Nữ sinh thoát chết dưới lưỡi dao của bạn học

Trưa 18/1, vụ nữ sinh đâm nhau gần cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên khiến một em tử vong, em khác đứt xương sườn gây hoang mang dư luận huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Công an Bắc Giang làm rõ, thủ phạm là Nguyễn Thị Hoa (16 tuổi), là học sinh lớp 10 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam. Hoa học cùng lớp với Nguyễn Thị Hiền nên hai người có mâu thuẫn. Trưa 18/1, sau giờ học, Hoa hẹn Hiền gặp nhau nói chuyện bên ngoài cổng trường. Khi hai người đang cãi nhau, Nguyễn Thị Hà (học lớp 11) ở trường dân lập gần đó đi ngang qua nên vào can ngăn. Yếu thế hơn, Hoa liền rút dao đâm Hà vào ngực, sau đó lại đâm Hiền.

Hà và Hiền được đưa lên Bệnh viện huyện Lục Nam cấp cứu nhưng Hà tử vong. Ngay trong đêm 18, rạng ngày 19, Hiền được đưa từ bệnh viện tỉnh Bắc Giang lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Sáng 19/1, có mặt ở khoa phẫu thuật lồng ngực, chúng tôi gặp nạn nhân Nguyễn Thị Hiền và bố của em. Hiền đã qua cơn nguy hiểm tính mạng. Vì phòng bệnh chật nên cô nữ sinh phải nằm giường bệnh đặt ngoài hành lang. Hiền mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng vẫn nôn khan vì tác dụng phụ của thuốc. “Cháu chưa ăn được gì, vẫn đang truyền nước, hút dịch ở vùng khoang bụng. Bác sĩ nói đã có triển vọng tốt” – cha của Hiền không khỏi lo lắng.

Người bố 46 tuổi tâm sự, Hiền là con gái út của anh, còn nạn nhân Hà là cháu - con người em gái ruột. “Trưa ngày 18/1, Hiền và Hà bị đâm cách cổng trường khoảng 30m. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, các cháu không gọi cho tôi ngay mà tự đưa nhau bằng xe máy tới bệnh viện huyện gần đó. Các cháu bảo không có thầy cô giáo hay bảo vệ trường ra giúp gọi taxi đi viện tỉnh. Con gái tôi bị tha như tha chuột từ viện huyện, lên viện tỉnh, tới 3h sáng nay mới được nằm ổn định tại Việt Đức. Cháu mất khoảng 2,7 lít máu, lòng người bố đúng là đau như cắt” – bố Hiền tâm sự.

Nữ sinh thoát chết dưới lưỡi dao của bạn học - ảnh 1
Hiền may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch tới tính mạng.

Vừa nhìn cô con gái mắt nhắm nghiền, nhăn nhó, thỉnh thoảng lại mở mắt nhờ bố lau miệng vì nôn khan, người bố kể: “Ở bệnh viện tỉnh Bắc Giang, bác sĩ nói cháu bị đâm vào vùng ngực, xương sườn bị đứt nên đỡ vết dao đâm, không thấu phổi. Vết thương chỉ cách tim 1cm. Cháu bị xét nghiệm nhiều khiến tôi vô cùng sốt ruột. Huyết áp mãi không tăng nên phải chuyển ra Hà Nội. Ở đây được bác sĩ chăm sóc, cháu đã khá hơn, khuôn mặt không trắng bệch nữa”. Theo anh Hiền, con anh đã rất may mắn thoát chết, chỉ thương cho cô cháu gái xấu số đã tử vong.

Hỏi về mâu thuẫn của con gái với nghi phạm, bố Hiền không biết cụ thể. Được bác sĩ lấy máu làm xét nghiệm, Hiền mở mắt và nói qua về Hoa. “Bạn ấy học cùng em từ đầu năm, bọn em có mâu thuẫn nhưng không phải vì chuyện tình cảm đâu ạ”. Cô nữ sinh may mắn thoát chết dưới mũi dao bạn học không dám nghĩ thêm tới chuyện xảy ra nên nói tới đó thì lại nhắm nghiền mắt.

Phương mai

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !