Ổ bọ xít hút máu người lúc nhúc tại Quy Nhơn

Khi dọn dẹp sách báo cũ, bà Thành phát hiện hàng chục con bọ xít hút máu người bò lúc nhúc, trong đó có nhiều con đã chết.

Sáng 1/7, gia đình bà Phan Thị Thành (54 tuổi, trú 293/20 Lê Hồng Phong, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã giao 8 con bọ xit hút máu người cho Khoa Côn trùng Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Viện SR-KST) để phục vụ nghiên cứu.

Trước đó, chiều 30/6, trong lúc dọn dẹp sách báo cũ trên gác, bà Thành phát hiện ổ bọ xít hút máu người hơn chục con lúc nhúc. Bà đã bắt được 8 con còn sống, trong đó có 4 con non và cho vào lọ thủy tinh. Ngoài ra, bà Thành còn tìm thấy nhiều con đã bị chết khô. Đây là loài bọ xít hút máu người, rất giống những bọ xít được các hộ dân ở TP.Quy Nhơn và các tỉnh, thành trong cả nước phát hiện trước đây.

Ổ bọ xít hút máu người lúc nhúc tại Quy Nhơn - ảnh 1

8 con bọ xít hút máu người còn sống được bà Thành bắt cho vào lọ thủy tinh.

Trong vòng hơn mười ngày qua, tại Quy Nhơn, người dân phát hiện và bắt được 2 ổ bọ xít hút máu người. Trước đó, trưa ngày 19/6, anh Nguyễn Tuấn Anh (ở trọ tại nhà số 586/16 đường Tây Sơn, P. Quang Trung, TP.Quy Nhơn) đã phát hiện tại nhà bếp ổ bọ xít nguy hiểm này với gần chục con.

Ngoài ra, trong năm 2012, gia đình chị Trần Thị Kim Cúc (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) liên tiếp phát hiện gần chục con bọ xít. Viện SR-KST đã khẳng định đây là loài bọ xít hút máu người có nguồn gốc từ Nam Mỹ sang nước ta bằng đường... du lịch. Viện đã cử đoàn cán bộ đến kiểm tra và phát hiện thêm ổ bọ xít trong tủ quần áo của chị Cúc, trong đó có nhiều con trưởng thành và con non. Các nhà khoa học đã phun thuốc sát trùng bao vây ổ dịch.

Thạc sỹ Huỳnh Xuân Lộc, Phó trưởng khoa Côn trùng, Viện SR-KST, cho biết: “Bọ xít mà người dân phát hiện đã có từ 5 - 7 năm nay. Viện đã tiếp nhận rất nhiều mẫu bọ xít, nhưng chưa ghi nhận bọ xít này truyền nhiễm vi rút gây ra các triệu chứng như buồn ngủ, bệnh tật như ở Nam Mỹ. Chính vì vậy người dân không nên hoang mang, khi ngủ nên giăng mùng, thường xuyên vệ sinh nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và thông thoáng để không cho bọ xít có cơ hội ẩn nấp và để trứng…”.

Công Phụng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !