên tôi mới nhận lời". Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị căng xung huyết phổi, quai ruột, tử cung có dị vật...
Theo bác sĩ Ngô Minh Trực - Giám đốc Sở Y tế Đăk Nông, phương pháp cô - vắc mà ông Súa sử dụng để phá thai cho chị Na là kỹ thuật rất phức tạp, thường không được thực hiện tại cơ sở y tế tư nhân, phòng khám của bác sĩ Súa cũng chưa được cấp phép hoạt động. Trước đó, chị Na đã được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Tuy Đức để phá thai, nhưng bệnh viện đã từ chối vì thai trên 3 tháng.
Cam kết giữ bí mật về vụ tử vong
Ông Lồng và gia đình chị Na đã lập văn tự làm bằng, theo đó gia đình chị Na phải giữ bí mật về cái chết của chị, còn bác sĩ Súa sẽ bồi thường 44 triệu đồng, bên nào sai "chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Chị Na năm nay mới 21 tuổi. Trước đây Na có quan hệ tình cảm với một người đàn ông, sinh được một đứa con trai, nhưng anh ta không cưới mà chỉ đền bù cho gia đình 5 triệu đồng, nay cháu bé đã được 2 tuổi. Gần đây chị Na yêu một người đàn ông khác, gia đình không biết là ai, khi có thai, Na không muốn giữ, bệnh viện lại từ chối nên chị tìm đến bác sĩ Súa. Chị Na không phải bà con với bác sĩ Súa. Sau cái chết của chị Na, bác sĩ Súa không trực tiếp đến gặp gia đình mà thông qua "người đại diện" là ông Lầu Bá Lồng - công an viên xã Đăk Ngo. Ông Lồng và gia đình chị Na đã lập văn tự làm bằng, theo đó gia đình chị Na phải giữ bí mật về cái chết của chị, còn bác sĩ Súa sẽ bồi thường 44 triệu đồng, bên nào sai "chịu trách nhiệm trước pháp luật". Nhưng ông Súa chỉ trả lại 3 triệu đồng phá thai, còn tiền đền bù thì hẹn đến hết tháng 1.2014.
Các biên bản thỏa thuận tự giải quyết của hai bên đều được trưởng bản, phó bản, công an, phụ nữ của bản Đoàn Kết ký tên xác nhận.
Về yêu cầu xử lý của Bộ Y tế, bác sĩ Ngô Minh Trực - Giám đốc Sở Y tế Đăk Nông - cho biết: Về mặt hành chính, sở đã cho thanh tra giải tán phòng khám chui của bác sĩ Súa, sắp tới sẽ xem xét tạm đình chỉ chức vụ, xử lý vi phạm theo Luật Khám chữa bệnh và hành nghề y dược tư nhân.
NguồnDân Việt
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
