Ông Chấn: “Tết này gia đình tôi có gì dùng nấy”

“Tôi vừa được minh oan, về mặt tinh thần thì gia đình tôi đã rất thỏa mái, ăn Tết rất vui vẻ, tuy nhiên do điều kiện gia đình còn khó khăn nên gia đình có gì thì dùng nấy”, ông Chấn nói.
Ông Chấn: “Tết này gia đình tôi có gì dùng nấy” - ảnh 1

Ông Chấn nấu cơm giúp vợ (Ảnh: Xuân Hải)

"Tôi vui như chết đi được sống lại"

Khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười bên chiếc bếp lửa đen sạm khói của gia đình tại thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang trong buổi chiều cuối năm, ông Nguyễn Thanh Chấn – người vừa được trở về với gia đình sau 10 năm tù về tội giết người với án chung thân cho biết: Trước đây khi tôi chưa bị bắt, mỗi khi đến Tết gia đình lại thịt một con lợn để ăn Tết, còn năm nay, năm đầu tiên tôi được ăn Tết cùng gia đình sau 10 năm tù. Đặc biệt mới đây Bộ Công an đã chính thức đình chỉ điều tra bị can đối với tôi. Tại buổi lễ trao quyết định đình chỉ cho tôi Trung tướng Trần Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã nói rằng kể từ ngày 25/1 tôi chính thức được minh oan là vô tội, điều này khiến tôi vui mừng như người chết được sống lại.

Ông Chấn cho hay, hiện nay vợ ông đã xin ra viện để trở về cùng gia đình để ăn Tết, hôm ông được minh oan cả gia đình đã khóc vì sung sướng, khi biết tin ông được minh oan rất đông người dân hàng xóm, làng Me đã đến chúc mừng.

Ông Chấn cho biết: Nhiều người còn trêu đùa tôi là sẽ bù đắp thế nào cho người vợ của ông đã suốt 10 năm đi kêu oan cho chồng, tôi chỉ nói như vậy càng thương yêu vợ con hơn, chỉ biết động viên cho vợ nhanh khỏi bệnh là tôi vui rồi, chứ nào sao có thể bù đắp được cho cô ấy.

Về vấn đề bồi thường ông Chấn cho hay, ông sẽ ủy quyền cho luật sư của ông để thực hiện các yêu cầu bồi thường theo quy định của Nhà nước.

Ông Chấn cũng cho biết, hôm vừa rồi có người anh họ bảo là sẽ quét vôi cho gia đình nhưng tôi bảo nhà bây giờ cũ quá rồi lớp trát tường lở hết, lộ nguyên gạch đất nên không quét được, thôi có sao thì ở vậy.

“Hôm vừa rồi tôi phải dỡ lớp ngói che mái hiên xuống vì mấy thanh tre bị gãy, bây giờ phải lấy tạm chiếc bạt để phủ lên che mưa nắng, đợi khi nào sức khỏe tôi ổn định sẽ đi làm để thêm thu nhập giúp đỡ vợ con, ổn định cuộc sống gia đình”, ông Chấn kể.

Thương con gái phải ăn Tết nơi xứ người

Ông Chấn kể, những năm ở tù khi đến Tết thì trại cũng có bánh chưng cho các phạm nhân, mỗi khi đến Tết ở trong tù ông lại mang thư của người thân trong gia đình ra để đọc cho đỡ nhớ nhà nhưng càng đọc lại càng buồn và chỉ biết khóc.

“Khi tôi ở tù do gia đình nghèo nên không có điều kiện lên thăm hỏi thường xuyên, mỗi khi đến Tết thấy những bạn tù gia đình có điều kiện lên thăm hỏi động viên cối gắng cải tạo, còn mình thì đơn độc tôi vừa tủi vừa buồn”, ông Chấn nhớ lại.

Ông Chấn kể, khi còn ở nhà, gần Tết cả nhà lại háo hức, chuẩn bị sắm Tết, năm nào nhà ông cũng gói bánh vào sáng ngày 30 Tết, rồi luộc đủ 12 tiếng cho bánh chín kỹ, đến đúng giao thừa là vớt ra để thắp hương tổ tiên và người bố liệt sỹ của mình.

“Khi còn ở nhà, vợ chồng tôi buôn bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ ở làng, gần Tết rất bận rộn nên công việc gói bánh, sắm sửa Tết chỉ trông vào một mình mẹ tôi, nhưng vui lắm mấy đứa cháu suốt ngày theo bà nội rửa lá, gói bánh chưng, xin bà gói cho mỗi đứa một cái bánh chưng nhỏ, tuy nghèo nhưng cả nhà rất vui vẻ”, ông Chấn kể lại.

Ông Chấn cho hay, khi còn ở nhà năm nào cũng vậy, ngoài việc tổ chức ăn Tết nguyên đán xong, từ ngày mùng 10 đến gần rằm tháng Giêng cả làng ông nhà nào cũng háo hức tổ chức làm lễ hội làng còn vui hơn cả ngày Tết, những lúc như vậy, bạn bè, họ hàng ở khắp nơi lại đổ về thăm, đã 10 năm ông Chấn không được dự hội làng nên ông rất mong đến ngày 13 – 15 hội làng Me quê ông năm nay.

“Khi tôi còn ở nhà, khi đến hội làng bạn bè học cùng của tôi từ ngày xưa năm nào cũng đến nhà để tổ chức gặp mặt đầu năm, hôm vừa rồi một số người bạn cũ lớp tôi gọi điện báo là năm nay cả lớp sẽ đến nhà để thăm và chúc Tết gia đình, thấy các bạn quan tâm động viên mình như vậy tôi cũng đỡ buồn”, ông Chấn thổ lộ.

Ông Chấn tâm sự, cũng đã 10 năm chưa gặp lại cô con gái thứ hai tên Quyền hiện đang làm ô sin tại Đài Loan, khi ông bị bắt, gia đình vất vả vì để đỡ bố, mẹ gia đình đi kêu oan, Quyền đã phải đi làm ô sin tại Đài Loan gần 5 năm nay chưa về.

“Hôm vừa rồi con gái tôi gọi điện về bảo là năm nay con chưa về được nếu về sẽ bị chủ nhà phạt 20 – 30 triệu đồng vì phá vỡ hợp đồng lao động nên đành phải tiếp tục làm việc, đến Tết sang năm mới về được, nó bảo con rất muốn về để thăm bố và gia đình và con tôi đã khóc lên vì sung sướng khi biết tin tôi được minh oan”, ông Chấn nói.

Xuân Hải

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !