Nước mắt "chợ người" cuối năm

Những ngày cuối năm đến gần, trời Hà Nội vẫn rét buốt. Nhưng từ sáng sớm, tại khu chợ người lớn nhất Hà Nội trên ngã ba đường Bưởi và Hoàng Quốc Việt đã rất đông người ra đứng ngóng việc.

Nơi toàn người sợ... ngồi chơi

Gọi là "chợ người" vì ở đây chỉ buôn bán một loại “hàng hóa” duy nhất là sức lao động. Những người nghèo ở nhiều miền quê như Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa…đổ về đây, hằng ngày ra đứng ngoài đường ngóng, xem có ai đến thuê việc gì thì làm. Có thời điểm khu chợ người đường Bưởi có đến hơn 100 người đứng đợi việc.

Nước mắt

Mỗi khi có người đến thuê việc thì cả chợ đổ xô lại (Ảnh: Viết Tuân)

Năm nay, kinh tế khó khăn, việc làm ít hơn trước. Nếu như mọi năm, tầm này, lao động ở đây làm không hết việc thì năm nay, tình cảnh ế ẩm, đông người đợi việc, ít người thuê kéo dài. Thế nên mỗi khi có một khách đến thuê thì ai nấy đều xúm lại, chỉ mong mình là người được chọn.

“Bọn tôi làm bất cứ việc gì, không quản nhọc nhằn, từ việc bốc vác xi măng, chở gạch, chở cát, dỡ nhà, chuyển nhà, đến móc cống, đào bùn…Cứ việc gì có tiền mà chính đáng, không trái pháp luật là làm” – Anh Nguyễn Ngọc Hoàng, một người đứng đợi việc ở đây cho biết.

Anh Hoàng năm nay 27 tuổi, quê ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, làm ở khu chợ người đường Bưởi đã 8 năm nay. Ở quê anh, đất cằn, ruộng ít, mỗi người một sào ruộng, hai vợ chồng làm không đủ nuôi hai con ăn học nên anh ra Hà Nội làm thêm những lúc nông nhàn đề kiếm tiền gửi về cho vợ nuôi con.

Nước mắt

Ai nấy đều mỏi mắt ngóng người đến “mua sức” (Ảnh: Viết Tuân)

Hằng ngày, anh vừa chở xe ôm, vừa đợi xem có ai thuê việc gì thì làm. Những ngày giáp Tết này, dù rét mướt nhưng ngày nào ít việc, anh vẫn đợi khách chạy xe ôm đến tận 12 giờ mới chịu về nghỉ. “Thậm chí, đang nửa đêm ngủ, nếu có người gọi đi bốc hàng ở đâu tôi cũng bật dậy để đi. Giờ cuối năm phải tranh thủ, đêm hôm, mưa gió cũng đi, để kiếm mấy đồng về tiêu tết và lo tiền đóng học năm mới cho các con” – Anh Ngọc cười.

Nỗi xót xa bị "ép giá" sức lao động

“Cái nghề bán sức lao động ở đây cũng như người đi câu, hôm được nhiều, hôm được ít, hôm trắng tay” – anh Nguyễn Văn Hoàn, một người cũng quê Yên Thành, Nghệ An cho biết thêm. Có nhiều khi cả mấy ngày không có ai đến thuê, anh Ngọc cùng anh Hoan và mấy người nữa không có tiền thuê phòng trọ, vậy là cùng đốt lửa trên vỉa hè, ngồi cả đêm đợi khách đi xe ôm.

Hoàn cảnh của anh Hoàn cũng khó khăn như anh Ngọc. Anh Hoàn ra đây đã được 17 năm, là một trong những người đầu tiên ở khu chợ người đường Bưởi. Nhà anh có hai con đang học cấp III, nên ngoài tiền học phí, còn tiền mua sách vở, tiền học thêm, ôn thi đại học. “Lúc có việc, dù làm mệt, nhưng cứ nghĩ đến lúc được cầm tiền gửi về cho con mình vui lắm. Nhiều lần con ở quê gọi điện lên xin tiền đóng học, mà mấy ngày không có việc, kiếm tiền ăn ở cho mình không đủ, không có tiền gửi về cho con, mình thấy làm cha như vậy có lỗi lắm” – anh Hoàn tâm sự.

Năm nay việc ít, các anh tính ở lại đến tận 28 Tết mới về. Vì: “Ở lại thêm mấy ngày cuối năm, biết đâu sẽ có thêm vài người thuê mình bốc vác hay dọn dẹp nhà cửa, khuân vác cây cảnh cho họ, thì sẽ được vài trăm, đỡ tiền tàu xe về quê”.

Nước mắt

Cảnh ế ẩm ở khu chợ người đường Bưởi (Ảnh: Viết Tuân)

Nhưng, ít việc, chẳng đủ tiền gửi về cho con ăn học, chẳng có đồng dành dụm về quê việc ngày Tết chưa phải là những nỗi xái xẩm duy nhất của những lao động này. Ngay cả khi có việc, các anh cũng phải chịu những cay đắng riêng. Anh em đồng hương tranh nhau công việc, bị chủ ép giá...

Bác Trung - một người lao động ở đây cho biết: năm ngoái, người ta thuê bốc vác 1 tấn xi măng, rau quả giá 100 nghìn, nhưng nay giảm còn 50 nghìn; thậm chí có nhiều chủ khi ở đây đồng ý một giá, đến lúc chúng tôi làm xong lại kỳ kèo một giá mà vẫn phải làm. Không làm thì không có tiền mang về cho gia đình ăn Tết. Sức thì sẵn có, việc lại khan hiếm, nên "chợ người" đành nhắm mắt vớt vát được đồng nào hay đồng ấy.

Những ngày cuối năm, trong khi nhiều người háo hức được thưởng Tết, lo sắm sửa cho Tết này ra sao, thì ở đâu đó, những góc phố của thủ đô, vẫn có những khu chợ người đang mỏi mòn trông ngóng để được “bán sức”.
Vũ Hoàng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !