Cũng như cư dân nông nghiệp ở nơi khác, mỗi khi mưa bão về bà con nơi đây nơm nớp lo lắng thiệt hại rau màu.
Trận bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội sáng nay 28/7 tuy chưa có thống kê về thiệt hại nhưng qua quán sát của phóng viên, nhiều cây nhãn đang độ vào nước xơ xác, nhiều vườn bưởi rụng quả, ruộng ngô đổ rạp.
Nhiều bà con không quản ngại nguy hiểm, mưa gió đã ra đồng thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão. Thêm vào đó, do mưa bão, giá rau cũng tăng cao, một số loại rau màu ít bị ảnh hưởng nhưng bà con tránh thu thu hoạch để bán cho được giá.
Anh Nguyễn Văn Phong (tổ 16) cho biết, một số loại rau như khoai lang, rau muống cấy ở chỗ cao ít ảnh hưởng, mưa bão thường bán được giá hơn.
Ngoài ra, nhiều người dân cũng tránh thủ nước sông Đáy dâng cao để đánh bắt cá, cải thiện thu nhập.
Anh Nguyễn Công Sơn, tổ trưởng tổ 16, p Yên Nghĩa cho biết: Cây cối trong vườn nhà của người dân đổ nhiều, khiến đứt dây 2 cột loa truyền thanh của phường. Thiệt hại nhiều nhất là cây ăn quả, như nhãn, bưởi, mít...
Văn Cường