Ông Huỳnh Văn Nén: “Tha thứ thôi…”

“Giả dụ có gặp lại ông Hùng thì mình cũng tay bắt mặt mừng thôi chứ sao bây giờ, còn pháp luật mà. Mình có đánh ông ta thì mình cũng phải ra tòa thôi có được gì đâu. Tha thứ thôi…”

Ngày 3/12 TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén tại UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ông Huỳnh Văn Nén: “Tha thứ thôi…” - ảnh 1

Ông Nén chấp nhận lời xin lỗi và cho rằng "như vậy là đã đủ".

Theo ghi nhận của PV thì người dân được ra vào khu vực này hoàn toàn tự do, tuy nhiên do hội trường rất hẹp nên chỉ có khoảng gần 100 người vào được bên trong, số đông còn lại phải chen nhau theo dõi diễn biến từ bên ngoài.

Buổi xin lỗi cũng được tổ chức khá bài bản và kéo dài trong khoảng 40 phút. Sau phần giới thiệu lý do, thành phần tham dự, bà Trần Thị Kim Hương – Phó chánh tòa hành chính TAND tỉnh Bình Thuận đã thay mặt cho các cơ quan tố tụng đọc lời xin lỗi trong 8 phút, tiếp đó là phát biểu của đại diện chính quyền địa phương và kết thúc bằng phần đáp lời của ông Nén.

Trước khi ra về những người đại diện cho TAND, VKS và Công an tỉnh cũng đã tới bắt tay động viên ông và gia đình.

Khi buổi lễ kết thúc có nhiều ý kiến cho biết họ đồng tình và đánh giá bản xin lỗi của các cơ quan tố tụng là rất “chân thành”, còn việc không có đủ chỗ là “bất khả kháng”. 

Ngay sau đó, ông Nén cũng đã chia sẻ quan điểm của mình với báo chí về việc này. Dưới đây là nội dung câu chuyện.

Thưa ông, ông có hài lòng về buổi xin lỗi hôm nay?

- Tôi xét thấy cũng được các anh à, không tới mức độ bỏ sót nhiều thứ, hoặc giả là ép mình thứ gì khác. Không đến mức sơ hở hay còn thiếu sót. Như vậy là đã đủ, là quá thật tình. Họ đã biết cái lỗi của họ rồi, mình đâu còn cảm tưởng nào để mà lớn tiếng hay bức xúc gì đó được.

Ông có nuối tiếc khi nguyên điều tra viên Cao Văn Hùng (người điều tra hai vụ án mà ông Nén được xin lỗi, ông Nén cũng cho rằng mình đã bị ông Hùng nhiều lần dùng nhục hình khi lấy lời khai) không có mặt tại đây?

- Nói cho đúng đắn, ngay thẳng thì có đôi khi anh ta đã “bị cái gì rồi” thì sao? và mình yêu cầu cũng chẳng được. Nhưng mà cũng đã có người đại diện cho cả một bộ máy tư pháp như vậy thì cũng đã thấy hoàn hảo rồi đó.

Nếu bây giờ gặp lại ông Cao Văn Hùng ông sẽ làm gì?

- Giả dụ có gặp lại ông Hùng thì mình cũng tay bắt mặt mừng thôi chứ sao bây giờ, còn pháp luật mà. Mình có đánh ông ta thì mình cũng phải ra tòa thôi có được gì đâu. Tha thứ thôi…

Tới đây ông có yêu cầu xử lý với người gây oan sai?

- Phía trước làm sai thì vẫn còn những người đúng đắn phía sau, họ sẽ làm việc những người phía trước chứ. Nếu mình yêu cầu thì thật sự ra mà nói mình đã thù oán với nhau rồi, nó mất hay, vì vậy tôi không ý kiến gì cả. Tôi để các cơ quan tố tụng chủ động làm việc chứ không thúc ép.

Có một số thông tin cho rằng người nhà ông không hài lòng vì thiếu hoa?

- Tôi không nghe thấy điều đó nhưng bản thân không hề thắc mắc vì dù có tặng hoa thì tôi cũng chỉ biết ôm thôi (cười), huống chi người ta xuống tận nơi xin lỗi mình rồi, mình còn buộc thêm cái đó làm chi nữa.

Ông có dự định sẽ yêu cầu được hưởng một phần số tiền bồi thường của mình để trang trải cuộc sống hiện nay hay không?

- Hàng ngày mỗi buổi sáng tôi vẫn phụ vợ đi bán hủ tiếu rồi về dọn dẹp nghỉ ngơi, sau đó lại chuẩn bị đồ hôm sau đi bán tiếp. Chúng tôi cũng sống được qua ngày, vẫn trang trải được chứ không khổ quá, vậy nên việc này tôi trông chờ vào thầy Thận và các luật sư theo trình tự.

Xin cảm ơn ông!

Trước đó cụ Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén) cho biết mình có chuẩn bị một bài để nói trước mọi người. Tuy nhiên buổi lễ đã kết thúc mà cụ không thực hiện được ý định. Khi rời khỏi đây cụ cho biết mình có “hơi buồn” vì việc này.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !