Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa”

“Chợ của tôi làm gì có cửa mà mở với đóng”. Đó là chia sẻ vui của ông Năm Hấp về ngôi chợ mà ông hiến đất, xây dựng cách đây gần 10 năm.
Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa” - ảnh 1

Không chỉ nhắc nhở người bán, ông Năm còn tự tay dọn về sinh vào cuối ngày.

Gần 10 năm qua, một ngôi chợ nhỏ khoảng 800m2 đã xuất hiện tại Kênh 19/5 phường Tây Thạnh quận Tân Phú. Điều đặc biệt những người buôn bán tại đây chính là những người đã từng bán hàng rong trên lòng đường vỉa hè 10 năm trước.

Chủ của ngôi chợ này là ông “Năm Hấp”. Ông Năm tên đầy đủ là Lý Văn Hấp, năm nay 70 tuổi đời và 39 tuổi Đảng. Ông Năm cho biết, đây vốn là một phần của khu đất hương hỏa do cha ông để lại.

Nhắc lại lịch sử của ngôi chợ ông Năm kể, khoảng thời gian những năm 2007, đoạn đường Lê Trọng Tấn, Kênh 19/5 được cải tạo lại xây bờ kè mở đường thông thoáng, dân cư sinh sống ngày càng nhiều kèm theo đó các khu công nghiệp cũng chen chúc nhau mọc lên.

Công nhân các tỉnh đổ về sinh sống ngày càng nhiều, trong đó có cả những người bán hàng rong. Họ bán chủ yếu trên xe đẩy tự chế, trên quang gánh hay cả mảnh bạt trải ven đường. Mỗi lần cơ quan chức năng đến kiểm tra họ như kiến vỡ tổ nháo nhác chạy tứ tung.

Thấy người bán hàng rong khổ quá nên ông nung nấu ý định mở một cái chợ nhỏ, rồi đưa họ vào buôn bán trong đó buôn bán cho ổn định.

Để có được ngôi chợ hiện tại, sau khi nghỉ hưu vào năm 2009 ông đã hiến 800 m2 đất hương hỏa của ông bà để lại, vay mượn thêm 50 triệu để mua nguyên vật liệu, xi măng, cát thép…xây dựng chợ.

Chợ xây xong ông vận động bà con vào buôn bán. Kể từ đó một ngôi chợ nhỏ nằm cạnh Kênh 19/5 mọc lên và người dân ở đó, họ gọi cái chợ ấy với cái tên thân thuộc chợ “Ông Năm Hấp”.

10 năm trôi qua ngôi chợ đã có nhiều thay đổi, đẹp hơn khang trang hơn trước. Để chợ mát mẻ hơn thuận tiện hơn cho người dân, ông dùng thêm các mái che song sắt vận chuyển từ huyện Bình Chánh xuống để cải tiến chợ.

Sau khi lắp dựng dàn che chợ đã cao ráo thoáng mát hơn trước nhiều, còn trước đây chưa có điều kiện sửa chữa cải tạo thì bà con phải che dù nắng và cực hơn.

Hiện tại chợ có khoảng 30 hộ dân kinh doanh buôn bán thường xuyên, và đa phần các sạp ở đây là những người buôn bán lâu năm gắn bó với chợ từ hồi mới mở.

Tuy nhiên chợ có sức chứ khoảng 60 hộ, Ông năm cũng chia sẻ thêm: “Sau khi các quận ra quân xử lí việc buôn bán trên vỉa hè thì cũng có nhiều người tới hỏi để vào bán nhưng chưa thấy ai vào”

Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa” - ảnh 1

Không chỉ nhắc nhở người bán, ông Năm còn tự tay dọn về sinh vào cuối ngày.

Khi PV hỏi về giờ giấc hoạt động của chợ ông bảo: “Chợ hoạt động từ 5 giờ sáng đến tận chiều tối. Và chợ này chẳng có cửa nên chẳng có thời gian mở và đóng, bà con bán tới giờ nào hết khách thì thôi”.

Nói về điều khó khăn nhất vợ ông Năm chia sẻ: “Đưa họ vào chợ, gom họ lại bán một chỗ với nhau chắc là khó nhất. Bởi họ quen với đứng bán lề đường. Một phần mình làm việc tốt mà người ta nói này nói nọ nhiều điều không hay nên tôi cũng buồn.”

Để duy trì hoạt động của chợ ông thu thêm mỗi hộ buôn bán 30 ngàn/ngày, số tiền ấy chủ yếu để chi vào tiền điện, tiền vệ sinh, tiền nước…Tuy nhiên ông chỉ thu những hộ buôn bán có thu nhập cao, những hộ quá khó khăn thì ông hỗ trợ luôn.

Nói về chiến dịch dẹp vỉa hè và các chính sách mở chợ, mở đường bán hàng rong cho người dân ông nói: “Tôi thấy giải pháp của chính quyền rất tốt nhưng cũng chỉ tạm thời, bởi đó là một việc tốt tạo điều kiện buôn bán cho người dân. Nhưng về lâu về dài phải tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Còn chợ này cũng chỉ là tạm thời thôi, vì nguồn rau thực phẩm ở chợ mình khó kiểm tra được vệ sinh nguồn gốc, an toàn thực phẩm. Trong tương lai với sự phát triển kinh tế như hiện nay người dân sẽ chỉ mua đồ ở siêu thị và lúc đó ông cũng mong người bán hàng rong sẽ có những chỗ sạch sẽ ổn định như vậy để bán”.

Bà Nguyễn Thị Thương một người bán tại khu chợ lâu năm chia sẻ: “Kể từ lúc vào đây có mái che, nước nôi ổn định hơn tiện cho người bán lẫn người mua, chúng tôi không phải bán bưng ngoài đường, sợ bị đuổi nữa. Với só tiền 30 ngàn/ngày thì mọi người cũng không phàn nàn vì nó chỉ phục vụ tiền điện nước vệ sinh thôi.

Một số hình ảnh về ngôi chợ do PV Infonet ghi lại:

Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa” - ảnh 2
Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa” - ảnh 3

Khu chợ được lát gạch sạch sẽ và cung cấp điện nước đầy đủ.

Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa” - ảnh 4

Số tiền ông thu của những người buôn bán chỉ đủ để trả các chi phí nói trên.

Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa” - ảnh 5
Ông Năm Hấp và ngôi chợ hàng rong “không cửa” - ảnh 6

Hiện quận Tân Phú đang có kế hoạch đưa thêm những người bán rong vào đây buôn bán.

Hoàng Xoan

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !