Ông Chấn để quyết định minh oan lên bàn thờ bố
Ông Chấn để Quyết định minh oan lên bàn thờ bố và thắp hương (Ảnh: Xuân Hải) |
Ngày 25/1, sau khi biết tin ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang – người vừa được trở về đoàn tụ gia đình sau 10 tù với án chung thân về tội giết người) được Bộ Công an mời lên UBND xã Nghĩa Trung để công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can, được minh oan, hàng trăm người dân xã Nghĩa Trung đã đội mưa để đến trụ sở của xã để chứng kiến buổi công bố này.
Có mặt tại UBND xã từ 8h sáng, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn gồm bà Phạm Thị Vi (73 tuổi, mẹ ông Chấn), ông Thân Ngọc Hoạt (anh vợ ông Chấn), cùng anh chị em, con cái trong gia đình đã có mặt đông đủ. Riêng bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) do mới từ bệnh viện Bắc Giang về nên vẫn phải có người dìu đến hội trường.
Đến 10h sáng, sau khi nghe đại tá Lê Đình Nhường, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đọc và trao Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Thanh Chấn không phạm tội giết chị Nguyễn Thị Hoan tại thôn Me, ngày 15/8/2003, ông Chấn và gia đình đã bật khóc vì vui mừng.
Tại hội trường UBND xã Trung tướng Trần Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã tặng hoa, quà cho ông Chấn.
Theo Trung tướng Trần Văn Đạt, kể từ ngày 25/1, ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức được minh oan, còn việc bồi thường cho ông Chấn sẽ được các cơ quan tư pháp Trung ương chỉ đạo các cấp ngành liên quan bồi thường.
Ngay sau khi nhận được Quyết định minh oan, ông Chấn trở về nhà và để bản Quyết định ngay ngắn trên bàn thờ bố mình, vừa thắp hương vừa khóc. Còn bà Chiến vợ ông Chấn được mọi người dìu về đến nhà đã vội vã nằm lịm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong góc căn nhà cũ kỹ, tường đất.
Khi biết tin ông Chấn được minh oan, bà con chòm xóm đã kéo đến thăm, chúc mừng ông Chấn và gia đình. Trong căn nhà cấp 4, ẩm thấp của gia đình ông Chấn rộn rã tiếng nói, tiếng cười, xen lẫn những giọt nước mắt mừng vui.
Ông Chấn cho biết: “Khi biết tin được Bộ Công an mời lên UBND xã làm việc, tôi vừa mừng vừa lo, không biết có chuyện gì, cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cả đêm không ngủ được. Mãi đến khi chính thức được nghe đại diện Bộ Công an đọc và trao Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với tôi, không phạm tội giết chị Hoan, lúc đó tôi mới vui mừng, nước mắt cứ trào ra, cả mẹ tôi và vợ con ngồi bên cũng khóc vì vui mừng”.
Ông Chấn cũng cho hay, không có gì tả nổi được niềm vui của ông và gia đình, ông như được sống lại, kể từ khi được trở về gia đình sau 10 năm tù do chưa được minh oan nên lúc nào ông cũng sống trong lo âu và chờ đợi.
“Khi chưa nhận được Quyết định đình chỉ điều tra bị can, chưa được minh oan, nhiều lúc tôi cứ lo sợ, không biết lúc nào tôi lại bị bắt, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới chính thức như được sống lại”, ông Chấn vui mừng nói.