Nước thải hôi thối xả thẳng ra biển Đà Nẵng

Trong hai ngày 23 và 24/5, đoàn thanh tra của Bộ TN-MT và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường liên tiếp phát hiện tình trạng lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường ở hai KCN trên địa bàn Đà Nẵng.

Nước thải hôi thối xả thẳng ra biển Đà Nẵng

>> Trạm xử lý nước thải thải "đầu độc" cư dân

Nước thải công nghiệp xả thẳng ra biển

Nước thải chưa qua xử lý từ Công ty cổ phần sứ Cosani...

Chiều 24/5, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Qua đó, đã phát hiện Công ty cổ phần sứ Cosani (ở đường số 7, KCN Liên Chiểu) đang lén lút xả nước thải chưa xử lý ra môi trường. Tại hiện trường, một lượng lớn nước thải đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc chưa qua xử lý đang xả trực tiếp ra sông theo hệ thống cống thoát nước mưa.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản Công ty cổ phần sứ Cosani về hành vi phạm môi trường, đồng thời lập biên bản vi phạm đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đà Nẵng là đơn vị quản lý, điều hành KCN Liên Chiểu nhưng đã để xảy ra tình trạng nêu trên.

Theo ông Trịnh Xuân Kiệm, cán bộ kỹ thuật vận hành trạm xử lý nước thải KCN Liên Chiểu, hiện KCN này có 17 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo quy định, tất cả nước thải của các doanh nghiệp này đều phải thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi thải ra môi trường.

Nước thải công nghiệp xả thẳng ra biển

xả thẳng ra sông qua hệ thống cống thoát nước mưa.

"Trước đây bình quân mỗi ngày cả KCN có khoảng 500m3 nước thải xả ra, nhưng thời gian gần đây mỗi ngày trạm của chúng tôi chỉ tiếp nhận khoảng 150 - 200m3 nước thải từ các doanh nghiệp trong KCN đưa tới xử lý" - ông Trịnh Xuân Kiệm cho biết.

Trước đó, sáng 23/5, đoàn thanh tra của Bộ TN-MT và C49 đã tiến hành kiểm tra việc xả nước thải tại KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và phát hiện tại hố ga chuyển nước thải ở ngã tư đường Vân Đồn và đường nội bộ ranh giới giai đoạn 1 - giai đoạn 2 của KCN này cũng có tình trạng nước thải chưa qua xử lý, bốc mùi hôi thối nồng nặc được hai máy bơm thải ra cống thoát nước mưa rồi chảy ra biển.

Ông Lương Duy Hanh, Chánh thanh tra Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) cho hay, vào thời điểm kiểm tra, từ 8g - 9g30 sáng 23/5, nước thải từ hai máy bơm kể trên xả ra môi trường với lưu lượng khoảng 700 - 800m3/ngày. Đến trưa, lưu lượng nước thải còn lớn hơn, tràn đầy qua hai miệng cống chảy ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó đường cống này đã bất ngờ bị khóa, không còn nước thải đổ ra biển nữa.

Tuy vậy, bước đầu đoàn thanh tra đã ghi nhận có tình trạng nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra biển. Lượng nước trên xuất phát từ đường nối đường ống chung nên chưa thể xác định chính xác của đơn vị nào vì KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng có đến 14 doanh nghiệp đang hoạt động. Sau khi lấy mẫu nước, đoàn sẽ chuyển cho cơ quan độc lập là Viện Công nghệ môi trường phân tích, trên cơ sở đó sẽ sớm có kết luận để xử lý.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !