PGĐ Sở lái “xe điên” náo loạn đường phố nói gì?
Phó Giám đốc Sở VH-TT& DLTP.HCM khẳng định, không uống rượu bia khi điều khiển xe; trước khi gây tai nạn có thể xe bị nổ lốp sau, 2 bánh trước cũng xẹp hơi.
Liên quan đến vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, ông Lê Tôn Thanh (SN 1957) lái xe gây tai nạn, náo động đường phố Sài Gòn xảy ra chiều 30/3; được biết chiều 1/4, đội CSGT (công an Q.1) đã mời 2 nạn nhân bị thương tích cùng đại diện hãng taxi Vinasun lên làm việc.
Theo đó, 2 nạn nhân bị thương tích là chị Nguyễn Sơn Ân (SN 1987) là người điều khiển xe gắn máy BKS 60T2 – 4953 và anh Liêu Hào Khanh (SN 1982), người điều khiển xe gắn máy BKS 54U1 – 5729.
Khi vụ tai nạn xảy ra, 2 người này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn, sau đó được xuất viện ngay trong đêm 30/3.
Cũng trong chiều 1/4, ông Phan Văn Anh - nhân viên phòng pháp chế của công ty CP Ánh Dương Việt Nam (chủ hãng taxi Vinasun) đã làm việc với đội CSGT, công an Q.1.
Ông này cho biết, trong vụ tai nạn, 2 xe taxi của hãng Vinasun là xe 4 chỗ BKS 56M – 1107 do tài xế Nguyễn Thành Phương điều khiển và xe 7 chỗ BKS 56M – 1436 do tài xế Trần Xuân Dương điều khiển đang dừng đèn đỏ, đúng làn đường thì bị xe ông Thanh đâm, làm hư hại.
Theo ước tính ban đầu, chi phí sửa chữa cho 2 xe là trên 15,2 triệu đồng.
Đến nay phía đội CSGT – công an Q.1 chưa mời ông Lê Tôn Thanh lên làm việc, sau lần gặp duy nhất vào buổi chiều xảy ra tai nạn.
Chiều 1/4, người đại diện phía ông Thanh cũng có mặt, để nói chuyện với các nạn nhân và đại diện hãng taxi Vinasun.
Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Lê Tôn Thanh – người lái xe điên gây tai nạn khẳng định: “Tôi hoàn toàn không uống rượu bia do bị cao huyết áp…”.
Tuy nhiên, trước câu hỏi của phóng viên: “Vì sao ông không uống rượu bia nhưng kết quả đo nồng độ cồn của CSGT lại cho kết quả là 0,2mg/lít khí thở”.
Ông Thanh đáp: “Cái đó chờ kết luận của phía CSGT, khi đó tôi sẽ chấp hành” (?)
Nói với P.V VietNamNet, một cán bộ thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM khẳng định: “Máy móc đo nồng độ cồn đã được kiểm định, nếu không uống thì không thể có kết quả là 0,2mg/lít khí thở. Còn nếu ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT đo được nồng độ cồn của ông Thanh thì chắc rằng kết quả lúc đó còn cao hơn mức 0,2mg/lít khí thở”.
Có một thực tế là ông Thanh đã bỏ đi khoảng 1h đồng hồ rồi mới đến công an trình diện, khi đó kết quả đo nồng độ cồn đã giảm đi rất nhiều.
“Ông Thanh có sai nghiêm trọng là có nồng độ cồn khi điều khiển xe, không giữ nguyên hiện trường, bỏ xe rời hiện trường sau khi gây tai nạn, nên mức xử phạt hành chính là khá cao” – vị cán bộ này nhận định.
Riêng về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Thanh cho rằng, trước khi gây ra tai nạn ông điều khiển xe bình thường, không có ai đi xe gắn máy đuổi theo sau.
Ông Thanh nói: “Có vẻ như lúc đó bánh xe sau của tôi bị bể, rồi 2 bánh trước hình như cũng bị xẹp hơi. Bất ngờ trước tình huống đó, tôi không xử lý kịp nên gây tai nạn. Nhưng sau đó tôi đã giảm tốc độ rồi dừng hẳn xe lại”.
Lý giải việc bỏ xe, rời khỏi hiện trường, ông Thanh nói: “Tôi vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị nạn rồi mới đến công an làm việc. May mà tôi gây tai nạn hậu quả chưa nghiêm trọng”.
Hiện đội CSGT – công an Q.1, TP.HCM đã đưa xe ô tô Fortuner BKS 51A – 359.29 gây tai nạn đi giám định. Đơn vị này cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo..
Theo Đàm Đệ/VNN
Theo đó, 2 nạn nhân bị thương tích là chị Nguyễn Sơn Ân (SN 1987) là người điều khiển xe gắn máy BKS 60T2 – 4953 và anh Liêu Hào Khanh (SN 1982), người điều khiển xe gắn máy BKS 54U1 – 5729.
![]() |
| Hiện trường vụ tai nạn |
Cũng trong chiều 1/4, ông Phan Văn Anh - nhân viên phòng pháp chế của công ty CP Ánh Dương Việt Nam (chủ hãng taxi Vinasun) đã làm việc với đội CSGT, công an Q.1.
Ông này cho biết, trong vụ tai nạn, 2 xe taxi của hãng Vinasun là xe 4 chỗ BKS 56M – 1107 do tài xế Nguyễn Thành Phương điều khiển và xe 7 chỗ BKS 56M – 1436 do tài xế Trần Xuân Dương điều khiển đang dừng đèn đỏ, đúng làn đường thì bị xe ông Thanh đâm, làm hư hại.
Theo ước tính ban đầu, chi phí sửa chữa cho 2 xe là trên 15,2 triệu đồng.
Đến nay phía đội CSGT – công an Q.1 chưa mời ông Lê Tôn Thanh lên làm việc, sau lần gặp duy nhất vào buổi chiều xảy ra tai nạn.
Chiều 1/4, người đại diện phía ông Thanh cũng có mặt, để nói chuyện với các nạn nhân và đại diện hãng taxi Vinasun.
Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Lê Tôn Thanh – người lái xe điên gây tai nạn khẳng định: “Tôi hoàn toàn không uống rượu bia do bị cao huyết áp…”.
![]() |
| PGĐ sở VH-TT&DL TP.HCM nói, trước lúc gây tai nạn xe của ông hình như bị bể bánh sau, 2 bánh trước cũng xẹp hơi |
Ông Thanh đáp: “Cái đó chờ kết luận của phía CSGT, khi đó tôi sẽ chấp hành” (?)
Nói với P.V VietNamNet, một cán bộ thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM khẳng định: “Máy móc đo nồng độ cồn đã được kiểm định, nếu không uống thì không thể có kết quả là 0,2mg/lít khí thở. Còn nếu ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT đo được nồng độ cồn của ông Thanh thì chắc rằng kết quả lúc đó còn cao hơn mức 0,2mg/lít khí thở”.
Có một thực tế là ông Thanh đã bỏ đi khoảng 1h đồng hồ rồi mới đến công an trình diện, khi đó kết quả đo nồng độ cồn đã giảm đi rất nhiều.
“Ông Thanh có sai nghiêm trọng là có nồng độ cồn khi điều khiển xe, không giữ nguyên hiện trường, bỏ xe rời hiện trường sau khi gây tai nạn, nên mức xử phạt hành chính là khá cao” – vị cán bộ này nhận định.
Riêng về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Thanh cho rằng, trước khi gây ra tai nạn ông điều khiển xe bình thường, không có ai đi xe gắn máy đuổi theo sau.
Ông Thanh nói: “Có vẻ như lúc đó bánh xe sau của tôi bị bể, rồi 2 bánh trước hình như cũng bị xẹp hơi. Bất ngờ trước tình huống đó, tôi không xử lý kịp nên gây tai nạn. Nhưng sau đó tôi đã giảm tốc độ rồi dừng hẳn xe lại”.
Lý giải việc bỏ xe, rời khỏi hiện trường, ông Thanh nói: “Tôi vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị nạn rồi mới đến công an làm việc. May mà tôi gây tai nạn hậu quả chưa nghiêm trọng”.
Hiện đội CSGT – công an Q.1, TP.HCM đã đưa xe ô tô Fortuner BKS 51A – 359.29 gây tai nạn đi giám định. Đơn vị này cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo..
Theo Đàm Đệ/VNN
BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế
BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.
Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026
Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

