Nỗi niềm phụ huynh xô đổ cổng trường Thực nghiệm

Sáng 12.5, Trường PTCS Thực Nghiệm đã phải hoãn lại thời gian bán hồ sơ bởi lo sợ tình trạng hỗn loạn do hàng trăm phụ huynh chen đẩy xô đổ cổng. Đằng sau những hành động thiếu ý thức là những nỗi lòng của người làm cha mẹ…

Nỗi niềm phụ huynh xô đổ cổng trường Thực nghiệm

Phụ huynh xô đổ cổng: Lỗi ứng xử của Trường Thực nghiệm?

Lo lắng tìm lớp cho con, mới phải chen lấn

Biết được thông tin trường PTCS Thực Nghiệm sẽ bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 từ sáng ngày 12.5, ngay trong tối ngày 11.5 bất chấp trời mưa, hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng ngồi đợi để mua hồ sơ cho con.

Lý giải nguyên nhân về việc chen lấn để mua hồ sơ, nhiều bậc phụ huynh cho biết, do được biết trường PTCS Thực Nghiệm chỉ tuyển 140 em trong đó số lượng bán ra là 200 hồ sơ. Trong khi đó trường Thực Nghiệm là ngôi trường có uy tín, môi trường học có chất lượng, giảng dạy theo phương pháp hiện đại. Đặc biệt nhiều giáo sư, nhà khoa học đã từng học ở đây, tiêu biểu là GS Ngô Bảo Châu, nên chắc chắn sẽ có nhiều người đến đây mua hồ sơ. Muốn con được nhận vào trường chỉ còn cách chen lấn để mua được 1 trong 200 hồ sơ bán ra. Nên bất chấp tất cả văn hóa xếp hàng, hay những nét đẹp nơi công cộng, cốt sao con được học tại trường để có một tương lai tốt đẹp.

Nỗi niềm phụ huynh xô đổ cổng trường Thực nghiệm
Không một bậc phụ nào nào muốn phải chen lấn như thế này

Chị Nguyễn Thị Mai ( Phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, vì lo lắng và mong muốn cho con được học trường tốt, chị đã trực ở đây từ tối qua đến sáng nay. Thấy đông người đến mua hồ sơ, nên chị đành bỏ xếp hàng để cùng mọi người tìm cách để có thể tiếp cận hồ sơ sớm. “ Dù biết rằng việc chen lấn, xô đẩy nhau là không tốt, nhưng nghĩ đến con buộc phải làm như thế”, Chị Mai giải thích.

Đợi chờ cả đêm, xếp hàng tới sáng, nhưng mọi người chen lấn để mua hồ sơ trước khiến anh Nguyễn Đình Thuận, tại Phường Kim Mã, Hà Nội rất bức xúc: “ Họ là phụ huynh mà sao thiếu ý thức, tôi đứng cả đêm để xếp hàng mà giờ bị lấn át, anh bảo không bực sao được, nhưng vì con phải nín nhịn để tiếp tục xếp hàng”.

Năm nay đã 68 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Phương tại phường Ngọc Khánh vẫn quyết tâm xếp hàng đợi để mua hồ sơ cho cháu vào lớp 1. Bà Phương cho biết: " Hai con tôi đang đi công tác tại Sài Gòn, được biết trường PTCS Thực Nghiệm bán hồ sơ sáng nay nên tôi dậy từ rất sớm, nhưng đông quá không chen được. Thấy buồn vì không giúp được cháu vào trường. Nhưng lúc trường ra thông báo tạm hoãn tôi thấy mừng, đêm nay tôi sẽ quyết tâm không ngủ để tìm chỗ vào có thể mua được hồ sơ. Cháu không được vào trường là có lỗi với các con".

Bên cạnh những phụ huynh không giữ được bình tĩnh, chen lấn xô đẩy nhau, vẫn còn nhiều phụ huynh giữ được bình tĩnh, họ xếp hàng đợi tới lượt và ra về khi có quá đông người chen lấn. Anh Đinh Văn Bá Phúc, đang công tác tại Tổng Cục Du Lịch cho biết: " Đi mua hồ sơ cho con, dù rất lo lắng và mong muốn con được đi học, nhưng không thể chen lấn nhau được, cái gì cũng phải có thứ tự, mình phải chấp hành. Nếu con vào được trường thì tốt, không tôi sẽ xin cho con sang trường khác. Sau này nếu bé biết tôi phải chen lấn, dẫm đạp và phá hoại tài sản của nhà trường để cháu vào lớp thì cháu sẽ nghĩ gì. Nên tôi ra về".

Hàng trăm người với cùng một nguyện vọng và cùng nỗi lo lắng đã cùng nhau phá tan chiếc cổng bằng sắt để chạy vào mua hồ sơ cho con, lực lượng bảo vệ cũng đành bất lực . Trước tình trạng hỗn loạn trên, để bảo vệ việc tuyển sinh một cách an toàn, minh bạch. Trường PTCS Thực Nghiệm đã ra thông báo: Để đảm bảo an toàn, hôm nay trường sẽ không phát hồ sơ. Xin phụ huynh thông cảm ra về. Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau. Khiến nhiều phụ huynh thất vọng ra về.

Sao không cho bốc thăm hoặc nhận hồ sơ qua mạng?

Việc hàng trăm người xô lấn, chen chúc, thậm chí dẫm đạp lên nhau để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 tại trường PTCS Thực Nghiệm khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Họ cho rằng, phương pháp tuyển sinh của nhà trường đã không còn phù hợp. Khi số lượng phụ huynh mua hồ sơ đông, nhà trường nên tổ chức bốc thăm hoặc có thể nhận hồ sơ qua mạng

Anh Nguyễn Khánh bức xúc: “ Dù biết mình hành xử thiếu văn hóa, sẵn sàng bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn để cho con được đến trường. Sao nhà trường có tiếng là tốt và giỏi không ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyển sinh, đăng ký mua hồ sơ qua mạng thì làm gì còn cảnh này”.

Trong khi đó, chị Nhật Mai ( Kiều Mai, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) thì lại tỏ ra cảm thông cho hành động của các bậc phụ huynh: “ Đã từng tham gia tuyển cho con vào trường này năm ngoái, nên tôi hiểu, khi tới đây không ai nghĩ rằng lại có đông người như thế, không ai nghĩ trước được có cảnh chen lấn này, nên đến rồi thì cố cho được thì may, không thì cũng thôi. Thực trạng của các trường tiểu học ở Hà Nội như vậy nên khó tránh khỏi”.

Nỗi niềm phụ huynh xô đổ cổng trường Thực nghiệm
Xô đổ công sắt là hành vi thiếu ý thức, nhiều phụ huynh biết điều đó là sai những vẫn phải làm

Về sự việc này, theo bác Nguyễn Văn Nam, trú tại Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, do phương pháp tuyển sinh của nhà trường không phù hợp với thực tế. Nhà trường nên áp dụng bốc thăm ngoài hoặc trên mạng, tình trạng này sẽ không còn. Đặc biệt, ngành Giáo dục nên xây thêm những trường có chất lượng như Thực nghiệm và đồng thời đổi mới phương pháp dạy ở các trường khác, sẽ hiệu quả hơn và phụ huynh cũng không phải chen lấn nhau như thế này”.

Ninh Thanh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !