Nữ sinh Tây Ninh bán đất tiền tỷ làm lộ phí đi thi hát

Nhận được tấm vé vào vòng trong của cuộc thi hát, Ngọc (Tây Ninh) tạm nghỉ học, bán đất lấy tiền mua quần áo, giày dép, thuê giáo viên dạy nhạc...

Trần Kim Ngọc, hiện 24 tuổi, quê Tây Ninh có giấc mơ làm ca sĩ từ nhỏ. Ngọc cho biết, mẹ cô có giọng hát hay, từng thích làm ca sĩ, nhưng vì cuộc sống mưu sinh bà không thực hiện được. Cô được thừa hưởng giọng hát của mẹ.

Đến tuổi đi học, cô là lớp phó văn nghệ, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở lớp, ở trường và ở xã. Do điệu kiện gia đình không cho phép, năm 14 tuổi, Ngọc Phải quyết định từ bỏ giấc mơ.

Ngọc kể, cô là đứa trẻ bị nhà nội khước trừ khi mới mấy tháng tuổi. 13 tuổi cô mất mẹ, phải sống cùng bà ngoại. Cũng năm đó, ông ngoại cô qua đời, để lại món nợ lớn cho vợ vì làm ăn thua lỗ.

Bà ngoại cô khi đó đã hơn 60 tuổi vẫn phải gồng gánh trả nợ cho chồng. Bà khuyên cháu ngoại nên bỏ ước mơ làm ca sĩ, vì đi theo con đường này không chỉ tốn công sức mà phải có điều kiện. Nghe lời bà, học xong lớp 12, Ngọc đi học ngành dược sĩ ở một trường đại học tại TP.HCM.

Cô gái sinh năm 1995 cho biết, hai năm 2013, 2014 là thời điểm cô kiếm được nhiều tiền từ việc bán quần áo, mỹ phẩm Thái Lan, đóng phim, đóng quảng cáo. Ngoài trang trải cho việc học, cuộc sống ở thành phố, Ngọc còn tích góp để tích lũy cho tương lai.

Năm 2017, Ngọc mua được hai miếng đất ở quê, giá hơn 400 triệu đồng, dự định sau khi ra trường sẽ về xây nhà, mở tiệm kinh doanh.

Đầu năm 2018, Ngọc cùng bạn đi thi hát ở chương trình Tình Bolero 2019 và được ban tổ chức mời vào thử giọng. Sau khi trải qua các vòng thi, cô được nhận tấm vé vào đêm bán kết. ‘Lúc đó, tôi vừa bất ngờ vừa vui’, Ngọc tâm sự.

Đang là sinh viên năm 3, Ngọc quyết định tạm hoãn việc học, các công việc đang làm thêm để tập trung cho cuộc thi. ‘Đây là cơ hội tốt để tôi bộc lộ hết khả năng. Tôi chỉ muốn tập trung cho cuộc thi’, cô gái sinh năm 1995 nói.

Vì không có tiền dự trữ, lại không thể đi làm thêm và là người chưa được học nhạc, Ngọc quyết định bán hai mảnh đất, giá hơn 1 tỷ để thuê người dạy hát, mua quần áo, giày dép, chi phí ăn uống, đi lại ở cuộc thi.

Cô gái trẻ cho biết, ở đêm chung kết, do sức khỏe không tốt cô phải chích kháng sinh nên phong độ giảm đi rất nhiều. Trước đó, cô luôn được khán giả đánh giá cao vì có giọng hát tốt, truyền được cảm xúc cho người nghe. Đêm chung kết, Ngọc được gọi tên ở giái á quân1 của cuộc thi.

Trước đây, Ngọc từng có bạn trai cùng tuổi. Cả hai có một tình yêu đẹp. Bạn trai cô đã giúp cô rất nhiều. Tuy nhiên, vì nhiều lý do họ đã chia tay. Hiện bạn trai cô đã lấy vợ. Còn cô, dù có nhiều người để ý, nhưng cô muốn tập trung cho việc ca hát, lo cho ngoại và xây dựng hình ảnh của mình trước người hâm mộ trước.Ngọc cho biết, dù sinh ra trong gia đình không hoàn hảo, nhưng cô thấy biết ơn vì mình được sinh ra, được yêu thương và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.

Diệu Thuần/VNN
Từ khóa: Tây Ninh Vượt lên hoàn cảnh Vượt lên chính mình Tấm gương vượt khó

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !