Ông Nguyễn Thanh Chấn hay bị đau đầu, vợ phải nhập viện

Ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được tạm hoãn thi hành án tù chung thân về tội giết người thường xuyên lo nghĩ nên hay kêu đau đầu, còn vợ ông bệnh viện yêu cầu nhập viện để điều trị, nếu không nguy hiểm tới tính mạng...

Ông Nguyễn Thanh Chấn hay bị đau đầu, vợ phải nhập viện - ảnh 1
Ông Nguyễn Thanh Chấn đang nói chuyện cùng ông Thân Ngọc Hoạt ( anh rể bà Chiến).
(Ảnh. Xuân Hải).

Trao đổi với PV Infonet trưa 25/11, anh Nguyễn Chí Quyết (SN 1982, con trai cả của ông Nguyễn Thanh Chấn, người được trở về đoàn tụ gia đình sau 10 năm tù với án chung thân về tội giết người, ở thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) cho hay, bệnh viện yêu cầu mẹ anh phải nhập viện để chữa trị dứt điểm bệnh suy nhược về thần kinh.

Theo anh Quyết, mặc dù đang phải điều trị, chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần Bắc Giang nhưng nhiều việc liên quan đến vấn đề tù oan của bố anh (ông Nguyễn Thanh Chấn) nên mẹ anh (bà Nguyễn Thị Chiến) thường xuyên phải xin nghỉ để làm việc với các cơ quan chức năng, văn phòng luật sư nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho ông Chấn.

“Cách đây mấy hôm, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao về gia đình mời bố mẹ em ra nhà văn hóa thôn để làm việc mất trọn một ngày. Ngay sau khi làm việc với VKSNDTC xong mẹ em lại phải tiếp tục vào Bệnh viện tâm thần Bắc Giang để tiếp tục điều trị do bệnh viện yêu cầu. Các bác sỹ bệnh viện nói do huyết áp của mẹ em vẫn cao mà ở nhà sẽ không đảm bảo sức khỏe. Còn bố em dạo này do hay lo nghĩ nhiều nên thường xuyên kêu đau đầu, người cũng gầy hơn trước”, anh Quyết nói.

Ông Nguyễn Thanh Chấn hay bị đau đầu, vợ phải nhập viện - ảnh 2
Do sức khỏe yếu nên bà Chiến vợ ông Chấn đã lịm đi Văn phòng luật sư Công Lý Việt mới đây.

Liên quan đến việc ông Chấn yêu cầu bồi thường thiệt hại sau 10 năm tù, anh Quyết cho biết: “Về mức bồi thường thiệt hại trong việc bố em bị đi tù oan, bố em bảo mức bồi thường theo quy định của nhà nước. Còn luật sư bảo vệ quyền lợi cho bố em nói rằng mức bồi thường về những thiệt hại của gia đình trong suốt thời gian đi kêu oan cho bố sẽ được thỏa thuận sau”.

Theo anh Quyết, dạo này có nhiều bác cao tuổi, già cả khoảng 80 – 90 tuổi trong tỉnh Bắc Giang khi biết tin bố anh được trở về sau 10 năm tù cũng thường xuyên đạp xe đạp hàng chục cây số đến nhà gặp bố anh để chia sẻ, động viên rồi nói chuyện cả ngày. Có nhiều hôm, do sức khỏe ông Chấn yếu, đau đầu nên không tiếp chuyện được với ai nhiều người đến gia đình anh chơi một chút rồi lại phải về.  

Bài liên quan:
  • Ông Nguyễn Thanh Chấn nhận hàng chục bức thư mỗi ngày
  • Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Giám sát lấy cung khi "giọt nước tràn ly"?
  • Luật sư của ông Chấn "cãi" thế nào tại phiên toà phúc thẩm năm 2004?
  • Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Chưa được coi là bị oan
  • Phó Bí thư Bắc Giang: Động viên anh em công an không nhụt chí sau vụ ông Chấn
  • Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Công bố bản bào chữa “gay gắt” của luật sư
  • Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: UB Tư pháp Quốc hội sẽ giám sát
  • Cần sớm khởi tố vụ án điều tra việc dùng nhục hình với ông Chấn
  • Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tôi hỏi, cán bộ tha tôi thì khi nào bắt lại?
  • Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Có thể tin giải trình của cán bộ điều tra?
  • Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: 7 điều tra viên giờ giữ chức vụ quan trọng tại Bắc Giang

Xuân Hải

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !