Nữ nhân viên gác tàu bị "đau bụng", nhiều người “dính” kỷ luật

Một nữ nhân viên đường sắt đang làm nhiệm vụ gác chắn thì bị "đau bụng" phải đi vệ sinh. Trong lúc đó, tàu hàng chạy qua đã phanh khẩn cấp và đâm hỏng biển báo rồi dừng ngay tại đường ngang. Vụ việc khiến nhiều người bị "dính" kỷ luật.

Sáng 18/6, ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định kỷ luật và chuyển công tác đối với nhân viên gác chắn Trần Thị Thanh Huyền vì không thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn chạy tàu, để xảy ra sự cố tại đường ngang nơi được giao trực gác.

Ngành đường sắt Quảng Bình cũng kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Nguyễn Văn Dần - Đội trưởng Đội Quản lý đường sắt II và ông Trần Xuân Thảo - Cung trưởng Cung đường sắt Lệ Sơn vì chịu trách nhiệm liên đới trong vụ việc trên. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình từ Giám đốc trở xuống đều bị kỷ luật bằng nhiều hình thức nghiêm khắc phê bình.

Một nhân viên nữ đang làm nhiệm vụ gác chắn

Ông Trần Văn Sáu đã làm báo cáo lên Tổng công ty và đang chờ quyết định hình thức kỷ luật từ phía Tổng công ty.

Vụ việc hy hữu xảy ra vào lúc 3h15' ngày 15/6, tàu hàng mang số hiệu AH2 chạy tới đoạn đường ngang Km472+584, nằm giữa hai ga Minh Lệ - Lệ Sơn, thuộc địa phận xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, thì buộc phải phanh dừng khẩn cấp, đâm hỏng biển đỏ vì đường ngang chưa được khai thông.

Cụ thể, nữ nhân viên gác chắn Trần Thị Thanh Huyền mặc dù đã nhận được thông tin tàu AH2 qua ga Lệ Sơn, đã đóng chắn đường ngang dân sinh, nhưng chưa quay biển đỏ chắn đường sắt. Thấy biển báo đỏ đang chắn đường, lái tàu đã phanh khẩn cấp và đầu tàu tông hỏng biển báo đỏ.

Nhân viên Thanh Huyền giải trình rằng trong khi chờ tàu tới thì chị bị đau bụng nên đã bỏ vị trí để đi vệ sinh. Khi nghe tiếng còi tàu chạy tới, chị chạy ra để quay biển đỏ thì tàu đã dừng khẩn cấp, đâm hỏng biển báo.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã họp hội đồng đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất đối với từng cá nhân, tập thể liên quan.

Thanh Hà

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !