Nữ Hiệu phó bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt, dọa cắt dép cho đi chân đất

Sáng 21/2, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã có thông tin về việc nữ Hiệu phó trường THCS Đồng Thái bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt.

Nhiều ngày qua, dư luận "xôn xao" trước việc nữ Hiệu phó trường THCS Đồng Thái (huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt khi mắc lỗi. 

Liên quan đến vụ việc, sáng 21/2, UBND huyện An Dương đã có báo cáo chi tiết vụ việc.

Trường THCS Đồng Thái.

Theo xác minh của Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện An Dương và UBND xã Đồng Thái, cô Đỗ Thị Hường, Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái đã yêu cầu em Đ.Đ.Đ (học sinh lớp 8B, trường THCS Đồng Thái) tự tát vào mặt 10 cái là đúng theo phản ánh. Sự việc xảy ra từ tháng 4/2019, trong giờ học tiếng Anh, em Đ. có gục mặt xuống bàn, cô Hường yêu cầu Đ. tự tát vào mặt.

Tuy nhiên, qua xác minh của nhà trường với em Đ. và phụ huynh, gia đình nhận thấy khuyết điểm của em Đ. nên không có ý kiến gì.

Cùng với đó, kết luận của UBND huyện An Dương cũng chỉ rõ, hình phạt trên cũng được áp dụng với em B.T.P.U (học sinh lớp 6A) trước sự có mặt của gần 30 giáo viên đang họp Hội đồng sư phạm nhà trường.

Việc này xảy ra vào khoảng 14h ngày 9/2/2020. Thời điểm đó, cô Hường thấy em U. chửi em L. (lớp 6B) nên gọi em U. quay lại phòng họp Hội đồng sư phạm. Cô Hường yêu cầu em U. “tự xử lý” nhằm giáo dục học sinh rút kinh nghiệm và khắc phục lỗi. Sau đó, em U. dùng tay tự tát 10 cái vào má của mình. Sự việc được 9/28 giáo viên có mặt tại phòng chứng kiến.

Bên cạnh đó, với trường hợp em T.T.M.P (lớp 8D, trường THCS Đồng Thái) bị cô Hường yêu cầu em M.V.T (cùng học lớp 8D) tát vào mặt em P., UBND huyện An Dương khẳng định, qua xác minh, em P. ngủ gật trong lớp, cô Hường bảo em T. “lay bạn P. dạy” chứ không có việc cô Hường bảo em T. tát bạn của mình.

Cũng theo phản ánh, cô Đỗ Thị Hường tát vào mặt học sinh lớp 9A, tuy nhiên, theo xác minh từ các cơ quan chức năng huyện An Dương với chủ nhiệm lớp và một số học sinh lớp 9A đều cho biết, không có sự việc trên.

Trước phản ánh việc cô Hường nói “nếu học sinh đi dép lê, cô sẽ cầm kéo cắt dép ra và cho học sinh đi chân đất về nhà”, nhưng theo UBND huyện An Dương không có sự việc trên. Tuy nhiên, một số học sinh nhiều lần không đi dép quai hậu là vi phạm nội quy của nhà trường, cô Hường có yêu cầu học sinh để lại dép lê tại phòng chờ.

UBND huyện An Dương nhấn mạnh, kết quả xác minh cho thấy cô Đỗ Thị Hường – Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định về công tác quản lý giáo dục đối với học sinh trong nhà trường, làm ảnh hưởng tới dư luận, người dân, giáo viên và học sinh. 

Cùng với đó, tập thể Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm, Ban Chấp hành công đoàn và một số giáo viên trường THCS Đồng Thái thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện điều lệ và đạo đức nhà giáo.

UBND huyện An Dương chỉ đạo các phòng, ban huyện cùng Đảng ủy, UBND xã Đồng Thái, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục xác minh và ổn định tình hình, động viên tư tưởng gia đình các học sinh và các bậc phụ huynh.

UBND huyện An Dương giao phòng Nội vụ huyện chủ trì cùng các ban, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan thuộc trường THCS Đồng Thái. Đồng thời, đề xuất, tham mưu cho UBND huyện hình thức kỷ luật cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân có sai phạm trong việc quản lý và công tác giáo dục đào tạo.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng An Dương Đồng Thái THCS Đống Thái Hiệu phó trường THCS Đống Thái bắt học sinh tự tát vào mặt học sinh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !