Ở thị trấn lạnh nhất thế giới, người dân sinh sống thế nào?

Thị trấn Oymyakon (Nga) có nhiệt độ trung bình vào mùa đông thường là âm 50 độ C, nhiệt độ thấp thấp nhất được ghi nhận là âm 68 độ C, bóng tối bao trùm thị trấn suốt 21 giờ. Chỉ có khoảng 500 người dám sống tại nơi có điều kiện khắc nghiệt như vậy.

Nơi lạnh nhất trên Trái đất có người sinh sống là một ngôi làng nhỏ trên lãnh nguyên Siberia (Nga) với tên gọi Oymyakon. Nếu bạn nghĩ âm vài độ C đã là quá lạnh thì sống ở ngôi làng này, bạn sẽ phải trải qua mùa đông khắc nghiệt khi nhiệt độ có khi giảm sâu xuống còn -68 độ C.

Thị trấn Oymyakon (Nga) với nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận âm 68 độ C, là khu vực lạnh nhất trên thế giới. (Nguồn: Zing.vn)

Nhiệt độ mùa đông trung bình tại đây vào khoảng -50 độ C. Chỉ có khoảng 500 người dám sống tại nơi có điều kiện khắc nghiệt như vậy khi mọi hoạt động gần như đều đình trệ khi mùa đông tới.

Nguồn thực phẩm chính của người dân tại thị trấn này trong mùa đông là thịt đông lạnh và cá câu được dưới băng vì đất đai ở đây không thể trồng trọt được gì trong mùa đông. Đường dây điện thoại và động cơ xe cũng gần như không thể hoạt động trong thời tiết này. Ô tô phải để trong những gara có hệ thống sưởi để tránh bị hỏng hóc.

Phần lớn thời gian của người dân sẽ ở trong nhà. Ngoài trời thường tối và số giờ sáng trong ngày chỉ có khoảng 3 giờ. Tuy nhiên vào mùa hè, số giờ sáng có thể lên tới 21 giờ. Nhiệt độ cũng tăng lên mức trung bình là 23 độ C.

Nhiếp ảnh gia Amos Chapple người New Zealand đã tới đây để ghi lại những bức hình về cuộc sống khắc nghiệt nơi này.

Oymyakon là khu vực lạnh nhất trên thế giới có người sinh sống.

Nhiệt độ mùa đông trung bình tại đây vào khoảng -50 độ C. Có những thời điểm, nhiệt độ giảm sâu xuống còn -68 độ C.

Số giờ sáng trong ngày chỉ vào khoảng 3 giờ, còn lại toàn bộ thị trấn chìm trong âm u và bóng tối.

Những ngôi nhà luôn được sưởi ấm 24/24 với tường dày cách nhiệt.

Ô tô phải để trong những gara có hệ thống sưởi để tránh bị hỏng hóc.

Một chiếc giày treo ở ngoài trời bị đóng băng.

Ảnh: Kenh14/Trí thức Trẻ
PV (tổng hợp)

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !